1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để biết mình đã chán.......

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi shammy277, 04/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pht

    pht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Dung so, bao gio lay vo lay chong roi con chat hon.
  2. chuoi_vn

    chuoi_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Thế à, cũng éo le quá nhỉ. Chắc lại chán chẳng còn gì mặn mà nữa đúng ko?
    Chẳng qua cũng chỉ do bạn mà thôi. Nếu là tình yêu đích thực thì đó là sự thử thách đó.
    Tôi thì cũng chưa yêu ai nhiều, cũng một đôi lần vấp ngã trong tình yêu. Mà tôi yêu họ lắm chứ, nhưng họ toàn kiểu "giữa đường đứt cước", thế thì còn nói làm gì được. Đâu có ai chán đâu, chẳng qua là không biết "làm thế nào" thôi!
    Tâm hồn bị trai sạn
  3. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    hic, em thì thấy bây giờ fần lớn là yêu nhau lúc đầu 1 cách quá say đắm, tưởng tượng này nọ, cứ nghĩ rằng tình yêu chỉ là 1 thiên đường, nhưng thực tế thì ko fải thế... khi những đam mê ban đầu qua đi, sẽ chỉ còn lại cuộc sống thường ngày, khác chăng là có 1 ng` mình dành tình cảm đặc biệt cho, sẽ vẫn fải gặp những lúc yêu lúc giận, lúc buồn lúc vui... điều quan trọng là fải biết cố gắng vượt qua những thử thách, và những cám dỗ nữa. Chứ có nhiều người em thấy gặp chút thử thách và 1 chút cám dỗ từ bạn bè, vậy là nghĩ mình đã tìm đc người hợp hơn, chia tay rồi sau đó hối hận... Bạn zì thấy chán đó thì hãy nghĩ lại sâu thẳm trong lòng bạn có thấy ng` đó hợp với bạn ko, nếu hợp thì cứ yêu, đừng vì đôi lúc thấy chán mà chia tay.
    Mất Sharp Gx10 rồi... huhu, con di dộng yêu thương của mình
  4. tai_vnu

    tai_vnu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    chán nhau ư?
    tui không ở hoàn cảnh đó ,mà thâm chí tui con yêu người yêu tui nhiều hơn trước nữa kia,nhưng tui thực sự muốn chia tay người yêu tui bây giờ,điều đó thực sự khó đối với tui!
    Tại sao vậy?
    quả thực ,tui thấy tương lai của chúng tôi thật là mờ mịt,tôi sợ sau này tôi sẽ không là gì của cô ấy,và sợ nhất là cô ấy coi thường thôi, chán ghét tôi...vv.,tôi không muốn điều đó
    bây giờ chúng tôi đang yêu nhau , và cho dù có cãi cọ nọ kia ,bao giờ tôi cũng dàn xếp ổn thoả và mọi chuyện rồi cứ tiến triển ngày một tốt đẹp và tôi cảm thấy tình yêu cô ấy dành cho tôi ngày một nhiều hơn
    và đó là vấn đề ,tôi cũng yêu cô ấy như vậy . Rồi tôi cung nhận ra cái sự thực mà mình đang theo đuổi.Cô ấy hơn tôi 3 tuổi ,ban đầu chung tôi chỉ là những người hàng xóm, và cô ấy là bạn thân nhất của tôi ở đó ,chúng tôi thường tâm sự "chuyện" của nhau ,bất cứ vấn đề gì ,kể cả ty trước
    rồi dần dần cứ thế..
    bây giờ tôi chợt nhận ra,cứ thế này thì tôi sẽ làm cô ấy khổ mật,tôi không muốn điều đó.
    Nếu tương lai không là gì của nhau mà mình cứ duy trì thế này
    thì ...mình thật là bỉ ổi.
    nhưng nghĩ là vậy ,khi mình ở bên cô ấy thì ..lại như không có gì xảy ra cả ..
    Hãy cho tui giải pháp

    THERE IS NO SATIETY IN STUDY
  5. xuanphong

    xuanphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0

    Chán lắm!! Mình đang chán đây...có lẽ phải tạt ngang tạt dọc một chút cho đỡ buồn, chán quá, chẳng buồn nói..
    P/s: Mình chán vì chuyện khác chứ không phải vì bạn gái nhưng nhân tiện các bạn nói chán xin ké một chút đất vào kêu gào một tý!! HaaaaaaHaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Chúng ta sống để làm gì? Chẳng phải để làm cho cuộc sống của nhau bớt khốn khó hơn?
    Quyền lợi của phụ nữ là trách nhiệm của nam giới.
  6. ling_wuu

    ling_wuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    ba.n tai_vnu à
    mình cũng ko biết nói thế nào...nếu iu mà ko thấy co tương lai thì dĩ nhiên là mình sẽ khuyên bạn nên chấm dứt rồi thế nhưng 2 người vẫn iu nhau thì cũng khó...
    theo mình cách tốt nhất là hãy xa nhau 1 tg... để bạn sure hơn về Ty của mình va nếu 2 người vẫn iu nhau thì sẽ quay lại với nhau...
    Cô ấy là first luv của bạn???
    Lo cho tương lai là tốt nhưng bạn sống trong hiện tại cơ mà...
    don''t worry about this thing
    cause every little thing gonna alright
    mà tại sao bàn nghĩ là sau này 2 nguoi se ko hop????
  7. tainguyen

    tainguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Tui thấy mấy bạn đang có tình yêu mà không biết cách gìn giữ gì hết. Khi mà có dấu hiệu nhàm chán thì do bạn không biết cách thay đổi không khí mà thôi. Tui không đề cập đến chuyện ngộ nhận tình yêu hay không. Nếu là chuyện đó thì trước sau gì cũng sẽ cảm thấy không hợp thôi.
    Nếu như cảm thấy nhàm chán thì bạn phải tìm cách thay đổi trong những lần gặp nhau. Có thể như là đi một nơi nào đó như là đi thả diều, đi câu cá hoặc là đi chơi trong công viên. Khi đó các bạn sẽ có những khoảng thời gian dành cho nhau va cảm thấy hiểu nhau hơn và yêu nhau hơn. Khi bạn làm được điều đó thì bạn sẽ cảm thấy hứng thú trong những lần gặp nhau hơn. Tui chỉ ví dụ như vậy thôi để bạn hâm nóng tình yêu của mình. Còn tuỳ theo hoàn cảnh và tính cách thì bạn sẽ tìm cho mình cách hâm nóng tình yêu phù hợp nhất.
    Tui cũng muốn nói với các bạn rằng đừng vì những chuyện nhỏ nhặt mà để đánh mất tình yêu. Tình yêu đúng la rất khó kiếm, nhưng giữ được nó thì càng khó hơn. Vì thế các bạn phải biết trân trọng và gìn giữ nó. Tui chỉ muốn nói với bạn những điều như vậy thôi, mong các bạn lắng nghe.
    Học nhều mà khônghểu bao nhêu
    Vừa học vừa êu hểu mới nhều.

Chia sẻ trang này