1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để biết một người con gái có yêu mình hay ko?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi net_mark, 27/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. net_mark

    net_mark Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Làm sao để biết một người con gái có yêu mình hay ko?

    Mình và người đó quen nhau, đã từng yêu nhau. Nhưng giận nhau một thời gian dài, và vẫn tiếp tục qua lại, nhưng người đó giờ giữ khoảng cách với mình ghê lắm!
    Mình muốn hỏi mấy bác xem có bài kiểm tra nào có thể kiểm tra được xem người đó có thật sự yêu mình ko? Có ai biết được những phép thử có thể đem lại kết quả chính xác thì chỉ giúp nha! CÁM ƠN TRƯỚC!
  2. tien_nt

    tien_nt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Tình cũ không rủ cũng về, nếu bạn vẫn còn yêu người ta và người ta cũng chưa yêu ai, thì bạn lại tấn công đi ( rủ đi chơi xem phim......) mạnh dạn lên
  3. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    chắc trong lúc giận nhau ngươ?i ta đaf đi với 1 ngươ?i khác nên lúc quay lại thấy chưa thê? mượt ma? như trước đc
  4. iou_babe

    iou_babe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    cũng còn tùy thái độ của bạn có tích cực ko nữa chứ / lúc trước tớ cũng wen một chàng giông giống thế chàng miệng thì bảo vẫn nhớ nhưng lại chả thấy tí thành ý nào cả/ làm spider gurl wài cũng mệt mỏi wa'' thể thôi thì bỏ tình chạy lấy người vậy /bẵng đi 1 2tháng thấy chàng đèo cô nào xinh lắm cơ trong khi mình sắp thành pà cô rồi đây
  5. kim_tu_thap84

    kim_tu_thap84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Nếu muốn biết thực sự thì hơi khó
  6. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Giữ khoảng cách cách...mấy phân.
    Thích thì ấn vào cho mất khoảng cách đi chứ... hỏi han mọi người làm gì
  7. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Bạn bệnh thì tỏ ra lo lắng.
    Bạn buồn thì tỏ ra quan tâm, tìm cách cho bạn vui.
    Thik trò chuyện với bạn.
    Lúc nào cũng muốn thấy bạn.
    ...........
    Để suy nghĩ tiếp...............
  8. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    1/ Nhanh, gọn, hiệu quả: Lạnh lùng và nghiêm túc, hỏi:"Em có yêu anh không?"
    Không trả lời -> Còn yêu.
    Trả lời không -> Còn yêu.
    Trả lời có -> Còn yêu.
    "Bây giờ em chỉ coi anh là bạn thôi" -> Hết yêu.
    2/ Lâu, không gọn, mạo hiểm: Cua một em khác, xinh đẹp hoặc hơn hoặc bằng em cũ, những cái khác thua xa cũng không sao, trong khi vẫn liên lạc với em bình thường, (nếu là bạn của em cũ thì cũng không cần xinh nhưng đừng xấu).
    Ghen -> Còn hoặc hết yêu.
    Không ghen -> Hết yêu.
    Buồn -> Còn yêu.
    "Chúc 2 người hạnh phúc" -> Còn yêu.
  9. demanna

    demanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    8.698
    Đã được thích:
    0
    Em đồng ý với cách 1.
  10. trai_tim_bi_danh_cap

    trai_tim_bi_danh_cap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu có nhiều mức độ. Mà tình cảm của con gái nó không phải là hằng số bất biến mà là một biến thay đổi theo thời gian. Yêu hay không yêu miễn là bạn còn cơ hội tiếp cận thì còn có thể có cơ hội làm lại. Miễn sao đừng phạm phải sai lầm là được
    Có thể lúc này bạn dừng lại tự hỏi : cô ấy có yêu mình không ? nhưng bạn không biết là chính lúc này cô ta vẫn nhớ đến bạn. Nhưng không thấy bạn có động tĩnh gì cô ta lại nghĩ là: bạn đã quên cô ta rồi - và đi tìm một chân trời mới. Có thể thay vì ngẩn ngơ, bạn hãy thử một lần nữa. Hôm nay không yêu thì ngày mai sẽ yêu.
    Chúc vui

Chia sẻ trang này