1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để biết người ấy có yêu mình không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ninhhainhi, 26/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ninhhainhi

    ninhhainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Làm sao để biết người ấy có yêu mình không?

    Liệu có dựa vào linh cảm để biết được điều này không.Yêu một người và linh cảm rằng người đó cũng thích mình,nhưng lí trí lại nghi ngờ điều đó, sợ đã ngộ nhận, lầm lẫn và cũng không thể hỏi thẳng được.vậy thì làm thế nào để biết chắc người đó yêu mình, có những dấu hiệu nhận biết gì không.Mọi người thử tư vấn giúp em với.

    ĐỨNG TRƯỚC ĐAU KHỔ IM LẶNG LÀ CAN ĐẢM !
  2. BuonTanThu

    BuonTanThu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    bé ơi, tình yêu là một trò chơi may rủi,
    nếu bé may, bé gặp được một thằng ku thật lòng với bé, còn nếu số bé xui thì bé bị nó lừa .
    Chả có gì nói trước được tình yêu đâu . Tất cả tùy vào sự nhạy bén của trái tim bé, và cả cách cư xử của bé có làm ngu7òi yêu bé phải bền chặt với bé không nữa
    Nếu bé có gặp số xui, thì hãy như cái con lật đật , đứng đậy, chứ đừng gục ngã là được rồi . Ở đời , chả biết khi nào là vàng thau khi nào là vàng cám đâu, nên bé đừng đòi hỏi sự tuyệt đối trong tình yêu . Cái chính là ở mình hết !
    [​IMG]
    -Mục đích hoạt động : góp phần xóa bỏ rào cản cuộc sống cho Người Khuyết Tật
    -Trực thuộc Tổ chức Thầy thuốc tình nguyện (HVO)
    -Ðịa chỉ liên lạc : ATS Hotel, 33b Phạm Ngũ Lão, Hà Nội, Việt Nam
  3. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có gì là chắc cả, trên cõi đời này. Và cũng không có lý do gì mà bạn không thể hỏi thẳng!!!
    Mục đích của bạn là biết được tình cảm của người ta với mình, để đạt được mục đích đó 1 cách nhanh nhất la hỏi:
    ANh có yêu tôi không?!.. vậy thôi
    big gun
  4. sleepbydays

    sleepbydays Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    7 dấu hiệu biết chàng đang yêu
    Thông thường các chàng trai rất kín tiếng. Vậy mà khi trúng mũi tên của thần ái tình họ lại không thể nào giấu giếm được tình cảm của mình. Chàng hãnh diện khi đưa bạn ra mắt người thân, bạn bè là một trong 7 biểu hiện tình cảm của chàng.
    Hình như anh ấy đã chuẩn bị cho giây phút này từ lâu lắm rồi. Nếu chú ý, bạn sẽ thấy mắt chàng đang ánh lên niềm tự hào và hạnh phúc.
    Vừa chia tay xong, lập tức bạn nhận ngay được điện thoại của chàng. Lý do của anh ấy là: "Anh rất nhớ em". Rồi anh ấy muốn có một cuộc hẹn hò tiếp ngay sau đó. Có vẻ như chàng không thể vắng bạn một giây phút nào.
    Trời mưa tầm tã, chàng xuất hiện với bộ đồ ướt mèm trước giờ hẹn 3 phút. Chàng mong đến cuộc hẹn này quá chừng. Con tim bạn phải làm bằng đá mới không cảm động.
    Anh ấy nói với bạn về kế hoạch tham gia khóa đào tạo kỹ sư giỏi về tiếng Pháp và cả tiếng Trung, anh có thể hát hầu hết các bài nhạc Trịnh nữa... Đừng vội kết luận anh ấy không khiêm tốn. Thật ra, người ấy đang muốn bạn hiểu họ hơn và hy vọng bạn đừng chê họ kém cỏi mà thôi.
    Anh ấy ghi nhớ tất cả từng chi tiết trong câu chuyện bạn kể. Đến hai tuần sau, nếu bạn muốn, anh ấy vẫn có thể nhắc lại rõ mồn một cả những điều bạn nói rồi quên từ thủa nào. Đừng bao giờ thử thách trí nhớ các chàng nhé, không dễ đâu.
    Chàng tâm sự về những mối quan hệ quanh mình. Chỉ sau vài lần gặp gỡ, bạn đã biết thủa nhỏ chàng bướng bỉnh và phá phách đến mức nào. Rồi cô em gái của chàng vừa du lịch những đâu, kỷ niệm đáng nhớ về bố mẹ... Chàng còn thật thà khai báo cả những thói quen xấu ơi là xấu nữa chứ.
    Anh ấy luôn chiều theo những sở thích của bạn, miễn là việc đó làm bạn hài lòng. Ngoài ra, anh ấy còn chân thành chia sẻ những điều bạn thích.
    Như vậy có nghĩa là anh ấy yêu bạn nhiều lắm rồi đấy!
    When the daylight''s gone
    And you''re on your own,
    And you need a friend,
    Just to be around...
  5. nt_taeki

    nt_taeki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Yêu mà không được đáp lại thì thật là đau khổ. Nhưng còn đau khổ hơn khi yêu 1 người mà không dam nói ra.
  6. ninhhainhi

    ninhhainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Ui, nếu có thể hỏi thẳng được thì em đã hỏi lâu rồi, đó là việc hết sức khó khăn.Huống chi em và người đó đâu đã có gì , vẫn đang là bạn bè tốt thôi.Em ko dám để lộ tình cảm của mình vì biết đâu chỉ mình em thích ngươi ta thôi,cho nên em mong biết được ngươi đó có thích mình như mình thích người đó hay không.Đây là lân đầu tiên e thích một người nên không biết phải làm sao cả.
    ĐỨNG TRƯỚC ĐAU KHỔ IM LẶNG LÀ CAN ĐẢM !
  7. dhphong_qn80

    dhphong_qn80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.723
    Đã được thích:
    0
    - Không gi? có thê? giấu nô?i trong mắt một ke? đang yêu
    Ti?nh yêu la? thứ ti?nh ca?m không thê? vội vaf được, thơ?i gian sef tra? lơ?i cho bạn thôi... Chúc bạn hạnh phúc va? vui ve?
    [​IMG][​IMG]
               Tobe or not tobe
  8. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Thì tất nhiên là bạn không biết người ta có yêu mình hay không thì mới phải hỏi, chứ biết rồi thì xông vào mà hôn thôi chứ hỏi làm gì đúng không?!
    Dắn vặt mãi cũng không làm bạn thoai rmái được đâu. Tốt nhất là nói thảng luôn.
    Thà có 1 kết thúc không ra gì còn hơn là để cái điều không ra gì mà không bao giờ kết thúc
    big gun
  9. thanhtam_icq

    thanhtam_icq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    tôi nghĩ bạn nên theo lơi mách bao của con tim nhé.Vì đó là lời nói mà bạn không hề hối hận nếu có gì không vừa ý

    thanhtam@[smiley: Heartbeat: [11/11_1_207]]
    @[smiley: You Are My Love: [11/11_8_13]]
  10. violetnoses

    violetnoses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    khó lắm
    hic , lỡ ko fải thì chẳng còn mặt mũi nào nhìn mặt người ta
    fải chăng thế nên em đã bỏ lỡ biết bao...
    BẦU TRỜI TƯ CÁCH
    Không thể có những tình yêu vĩnh cửu
    mà chỉ có những giây phút vĩnh cửu của tình yêu....................

Chia sẻ trang này