1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để biết người ấy có yêu mình không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ninhhainhi, 26/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ghetboncongai

    ghetboncongai Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu bạn ninhhainhi bạn cứ "bút thử điện" vài lần xem là biết ngay.. Thử giả vờ ốm mấy ngày xem nào.. xem có ai đến nhà "chơi " ko ??? Nếu hắn đến nhà chơi thì hắn là bạn.. còn nếu chăm sóc tận tình chu đáo thì người đó còn yêu bạn đấy
    Được ghetboncongai sửa chữa / chuyển vào 12:24 ngày 29/03/2004
  2. ninhhainhi

    ninhhainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Gợi ý rất hay, " bút thử điện" được đấy.Nhưng có cách nào tự nhiên hơn không, mà không phải nghỉ học nữa, chứ nghỉ học tiếc lắm.Thử cách gì tưởng là nhỏ nhặt nhưng lại chứng tỏ được cả một vấn đề ,Mọi người gợi ý giùm nha.Tui là con gái , đâu dễ chủ động tấn công như mấy ông được.
    ĐỨNG TRƯỚC ĐAU KHỔ IM LẶNG LÀ CAN ĐẢM !
  3. ghetboncongai

    ghetboncongai Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Thế thi` không biết là có bao nhiêu cách đâu..... Xem trong lúc .. kiss hắn có mở mắt trừng trừng lên không !!!.. nói chung là do cảm giác thôi . chứ khó mà .. thử được nếu đối tượng quá "kinh nghiệm"
    Tham gia chat trực tuyến với mình nha
    http://www.freewebs.com/ghetboncongai/
  4. ninhhainhi

    ninhhainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Ui, sao lại có kiss ở đây chứ, nếu đã đến giai đoạn đó rồi thì tui chả cần phải nhờ tư vấn.Vì tui không biết người đó có thích tui hay không nên tui mới cần mẹo để thử kiểm chứng.
    ĐỨNG TRƯỚC ĐAU KHỔ IM LẶNG LÀ CAN ĐẢM !
  5. knightmare

    knightmare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    ban se chang kiem chung duoc dieu ay dau, boi vi neu chi thich, con trai ho thich nhieu doi tuong mot luc, moi nguoi thich mot kieu? va noi chung duoc con gai thich, con trai ho ai cung thich ca . Con ngoai ra, de biet duoc ho thich minh den chung nao, ban chi con cach la make friend voi ho. Thoi gian se noi cho ban biet.
    Con chuyen make friend voi mot ban trai, not a big deal, rat nhieu co hoi, chi mot cai nhuoc diem, bon con trai hay nham khai niem nay voi like, tuc la nghi ban thich ban ay.
    Trong truong hop nay, bon con trai se hoi ngoc nghech va nhay cam, neu ban khon kheo, ban se dan dat duoc chang trai cua ban. Chuc thanh cong.
  6. ninhhainhi

    ninhhainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Thật không biết phải làm sao với cái tính bướng bỉnh của em.Rõ ràng muốn một quan hệ tốt đẹp với người ta vậy mà cứ luôn làm trái lại cảm xúc của chính mình.Muốn nói chuyện thật dịu dàng, cười thật thân thiện và làm bạn một cách tự nhiên nhưng hành động thì hoàn toàn ngược lại.KHông thèm lại gần, không thèm nói chuyện, không thèm cười lại, vì chỉ sợ người ta phát hiện ra tình cảm của mình.Đúng là điên rồ, rõ ràng đang giết chết cơ hội của mình, nhưng em ko chiến thắng được cái sự bướng bỉnh trẻ con trong em, mọi người khuyên em phải làm sao.
    ĐỨNG TRƯỚC ĐAU KHỔ IM LẶNG LÀ CAN ĐẢM !
  7. blindlove

    blindlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Life gets MORE COMPLICATED when u r IN LUVVVVVVVVVVV
    Love is blind
  8. con_ma_le_

    con_ma_le_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    huhu ! sao giống mình dzậy trời ! mình cũng y chang vậ y đó . KO bít làm sao , cũng thích người ta , nhưng ko dám dù chỉ là 1 nụ cười vì sợ bị phát hiện ra . 1 tình bạn ko dám gọi là thân , cũng ko thể nói là ko thân , có lúc cực kỳ gần gũi , nhưng chính mình vì lo lắng đã cố tình đẩy người ta ra xa . Mình ngu ngốc quá ! ko bít phải làm sao đây , làm sao để cứu vãn tình thế , làm sao để có thể như trước kia ,cùng nhau ngồi nói đủ thứ chuyện trên trời duới đất , cùng nhau làm những việc đôi khi vô nghĩa nhưng hết sức dễ thưong , có thể giận hờn , có thể cười đùa ... Nhưng đó chỉ còn là dĩ vãng , vì những suy nghĩ ngu ngốc mình đã làm đông cứng những điều tốt đẹp đó , ngu xuẩn quá . Ai đó giúp tôi với , hãy giúp tôi biết ngưòi ta có quan tâm đén tôi như tôi đã từng tưởng thế , hãy giúp tôi xoá tan đi cái hàng rào ngăn cách mà tôi đã ngu ngốc dựng lên .
    [red]
    Chơi cho thủng trống long chiêng
    Rồi ra em sẽ lập nghiêm lấy chồng
    Chơi cho thủng trống long hồng
    Rồi ra em sẽ lấy chồng lập nghiêm
    [/blue]
  9. kenix2003

    kenix2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Ui,sao giống tui quá vậy trời.Hoá ra cũng co nhiều người ở trong tình trạng của mình ha.Nhưng mà các bạn còn may mắn hơn tui,vì đối tượng của các bạn lại là bạn thân của các bạn.Còn tui thì lại đi thích sếp trưởng cơ mới đau.Sếp và tui cũng chẳng thân thiết gì,nên những "bút thử điện" coi như vô dụng.Và mình cũng không thể hỏi thẳng sếp được,làm như vậy thì bọn đồng nghiệp sẽ nhìn mình như một kẻ...chả biết nói thế nào,nói chung là không thân thiện lắm,vì bọn chúng tôi ai cũng quý sếp cả.
    Nhưng mà có điều này tui muốn hỏi các bạn nhé!
    _ Có phải con gái mà thích ai cũng đều cho rằng người đó cũng thích mình không?
    _ Và thứ hai nữa là có phải nếu có ai thích mình thì họ đều nhận ra được không?
    Mong các bác góp ý!!!
    I can't love another when my heart somewhere far away!!!
  10. ninhhainhi

    ninhhainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    UI, không ngờ có nhiều người cùng cảnh ngộ với tui thía.Thật là một điều tai hại.KHi tui nhìn thấy người đó nói cười vui vẻ với một cô gái khác, tui cảm thấy điên lên và đâm ra ghét lây sang người ấy, thế là lại càng tỏ ra lạnh lùng, bất cần.Thế có khổ không, tự làm cho mình phải khổ sở trong khi người đó thì hoàn toàn không biết cớ vì sao mà mình đang tự nhiên lại lạnh lùng như vậy.Nếu tui biết chắc người đó thích tui thì tui chả hơi đâu phải ghen với tức, nhưng vì chưa biết có thích tui hay không nên tui mới thấy đau như thế chứ. nhưng tui hạ quyết tâm rồi, tui sẽ dẹp bỏ hết mọi tự ái ngu ngốc để lại cười nói với người đó, làm một người bạn tốt cũng là một cách để tiếp cận đối phương phải không.Tui nghĩ mọi người cũng hãy dũng cảm lên, nếu không chúng ta sẽ pải ôm nhau mà khóc mất.
    Nhiều người nói con gái nhạy cảm lắm, ai để ý đến mình là biết ngay ấy mà.Điều đó cũng không sai, nhưng trong một số trường hợp thì con gái cũng bị ngộ nhận thôi.Hoặc là người con trai nào mà kín tiếng quá thì cũng phải bó tay.Với người mình thích thì con gái bỏ ra nhiều thời gian để suy nghĩ và phân tích mọi dấu hiệu nhận biết hơn, cho dù đó là một việc nhỏ như con kiến mà bọn con trai còn không biết , cho nên cũng dễ đi đến lầm tưởng.Nhưng như tui thì hình như tai tui dùng lí trí nhiều quá, phân tích nhiều quá, lo sợ nhiều quá cho nên cảm thấy bế tắc, không thể hiểu được là người đó có thích mình hay không.Thôi thì cố chờ đến ngày người đó nói với mình là biết ngay mà.
    ĐỨNG TRƯỚC ĐAU KHỔ IM LẶNG LÀ CAN ĐẢM !

Chia sẻ trang này