1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để biết người ấy có yêu mình không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ninhhainhi, 26/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ninhhainhi

    ninhhainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Chị nào có người yêu rồi mà vào box này thì làm ơn mách cho em vài nước chinh phục thật hưu hiệu đi, không lộ liễu quá mà đạt hiệu quả ây.
    ĐỨNG TRƯỚC ĐAU KHỔ IM LẶNG LÀ CAN ĐẢM !
  2. psd2030

    psd2030 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Em à, nói thế nào nhỉ, người kia có thích mình hay không chính em là người nhận ra rõ nhất sau người đó thôi.
    Còn nam và nữ, dù có thích thật rồi, thì vẫn kiêu lắm, giữ giá lắm, lúc nào cũng vậy. Thích lắm rồi mà vẫn làm bộ hờ hững, người nào khéo léo thì vẫn tỏ ra bình thường, nhưng đa số theo chị có giả lạnh lùng nhưng vụng về lắm. Hi hi, em chỉ để ý tẹo là nhận ra thôi.
    Em chú ý nhé, giữa giả bộ lạnh lùng và thực sự không có tình cảm có sự khác biệt đấy. Cái này thì chị chịu, không nói rõ được cho em đâu, nhưng chị chắc bằng sự quan sát tinh ý, em sẽ biết được thui.
    Nhưng có hơi kiêu tí cũng hay, làm mình cũng thấy khoái khoái, có khó khăn tí chuyện nó mới rôm rả, còn có cái mà nhớ về. Chuyện xuôi chèo mát mái quá có khi lại dở, nên em đừng nản lòng nhé!
    Hừm, còn nếu mà hắn rắn quá, ngốc quá, nhất nhất không chịu bộc lộ ra dù rõ là thích thật rui ( có thể vì quá nhát cũng nên) thì em tấn công trước cũng chả sao.
    Có thể chị thuộc tuýp người hiện đại, thích thì thể hiện, không thì thôi, cho chị còn biết đường mà tính.
    Cũng may, lần nào chị phải liều toàn thắng, không đến nỗi vác mặt mo lủi thủi ra về ( có 1lần chứ mấy).
    Chúc em toàn thắng trở về nhé.
    Tin vui thì cho chị chia vui với, còn hậu quả chị ko gánh được đâu
    Chính vì ngược gió mà đại bàng bay cao!
  3. ninhhainhi

    ninhhainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Ui, thank chị đã cho em lời khuyên.Chị ui, xảy ra chuyện lớn rùi.Trong một lần chat, em trêu nguời đó là em thích người đó.lúc đầu anh ta không tin, nhưng tại em đùa dai quá,trêu không chịu thôi nên anh ta tin và nói lời từ chối.Lúc đầu chỉ là trêu cho vui thôi, nhưng sau em kệ, coi như thành thật, vì dù sao em cũng nói thật lòng mình mà.Anh ta nói là không thể đến với em được vì không muốn làm em bị tổn thương, nói là anh không tốt như em nghĩ đâu, anh xấu xa lắm, quá khứ của anh không tốt đẹp.anh không thể...với ai được.Anh quý em, nhưng chỉ như em gái thôi.Anh nói thực anh chưa có người yêu, trước đây anh đã yêu một người nhưng...Tình cảm anh đã lạnh rồi.Em không biết sao nữa, có nên nói là em chỉ đùa thôi không, hay nhân cơ hội này để tìm cách chinh phục anh ấy.Lí do từ chối của anh ấy khiến em không cam tâm, chỉ là vì những mặc cảm trong quá khứ mà không chịu tiếp nhận ai thi không thể chấp nhận được.Em muốn giúp anh ấy suy nghĩ lại, dù không thích anh ấy thì em cũng sẽ làm thế.Và có khả năng anh ấy không tiếp nhận em vì sợ em bị tổn thương không, có khi nào cũng thích em nhưng muốn em không chịu đau khổ nên nói thế không.Nếu như anh ấy thực chưa yêu ai bây giờ thì em sẽ không bỏ cuôc đâu.Mà lạ thật, taih sao bị từ chối mà em chả đau khổ tẹo nào, có phải lúc đó là tâm trạng đang đùa nên thế không.Mặc dù em thật long rất thíchanh ấy mà sao lại thế nhỉ, nghĩ đến những điều anh ấy nói mà em lại buồn cười mới lạ, thật không sao hiểu nổi mình nữa.
    ĐỨNG TRƯỚC ĐAU KHỔ IM LẶNG LÀ CAN ĐẢM !
  4. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    quote :
    Ui, thank chị đã cho em lời khuyên.Chị ui, xảy ra chuyện lớn rùi.Trong một lần chat, em trêu nguời đó là em thích người đó.lúc đầu anh ta không tin, nhưng tại em đùa dai quá,trêu không chịu thôi nên anh ta tin và nói lời từ chối.Lúc đầu chỉ là trêu cho vui thôi, nhưng sau em kệ, coi như thành thật, vì dù sao em cũng nói thật lòng mình mà.Anh ta nói là không thể đến với em được vì không muốn làm em bị tổn thương, nói là anh không tốt như em nghĩ đâu, anh xấu xa lắm, quá khứ của anh không tốt đẹp.anh không thể...với ai được.Anh quý em, nhưng chỉ như em gái thôi.Anh nói thực anh chưa có người yêu, trước đây anh đã yêu một người nhưng...Tình cảm anh đã lạnh rồi.Em không biết sao nữa, có nên nói là em chỉ đùa thôi không, hay nhân cơ hội này để tìm cách chinh phục anh ấy.Lí do từ chối của anh ấy khiến em không cam tâm, chỉ là vì những mặc cảm trong quá khứ mà không chịu tiếp nhận ai thi không thể chấp nhận được.Em muốn giúp anh ấy suy nghĩ lại, dù không thích anh ấy thì em cũng sẽ làm thế.Và có khả năng anh ấy không tiếp nhận em vì sợ em bị tổn thương không, có khi nào cũng thích em nhưng muốn em không chịu đau khổ nên nói thế không.Nếu như anh ấy thực chưa yêu ai bây giờ thì em sẽ không bỏ cuôc đâu.Mà lạ thật, taih sao bị từ chối mà em chả đau khổ tẹo nào, có phải lúc đó là tâm trạng đang đùa nên thế không.Mặc dù em thật long rất thíchanh ấy mà sao lại thế nhỉ, nghĩ đến những điều anh ấy nói mà em lại buồn cười mới lạ, thật không sao hiểu nổi mình nữa.
    .............................................................................................................
    Nghe chuyện của bạn quen quá, sao giống chuyện của một người bạn kể cho tớ nghe , giống lắm thật đấy . Không chừng người đó là bạn của tớ , nếu thật vậy tớ sẽ giúp bạn tiếp cận người đó. Ủa mà người ấy của ban tên gì và hiện đang ở đâu vậy? xem có phải đúng là sự trùng hợp không , nếu đúng người đó là bạn tớ thì coi như bạn gặp may đấy vì tớ biết rõ về bạn tớ cũng như những thông tin mà bạn đang rất muốn biết về người ấy đúng không? Chao bạn, chúc vui !
    MỌI NGƯỜI KHÔNG HIỂU TÔI VÀ TÔI CŨNG KHÔNG HIỂU NỔI MÌNH...!!!???
    Được lambchop1308 sửa chữa / chuyển vào 22:55 ngày 09/04/2004
  5. unicef

    unicef Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Hm, cả nhà ơi, thế nói thế nào......nói thế nào chứ.....?
    Không hiểu sao, trước mặt người ta là mình cứ nói chuyện lăng nhăng, đùa đùa, buôn dưa lê toàn chuyện đâu đâu. Thành ra đến lúc mình nói thật thì hắn cưòi ngặt nghẽo, tức ghê, hắn tưởng mình đùa. Giá mà lúc ấy mình bỏ về, hâm hầm tức giận ...chắc hắn mới tin, đắng này mình lại quay ra gọi ...1 chai Ken ...uống tiếp, cứ như thể ăn mừng vì hắn không tin
    Đối mặt là thế, còn wa điện thoại thì .ôi dời.....toàn nói qua cell nên cứ thấy tiếc tiền nên ko nói nhiều, đến khi cả 2 đứa overseas rồi wa YIM voice chat cứ "ấy nói trước đi", chả đứa nào nói.......(nói chuyện bt í). Type thì..........nói phé lé, toàn chuyện ở đâu, chả cho mình có cơ mà mở miệng.
    Chán, nhưng mà mình thích hắn quá cơ, thích thật đấy
    Cả nhà ơi, em muốn nói với người ta một cách thật sự, và muốn nghe người ta trả lời 1 cách thật sự, thật lòng, nhưng sao khó quá. Hình như giữa bọn em cái gì cũng tưng tửng, đùa đùa. Thỉnh thoảng ngồi nghĩ đến ngày hắn.......get married mà em đau lòng, xót xa. Nói là get married chứ hắn có bạn gái thì thằng bạn thân nhất cũng chả biết nữa là em, tên này kín kinh hoàng. Hic, mà em ngại cơ, hắn trong rất khả dĩ, còn em.xấu mù à, chán, chả buồn nói.......
  6. Imnvd81

    Imnvd81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/05/2001
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Bạn hay dùng phwưong pháp thử để làm rõ các vấn đề mờ ẩn chưa rõ ràng. Có thể kiểm chứng bằng các câu hỏi. Tất nhiên bạn nên hỏi sao cho có thể điều khiển được câu trả lỏi của người trả lời để phán đoán chính xác.
    Thêm nữa là bạn hãy cố gắng tìm một nơi nào lãng mạn vào. Chắc chắn đó sẽ là điều kiện lý tưởng để những cảm xúc dồn nén (nếu có) bộc phát ra.
    Mình thấy 7 điều nhận biết kia rất chính xác. Cái htòi mình dọc được mấy cái đó thì cũng là thời gian đang yêu nên đã có sự đối chiếu tương ứng với bản thân. Cái đó mình đọc từ hồi trước tết 2 tháng thì phải.
    Dzung
  7. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    cứ liều đại đi bác, thất bại thì thui, điều quan trọng là phải tìm đúng thời điểm để thổ lộ điều đó...hic.....hic mà chọn đúng thời điểm ntn nhi?
    Hạnh phúc, tiền bạc sẽ đến nếu ta luôn nỗ lực để biến nó thành hiện thực!
  8. ukbox

    ukbox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG AI SỢ CÁI CHẾT, CÁI MÀ HỌ SỢ CHỈ LÀ SAU KHI CHẾT SẼ LÀ ĐIỀU GÌ KHỦNG KHIẾP HƠN.

    WHY DO BIRTS SUDDENTLY APPEAR?
    EVERYTIME YOU ARE NEAR
    JUST LIKE ME
    THEY LONG TO BE
    CLOSED TO YOU.
    WHY DO STARS FALL DOWN FROM THE SKY?
    EVERYTIME YOU WALK BY
    JUST LIKE ME
    THEY LONG TO BE
    CLOSED TO YOU.
  9. giotnuocmat_muathu

    giotnuocmat_muathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    he, ko ngờ là lại có nhiều người như thế quá , hoá ra mình ko lae loi , hichichichic, em và người ý cứ gặp nhau là trêu chọc nhau , cãi nhau chí choé mà lần nào cãi nhau em cũng thua , mà cái chính là với tất cả cái bọn con gái khác thì lại ko như thế , họ chả trêu ai cũng như nói chuyện với ai nhiều như em , em lại thích người ta ngay từ lần thứ 2 gặp mặt , cách đây những 3 năm rồi , và cũng khoảng 2 năm 2 đứa ko liên lạc với nhau vì em rất nguợng nếu họ và mọi người biết em thích họ , tự nhiên đầu năm nay họ đi nước ngoài học , thật ra em cũng ko biết đâu , tự nhiên có 1 đứa trong nhóm bạn cũ gọi dt đến hỏi là có gửi lời gì cho người ý ko , thế là em gọi đt đến và 2 đứa nói chuyện với nhau 10phút trước khi họ lên đuờng , họ còn nói là họ sẽ đi 10 năm em thấy buồn kinh khủng , rồi bọn em chat với nhau , họ nói là họ chỉ đi 1năm thui , nói 10 năm là để thử xem em thế nào nhưng hiện tại bọn em vẫn cái nhau chí choé ở trên mạng a` , mà nếu em ko nhầm thì họ biết là em thích họ từ hồi xưa vì ở trong nhóm có đứa hỏi em là có thích họ ko , họ lại còn nói là nếu có ai thích họ thì họ thích lại , em ko muốn mình quá mơ mộng hão huyền ,nhưng cũng ko biết phải làm sao nữa
  10. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi!Nhát thế mới là duyên phái đẹp đấy,ối người muốn nhát mà còn chả được ...chắc tại người ta chưa được đẹp lắm....
    Theo mình thì anh ta muốn từ chối khéo thôi,anh ta vừa không bị giận,vừa tránh được mối quan hệ,lại vừa được bạn...iu thêm nữa chứ...con trai bây giờ khôn thật!
    Theo mình thì nếu là first time,bạn fail cũng chẳng sinhê j hết ...hị hị...nhẹ nhàng thôi

Chia sẻ trang này