1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để biết người ấy có yêu mình không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ninhhainhi, 26/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. con_ma_le_

    con_ma_le_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Thực ra mà nói chủ đề này quả là 1 nơi để tôi có thể trút ra những tình cảm cất dấu trong lòng , những điều chả biết nói cung ai ,va có nói thì cũng chắc gì có người thực sự thấu hiểu .Tôi cũng biết có những người tốt bụng,tâm lý , sẵn sang ngồi hàng giờ để nghe người khác tâm sự ,nhưng ko biết người ta có phải là người '' luôn luôn lắng nghe , luôn luôn thấu hiểu " hay " luôn luôn lắng nghe và luôn luôn đé@ hiểu ko "
    Ha ! ha ! Tôi đang lâm vào 1 trường hợp có thể cho là vô cùng bi đát . Đây là lần đầu tiên trong đời tôi biết đen cái thứ tình cảm kỳ lạ này, nói cho cùng chính tôi cũng ko hiểu có phải tôi đã yêu ko . Tôi chỉ biết tôi thích người ta khác hẵn với những người khác , nhưng tình cảm đó nó ko chi phối tôi nhiều , ko gặp người ấy tôi cũng ko nhớ nhung , biết người ta đi với đứa con gái khác tôi cũng ko buồn. Nhưng hình bóng người ta cứ như 1 bóng ma ám ảnh tôi , những lúc tôi ko ngờ nhất , cái bóng ma ấy lại hiện lên , làm tôi hoảng sợ , hoang mang. Tôi những mong công việc và những mối quan hệ của mình sẽ giúp tôi xa đi cái bóng hình ma quái ấy , nhưng tôi bất lực , nó cứ như 1 lớp sương mù ,quấn lấy tôi , ko tan ra , làm tôi mất phương hướng .Đôi khi tôi tự nhủ lòng mình " khi gặp người ta hãy cười đi, cười thật tươi vào " nhưng chỉ một nụ cười tôi cũng ko làm được , thật là vô dụng. Tôi lại ko đủ tự tin đẻ tin vào cảm giác của bản thân , ko đủ tự tin để tin vào bất kỳ cái gì . Thậm chí khi bạn thân của người ấy nói với tôi là người ấy cũng thích tôi , nhưng vì sĩ diện mà ko bày tỏ , tôi cũng ko tin . Nói cho cùng tôi làm sao có thể tin được vào những điều mơ hồ ấy . Tôi chhỉ có thể tin khi người ấy chính miệng mình noi rằng thích tôi , hoặc ghét tôi , vậy là đủ. Có khi tôi nghĩ " sao người ta ko có người yêu đi cho rồi , người ta có biết bao nhiêu là fan hâm mộ vừa xinh đẹp , giỏi giang lại rất cuồng nhiệt " như vậy có phải là ngốc ko khi mong như vậy . Nhưng nếu người ấy yêu 1 ai đó thì biết đâu ( mà chắc chắn sẽ vậy ) tôi sẽ quên người ta dễ dàng .Còn bây giờ , tôi cứ loay hoay mãi ko sao thoát ra được với những suy nghĩ rối như canh hẹ . Cái tình bạn đã có tôi lại ngu ngốc phá tan chỉ vì ko đủ bản lĩnh đối phó với những lời trêu chọc của mọi người , chút tình cảm mới nhen nhóm tôi lại đang tay tạt cho 1 gáo nước lạnh để nó tắt ngúm . Liệu tôi có thể nhen lên khi trong tay ko có gì ngoài 1 đống tro tàn nguội ngắt và mớ củi ướt sũng hay ko ? Tôi hi vọng và mong ước có ai đó tình cờ vào đây , đọc những dòng chữ này , bỗng nhiên cảm thấy thương cảm cho tôi , cho cái tình cảm trẻ con , bồng bột mới chơm nở của tôi mà cho tôi 1 lời khuyên chân thành . Hãy giúp tôi thoát khỏi những điều này một cách tốt đẹp nhất .
  2. just_invisible

    just_invisible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Nhìn vào hành động, chứ không phải nghe theo lời nói!
    Anh ta có thể nói nhiều điều hay ho, bay **** và lãng mạn nhưng hành động mới là thứ có thể chứng minh được tình cảm của anh ta.
  3. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    Dựa vào ánh mắt và cử chỉ, thì có thể đoán được đến 80%
  4. con_ma_le_

    con_ma_le_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống ko phải lúc nào cũng hoàn hảo , và nhầm lẫn là chuyện bình thường, tin vào cảm giác tức là đang chơi 1 ván bài mà xác xuất thành công luôn dưới mức trung bình . Tôi ko tin vào cảm giác , tôi chỉ tin vào những điều mắt thấy , tai nghe .
    Hơn nữa , tôi đang bị lẫn quẫn trong các mối quan hệ , những con người tôi có cảm giác rất tuý mến tôi, quan tâm tôi , coi tôi như bạn bè , nhưng bỗng 1 ngày , tôi phát hiện ra tất cả là giả dối , hoặc có thể là tình cảm anh em , bạn bè thực sự đã từng có , nhưng đó chỉ là dĩ vãng . Nó ko còn tồn tại nữa ,và cay đắng là tôi lại ko hiểu tại sao . Vì vậy , làm sao có thể tin vào cảm giác , tin vào những điều tưởng tượng , nhất là vào cái thứ tình cảm rắc rối ấy . Khi những thứ đơn giản hơn còn khó định hình .
    Tôi yêu quý mọi người , nhưng có lẽ điều đó ko có gì là đáng kể , bởi vậy ngay cả tình yêu cũng là thứ mơ hồ , xa lạ với tôi .Tôi dường như phó thác nó cho số phận , ko 1 chút tranh đấu , ko 1 chút cố gắng . Có lẽ tôi nên từ bỏ nó , nởi tôi cảm thấy mệt mỏi quá !
  5. rationalist

    rationalist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    2.228
    Đã được thích:
    0
    may rủi là trong quá trình thui... còn lúc xem kết quả thì may rủi cái gì... ra nhìn thẳng mặt mà hỏi DO YOU LOVE ME? NOUS M''AIMEZ? WO AI NI MA?... MAY YÊU TAO KHÔNG? hết chuyện linh với cả cảm... khiếp đời sao có nhiều người mơ mộng và lãng mạng thế không biết...
  6. doctor_of_heart

    doctor_of_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    chao moi nguoi ,minh la thanh vien moi .
    lan dau gui bai ,mong moi nguoi giup do nha
    chuyen minh ke sau day la cua mot nguoi ban hoi minh ,nhung minh chua biet tra loi ra sao.cac ban giup minh voi:
    " Co ban minh chot yeu mot ban trai co chieu cao khiem ton hon co,trong lai nhu chi voi em .
    luc nguoi do to tinh ,thi co be chua hieu ro tinh cam cua minh ,voi lai y chi bao co ko the yeu nguoi thap va tre hon minh(du nguoi do hon co 1 tuoi) nen da tu choi.sau do ,co moi thay luon nho nguoi do,muon gap nguoi do,cam thay tuc khi nguoi do vui ve voi ban gai khac truoc mat co....va co chot hieu minh da ...YEU.Nhung LY TRI bao co Ko YEU vi ve sau ,cang ngay con gai se cang gia,lam sao ma giu duoc nguoi ta,lai con mieng luoi du luan nua chu....
    voi lai lam sao co biet duoc nguoi do co con yeu co?vi nguoi do rat it lien lac voi co,tham chi con tranh co.
    co nen noi cho nguoi do biet tinh cam thuc su cua minh ma co van dau kin bao lau, gio dang gao thet trong co? "
  7. ninhhainhi

    ninhhainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Khi chat nói chuyện rất thoải mái, không sợ ngượng ngùng như nói chuyện trực tiếp.Nói thật, khi tui nói được với người đó tâm sự của tui, dù bị từ chối nhưng tui cảm thấy thực sự thoải mái và nhẹ nhõm.Tui không cần phải nghĩ quá nhiều , loạn cả đầu óc lên để phân tích xem người đó có thích mình hay không.Có một câu trả lời rõ ràng thật là tuyệt.Tui nghĩ mọi người hãy mạnh dạn lên là được mà.Tui cũng không hiểu thực sự tình cảm của mình cho người đó có thể gọi là yêu chưa,vì tui chưa yêu bao giờ cả.Tui chỉ biết đây là lần đầu tiên tui có cảm giác như thế với một người con trai, tui tiếc cho cái cảm giác đầu tiên này bị từ chối, như thế cũng đau đớn lắm.Tui đã chấp nhận đề nghị của người đó là coi nhau như bạn bè, vẫn bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra.Tui có thể làm như thế khi đối mặt với người đó, nhưng tui biết trong lòng mình thì sẽ khó khăn lắm để quên đi.Tui không biết đến bao giờ tui mới có thể thật sự bình thường với người đó được, tui sẽ đợithời gian trả lời.Tui không muốn gượng ép mình phải quên, vì điều đó khiến tui sẽ càng nhớ thương hơn, cho nên tui sẽ để mọi sự tự nhiên như nó phải thế.Và thực sự trong thâm tâm tui vẫn mong đợi một ngày nào đó người đó sẽ nảy sinh tình cảm với tui, chuyện gì cũng có thể xảy ra mà.Mọi người nghĩ rằng tui có thể hi vọng vào điều này không.Nếu như không thể được, nếu như tui có thể quên nhanh chóng, nếu như có một người con trai khác...chuyện gì cũng có thênãy ra mà.
  8. con_ma_le_

    con_ma_le_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    tôi thì chẳng bao giờ chat với người ta cả ,ngoài đời gặp nhau suốt còn ko ăn thua , nói gì chuyện trên net . Hơn nữa tôi ko tin vào bất cứ cái gì ko rõ ràng, những thứ mơ hồ thường ko chắc chắn .Tình camuất phát từ trái tim , vì vậy muốn biết rõ phải nhìn vào tận đáy mắt người ta,hoạ chăng mới nhìn ra vài % sự thật trong ấy .
  9. DaosoaiLuuHuong

    DaosoaiLuuHuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    To con_ma_le:
    <hr>Thực ra mà nói chủ đề này quả là 1 nơi để tôi có thể trút ra những tình cảm cất dấu trong lòng , những điều chả biết nói cung ai ,va có nói thì cũng chắc gì có người thực sự thấu hiểu .Tôi cũng biết có những người tốt bụng,tâm lý , sẵn sang ngồi hàng giờ để nghe người khác tâm sự ,nhưng ko biết người ta có phải là người '''' luôn luôn lắng nghe , luôn luôn thấu hiểu " hay " luôn luôn lắng nghe và luôn luôn đé@ hiểu ko "
    Ha ! ha ! Tôi đang lâm vào 1 trường hợp có thể cho là vô cùng bi đát . Đây là lần đầu tiên trong đời tôi biết đen cái thứ tình cảm kỳ lạ này, nói cho cùng chính tôi cũng ko hiểu có phải tôi đã yêu ko . Tôi chỉ biết tôi thích người ta khác hẵn với những người khác , nhưng tình cảm đó nó ko chi phối tôi nhiều , ko gặp người ấy tôi cũng ko nhớ nhung , biết người ta đi với đứa con gái khác tôi cũng ko buồn. Nhưng hình bóng người ta cứ như 1 bóng ma ám ảnh tôi , những lúc tôi ko ngờ nhất , cái bóng ma ấy lại hiện lên , làm tôi hoảng sợ , hoang mang. Tôi những mong công việc và những mối quan hệ của mình sẽ giúp tôi xa đi cái bóng hình ma quái ấy , nhưng tôi bất lực , nó cứ như 1 lớp sương mù ,quấn lấy tôi , ko tan ra , làm tôi mất phương hướng .Đôi khi tôi tự nhủ lòng mình " khi gặp người ta hãy cười đi, cười thật tươi vào " nhưng chỉ một nụ cười tôi cũng ko làm được , thật là vô dụng. Tôi lại ko đủ tự tin đẻ tin vào cảm giác của bản thân , ko đủ tự tin để tin vào bất kỳ cái gì . Thậm chí khi bạn thân của người ấy nói với tôi là người ấy cũng thích tôi , nhưng vì sĩ diện mà ko bày tỏ , tôi cũng ko tin . Nói cho cùng tôi làm sao có thể tin được vào những điều mơ hồ ấy . Tôi chhỉ có thể tin khi người ấy chính miệng mình noi rằng thích tôi , hoặc ghét tôi , vậy là đủ. Có khi tôi nghĩ " sao người ta ko có người yêu đi cho rồi , người ta có biết bao nhiêu là fan hâm mộ vừa xinh đẹp , giỏi giang lại rất cuồng nhiệt " như vậy có phải là ngốc ko khi mong như vậy . Nhưng nếu người ấy yêu 1 ai đó thì biết đâu ( mà chắc chắn sẽ vậy ) tôi sẽ quên người ta dễ dàng .Còn bây giờ , tôi cứ loay hoay mãi ko sao thoát ra được với những suy nghĩ rối như canh hẹ . Cái tình bạn đã có tôi lại ngu ngốc phá tan chỉ vì ko đủ bản lĩnh đối phó với những lời trêu chọc của mọi người , chút tình cảm mới nhen nhóm tôi lại đang tay tạt cho 1 gáo nước lạnh để nó tắt ngúm . Liệu tôi có thể nhen lên khi trong tay ko có gì ngoài 1 đống tro tàn nguội ngắt và mớ củi ướt sũng hay ko ? Tôi hi vọng và mong ước có ai đó tình cờ vào đây , đọc những dòng chữ này , bỗng nhiên cảm thấy thương cảm cho tôi , cho cái tình cảm trẻ con , bồng bột mới chơm nở của tôi mà cho tôi 1 lời khuyên chân thành . Hãy giúp tôi thoát khỏi những điều này một cách tốt đẹp nhất
    </hr>
    Lời khuyên cho bạn:
    Hãy rút súng ra
    Pằng
    Bóng Ma Biến Mất.
    Lúc xong việc đừng nói là mình xui nhé.
    To all:
    Nếu mọi người muốn biết người đó có thích mình hay không thì rất dễ thui. Hãy quay sang liếc nhìn người đó 10 lần nếu 90% người đó liếc lại nhìn bạn thì 90% là người đó thích bạn.
    Khoản này mình có kinh nghiệm lắm không sai đâu.
  10. kenix2003

    kenix2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Nếu mọi người muốn biết người đó có thích mình hay không thì rất dễ thui. Hãy quay sang liếc nhìn người đó 10 lần nếu 90% người đó liếc lại nhìn bạn thì 90% là người đó thích bạn.
    Khoản này mình có kinh nghiệm lắm không sai đâu.
    Có thật vậy không hả bạn? Nếu đúng như vậy để mình thử nha!,hehehe,biết đâu lại trúng ý nhỉ?

Chia sẻ trang này