1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để biết người ấy có yêu mình không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ninhhainhi, 26/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pinkwind78

    pinkwind78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    tuổi già này chỉ có nhìn trừng trừng, nhìn ngấu nghiến, nhìn cả bằng cả lòng trắng lẫn lòng đen mới ăn thua ko ấn tượng thì cũng... sợ mất dép chạy để ta có cơ hội nhìn người khác!! hehe ...
    PW
  2. dohaian

    dohaian Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    1
  3. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    làm sao để biết người đó có yêu mình không ? một câu hỏi ngớ ngẩn, nếu người ta yêu bạn người ta sẽ thể hiện qua lời nói, hành động, nói chung là mọi thứ, bạn chỉ cần để ý và cảm nhận là bạn nhận ra ngay, khó gì đâu, vì tâm trạng của người đang yêu bao giờ xũng thể hiện rõ lắm, và ngược lại cũng vậy hihihi chúc bạn có được tình yêu của người đó nhé! hãy dùng trái tim mà cảm nhận bạn nhé
  4. ninhhainhi

    ninhhainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Oh, cám ơn bạn đã chúc phúc cho tui, nhưng tui có câu trả lời rui`, từ chính người đó nói ra hẳn hoi.
    Tui bị từ chối, nhưng tui thấy rất nhẹ nhõm , thanh thản.Tui nghĩ thật đúng đắn khi quyết định liều một phen.Và nhờ vậy mà tui biết được rằng dường như người đó cũng không tuyệt vời như tui nghĩ, không hợp với tui cho lắm.và nếu bây giờ có một sự thay đổi nào đó, thì có lẽ tui sẽ từ chối người đó mà không hề phải ân hận.
  5. lang_thang_tim_love

    lang_thang_tim_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    theo nhu ban thi ban biet lam the nao de nguoi con gai dang yeu vay tra loi giup minh voi
    help help help
  6. psd2030

    psd2030 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Muốn biết thật không?
    Hát trong nhà tắm; đi ra đường chân trái dép vàng, chân phải..tất nhiên..tím; tóc đang xoã tết bím lúc lắc 2 bên vai; sơn móng tay màu đu đủ; thỉnh thoáng vén môi cười mà 2 con ngươi đảo như rang lạc về 2 phía..
  7. kenix2003

    kenix2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Cho mình hỏi bạn ninhhainhi cái. Trước kia, khi mà bạn còn chưa hỏi người ta thì bạn thấy biểu hiện của người ấy thế nào? Bạn có thấy rằng hình như người ta cũng thích mình không? Tui cũng đang ở trong tình trạng giống bạn ngày trước đó.Và hình như tui thấy người ấy cũng thích tui(chỉ cảm nhận thôi).Tui sợ rằng mình ăn dưa bở nên mới hỏi bạn như vậy.Bạn trả lời tui nhé.Thanks.
  8. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    cái đó bạn phải tự cảm nhận chứ nhưng mà có một số điểm chung nè:
    - Người đó quan tâm đặc biệt đến bạn
    - Gọi điện nói chuyện với bạn rất nhiều
    - Cười một cách ngớ ngẩn khi bạn kể những câu chuyện không có gì đáng cười cả
    - Lẵng nhăng đi theo bạn
    ...... và còn nhiều nữa để từ từ tôi nhớ lại hồi mới yêu đã nhé
  9. ninhhainhi

    ninhhainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    To kenix2003:Tui không biết là vì sao tui lại cảm thấy người đó cũng thích mình.Có thể người đó không thích tui nhưng vì tui thích người đó , quan tâm đến người đó nên bị nhầm tưởng một số việc người đó đã làm.Nếu biểu hiện của người đó mà như x600 nói thì chẳng có gì để phải băn khoăn cả, biểu hiện rõ ràng như thế thì ai mà chăng biết được chứ.Nhưng anh chàng của tui không thể hiện rõ ràng như thế, cho nên tui mới vô cùng băn khoăn và khổ sở, tại sao anh ấy làm vậy, anh ấy có ý gì khi làm vậy với mình, có phải chỉ duy nhất với mình không hay ai anh ấy cũng thế.Tui cũng đã tự bảo mình đừng có lầm tưởng, ăn dưa bở như chơi, chăc anh ta không thích mình đâu.Nhưng bây giờ vấn đề không phải là ở chỗ anh ta có thích tui hay không, mà là tui thích anh ta, thực sự thích, cho dù anh ta không thích tui thì tui vẫn thích anh ta, đó là sự thật mà tui biết chắc chắn nhất, cho nên tui không cần phải băn khoăn điều đó nữa.Hãy cú làm mọi điều theo như bạn nghĩ.Cảm nhận trước đây của tui có lẽ là sai lầm, bạn cũng có thể cảm nhận sai lầm, nhưng cũng có thể không ,đúng không.Nhất định phải có gì đó khiến bạn cảm thấy thế chứ.Nói chung, hãy phán đoán sáng suốt, bạn có thể hỏi ca những người bạn của bạn để ý xem có phải anh ta thích bạn không.hay là hỏi thẳng như tui nè.Bị từ chối có sao đâu, bạn lại bước vào một cơ hội mới thui.
  10. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    minh cũng nghhĩ vậy, nếu bạn thấy yêu hãy nói ra tình cảm của mình, nếu bị từ chối cung sẽ nhẹ lòng hơn bạn ah, dù sao cung chúc bạn may mắn, nhưng nếu trường hợp xấu thì cũng đừng quá buồn nhé

Chia sẻ trang này