1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để biết người ta yêu bạn bao nhiêu????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tuyetsonphiyen, 01/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuyetsonphiyen

    tuyetsonphiyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Làm sao để biết người ta yêu bạn bao nhiêu????

    Người ta thường nói, dưới mắt người mình yêu, mọi thứ đều là màu hồng. Và cũng không có gì lạ nếu như các bạn thường xuyên nghe được câu " anh(em) có thể làm tất cả vì em (anh), anh(em) có thể chết vì em(anh) đó, em(anh) có biết hay không?" Nghe coi bộ cảm động quá hả các bạn. Nhưng mà làm sao để biết điều họ nói là thật hay không? Có ai biết không nè. Đương nhiên là không thể bắt người yêu của bạn chết được đúng không?(mặc dù đó là cách tốt nhất và chính xác nhất để kiểm tra mức độ tin cậy của câu nói trên đúng không ạ? hehehe). Vậy thì làm sao đây ta. Nan giải quá há??? Tôi sẽ chỉ cho các bạn 1 số cách để có thể kiểm tra được điều này, tất nhiên là chỉ tôi và các bạn biết thôi nha. (nhưng mà tôi sẽ post bài này sau). Và bây giờ là các bạn hãy vào cuộc thử xem. Tôi muốn biết các bạn thường nghĩ gì và thường làm gì trước những lời có cánh đó, sau đó mới có thể giúp cho các bạn hiệu quả hơn đó mà. Nào, các bạn thân yêu của tôi, hãy cho tôi biết khả năng của bạn đi nào. Nhanh tay nhanh chân lên nha. Và tôi muốn các bạn biết rằng "Ai chưa yêu thì sẽ được yêu, ai chưa hôn thì sẽ được hôn, ai chưa được thề thốt yêu đương thì sẽ được nghe và ai chưa từng chia tay thì sẽ...." hahaha. Đứng tim không các bạn, đương nhiên là hông phải như các bạn tưởng đâu. Ý tôi là "ai chưa từng chia tay thì sẽ không bao giờ phải nói hay phải nghe câu nói đáng tiếc đó". Mau lên nào các bạn của tôi.......hihihi
  2. bvkk

    bvkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    yeah ,
    first she will open her mind
    second she will open her heart
    and at the end she will open her legs and then you can be sure that she loves you
  3. Kykyo

    Kykyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Muốn biết người ta yêu mình bao nhiêu thì cách tốt nhất là mình tự cảm nhận thôi. Những chuyện như vậy thì làm sao hỏi người ta được, chỉ còn cách là trong thời gian yêu nhau tự bản thân tìm hiểu có lẽ hay hơn...Vả lại, yêu là cho chứ không cần nhận mà
  4. pinkrabbit

    pinkrabbit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Text
    Bác tuyetsonphiyen làm em...cụt cả hứng í ạ, em đang cần nghe mà?!
    Em dễ bị dụ dỗ lắm cơ. Anh ấy gọi mình là "honey" với cả darling. mà mình thì k dám nghĩ đến....do bạn thân mình kết anh ấy. Xong mình tương 1 câu thế này : Text--->ảnh giận luôn (k biết tại em nói đúng hay em đa nghi).......KHó nghĩ quá....
  5. pinkrabbit

    pinkrabbit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Text
    Em xin lỗi, type nhầm, Anh í bảo có thích thì mới gọi là darling, honey . Em thì bảo : Mỹ ai cũng gọi nhau thế nên kg tin, em bảo :Anh gọi thế với tất cả các em để dễ nhớ +các em suớng điên chứ gì ?---> giận em luôn. ..Thế đấy ạ!
  6. xipomos

    xipomos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    993
    Đã được thích:
    0
    hehe... cái bác nì "vui tính" nhẩy!!!
    Theo mình thì cứ yêu đi đã! Rồi qua thời gian, hành động của người ấy sẽ trả lời câu hỏi đó cho bạn! Chẳng ai biết người kia yêu mình bao nhiêu khi tình yêu chỉ vừa chớm nở! Mấy câu rỗng tuyếch kia chẳng chứng minh được điều gì cả... Vì lời nói chẳng mất tiền mua mà! Đa phần chỉ là xạo sự cho vui mà thôi...
    Yêu là điên tạm thời! Yêu quá thì là điên thật!!! Lê Công Tuấn Anh là một ví dụ đó!!!hehe
  7. Son_ca_khong_hiet_hat

    Son_ca_khong_hiet_hat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
  8. tuyetsonphiyen

    tuyetsonphiyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Ok, một số ý kiến của các bạn đã cho phiyen thấy được rằng các bạn rất hiểu về những gì mà các bạn đã biết, và đương nhiên phản hồi của các bạn cũng không nằm ngoài dự đoán của tôi và 1 số bạn của chúng ta. Có bạn nói rằng tình yêu chỉ là do mình cảm nhận, oh là la, tôi nói rằng bạn nói đúng đó, thế nhưng đó chỉ là lý thuyết thôi, và còn nhiều ý kiến nũa mà phải không. Thế nhưng vẫn chưa đủ để đi đến kết luận đâu. Tôi đã hứa là sẽ post bài đó cho bà con tham khảo mà, đương nhiên nó không chỉ là những câu hỏi suông để cho người được hỏi dễ dàng trả lời 1 cách khôn khéo rồi. hehehe. Và tôi cam đoan rằng sau bài này, với các phản hồi của các bạn, tôi sẽ có câu trả lời thỏa đáng, để cho cái bác nào đó khỏi phải "cụt hứng" ha?
  9. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Trước đây, tôi vẫn luôn tự hỏi "người ấy yêu mình nhiều bao nhiêu?", và "Làm sao biết được họ yêu mình nhiều đến thế nào?".
    Cho đến khi gặp anh Na nhà tôi, tôi không cần phải hỏi những điều đó nữa.
    Bởi vì khi nhìn vào đôi mắt nâu của anh, tôi cảm nhận được sự mênh mông của bầu trời, sự vững chãi của mặt đất, và sự bay bổng của đôi cánh tình yêu.
    Bởi vì khi bàn tay nhỏ bé của tôi nằm gọn trong bàn tay anh, không cần một lời nói, hay ánh mắt nhìn, tôi có thể cảm nhận được những điều anh muốn nói.
    Bởi vì khi đôi cánh tay của anh vòng ôm lấy tôi, tôi biết đôi bàn tay mạnh mẽ ấy sẽ xây đắp tương lai và tạo dựng hạnh phúc cho tôi.
    Bởi vì khi ở bên anh, anh đem lại những cảm xúc mà một người phụ nữ hạnh phúc nhất có thể có: cảm thấy mình đẹp nhất thế giới, cảm thấy mình đặc biệt và cần thiết cho cuộc đời người mình yêu thương, cảm thấy được trân trọng và quan tâm từng giây từng phút, cảm thấy mình đủ mạnh mẽ để cùng anh chinh phục những nẻo đường gió bụi, lại cảm thấy mình nhỏ bé và yếu đuối để luôn có anh chở che và bảo vệ.
    Not long ago, I had wondered how much my boyfriend could love me and how I can know that. Then I met him and those questions just went away like a summer''''s cloud.

    Because whenever I looked into his brown eyes, I could feel the vast skies, the stable ground and the romantic of loving wings.

    Because whenever my little hands lie in his, without a word or a glance of the eyes, I could hear beyond what his heart talked to me.

    Because whenever his arms were around me, all I knew was that those strong arms would build up our lives in happiness.

    Because whenever I was with him, he brought the ultimate sentimens that the most happiest woman could achieve: be the most attractive woman on earth, be very special and essential to the loved one, be respected and cared for every single minute, be strong enough to conquer the toughest roads lying ahead, and also be humble and fragile to be protected and taken care of.

    Được yendieu sửa chữa / chuyển vào 09:00 ngày 03/11/2004
    Được yendieu sửa chữa / chuyển vào 09:15 ngày 03/11/2004
  10. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Hay nhớ rằng ...
    - Có ai đó rất tự hào về bạn .
    - Có ai đó đang nghĩ đến bạn .
    - Có ai đó quan tâm đến bạn .
    - Có ai đó rất nhớ bạn.
    - Có ai đó rất tự hào về bạn .
    - Có ai đó đang nghĩ đến bạn .
    - Có ai đó quan tâm đến bạn .
    - Có ai đó rất nhớ bạn
    - Có ai đó muốn nói chuyện vớI bạn .
    - Có ai đó muốn ở cạnh bạn .
    - Có ai đó luôn mong sự bình yên cho bạn .
    - Có ai đó luôn biết ơn mọI sự cổ vũ của bạn .
    - Có ai đó muốn nắm tay bạn .
    - Có ai đó luôn muốn bạn hạnh phúc .
    - Có ai đó muốn tặng quà cho bạn .
    - Có ai đó thán phục sự mạnh mẽ của bạn .
    - Có ai đó muốn bảo vệ bạn .
    - Có ai đó yêu thương bạn vì chính bạn là bạn .
    - Có ai đó rất vui khi bạn là bạn của họ.
    - Có ai đó mu ốn bạn bi ết rằng họ sẵng sàng ở bên bạn .
    - Có ai đó muốn làm mọi điều dành chi bạn .
    - Có ai đó muốn chia sẻ cùng bạn .
    - Có ai đó vẫn tha thiết với cuộc sống chỉ bởi vì bạn .
    - Có ai đó luôn cần sự động viên của bạn .
    - Có ai đó cần niềm tin ở bạn .
    - Có ai đó vẫn tin tưởng ở bạn .
    - Có ai đó thích một bản nhạc nhắc họ về bạn .
    Và có ai đó sẽ khóc khi đoc những dòng này về bạn ?
    Hãy nhớ rằng ...bạn quan trọng như thế nào đối với một ai đó ...
    - Có ai đó muốn nói chuyện vớI bạn .
    - Có ai đó muốn ở cạnh bạn .
    - Có ai đó luôn mong sự bình yên cho bạn .
    - Có ai đó luôn biết ơn mọI sự cổ vũ của bạn .
    - Có ai đó muốn nắm tay bạn .
    - Có ai đó luôn muốn bạn hạnh phúc .
    - Có ai đó muốn tặng quà cho bạn .
    - Có ai đó thán phục sự mạnh mẽ của bạn .
    - Có ai đó muốn bảo vệ bạn .
    - Có ai đó yêu thương bạn vì chính bạn là bạn .
    - Có ai đó rất vui khi bạn là bạn của họ.
    - Có ai đó mu ốn bạn biết rằng họ sẵng sàng ở bên bạn .
    - Có ai đó muốn làm mọi điều dành chi bạn .
    - Có ai đó muốn chia sẻ cùng bạn .
    - Có ai đó vẫn tha thiết với cuộc sống chỉ bởi vì bạn .
    - Có ai đó luôn cần sự động viên của bạn .
    - Có ai đó cần niềm tin ở bạn .
    - Có ai đó vẫn tin tưởng ở bạn .
    - Có ai đó thích một bản nhạc nhắc họ về bạn .
    Và có ai đó sẽ khóc khi đoc những dòng này về bạn ?
    Hãy nhớ rằng ...bạn quan trọng như thế nào đối với một ai đó ...
    Note: Khi bạn yêu, luc nào bạn cũng tư hỏi " anh y, cô ta yêu mình như thế nào nhỉ? Có nhiều bằng mình yêu cô ta, anh ta không?>Hay nhớ rằng ...
    - Có ai đó rất tự hào về bạn .
    - Có ai đó đang nghĩ đến bạn .
    - Có ai đó quan tâm đến bạn .
    - Có ai đó rất nhớ bạn.
    - Có ai đó rất tự hào về bạn .
    - Có ai đó đang nghĩ đến bạn .
    - Có ai đó quan tâm đến bạn .
    - Có ai đó rất nhớ bạn
    - Có ai đó muốn nói chuyện vớI bạn .
    - Có ai đó muốn ở cạnh bạn .
    - Có ai đó luôn mong sự bình yên cho bạn .
    - Có ai đó luôn biết ơn mọI sự cổ vũ của bạn .
    - Có ai đó muốn nắm tay bạn .
    - Có ai đó luôn muốn bạn hạnh phúc .
    - Có ai đó muốn tặng quà cho bạn .
    - Có ai đó thán phục sự mạnh mẽ của bạn .
    - Có ai đó muốn bảo vệ bạn .
    - Có ai đó yêu thương bạn vì chính bạn là bạn .
    - Có ai đó rất vui khi bạn là bạn của họ.
    - Có ai đó mu ốn bạn bi ết rằng họ sẵng sàng ở bên bạn .
    - Có ai đó muốn làm mọi điều dành chi bạn .
    - Có ai đó muốn chia sẻ cùng bạn .
    - Có ai đó vẫn tha thiết với cuộc sống chỉ bởi vì bạn .
    - Có ai đó luôn cần sự động viên của bạn .
    - Có ai đó cần niềm tin ở bạn .
    - Có ai đó vẫn tin tưởng ở bạn .
    - Có ai đó thích một bản nhạc nhắc họ về bạn .
    Và có ai đó sẽ khóc khi đoc những dòng này về bạn ?
    Hãy nhớ rằng ...bạn quan trọng như thế nào đối với một ai đó ...
    - Có ai đó muốn nói chuyện vớI bạn .
    - Có ai đó muốn ở cạnh bạn .
    - Có ai đó luôn mong sự bình yên cho bạn .
    - Có ai đó luôn biết ơn mọI sự cổ vũ của bạn .
    - Có ai đó muốn nắm tay bạn .
    - Có ai đó luôn muốn bạn hạnh phúc .
    - Có ai đó muốn tặng quà cho bạn .
    - Có ai đó thán phục sự mạnh mẽ của bạn .
    - Có ai đó muốn bảo vệ bạn .
    - Có ai đó yêu thương bạn vì chính bạn là bạn .
    - Có ai đó rất vui khi bạn là bạn của họ.
    - Có ai đó mu ốn bạn biết rằng họ sẵng sàng ở bên bạn .
    - Có ai đó muốn làm mọi điều dành chi bạn .
    - Có ai đó muốn chia sẻ cùng bạn .
    - Có ai đó vẫn tha thiết với cuộc sống chỉ bởi vì bạn .
    - Có ai đó luôn cần sự động viên của bạn .
    - Có ai đó cần niềm tin ở bạn .
    - Có ai đó vẫn tin tưởng ở bạn .
    - Có ai đó thích một bản nhạc nhắc họ về bạn .
    Và có ai đó sẽ khóc khi đoc những dòng này về bạn ?
    Hãy nhớ rằng ...bạn quan trọng như thế nào đối với một ai đó ..

Chia sẻ trang này