1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để biết thai có phải của mình ko ?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi procs16, 30/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FCbayern

    FCbayern Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Cao thượng 1 chút thì nếu đã yêu thật lòng thì con mình hay con thằng khác không phải là vấn đề lớn. Về sau nó vẫn gọi chủ TOPIC là " Bố" là được rồi ( ko khéo còn đẹp giai hơn "bố" vì giống thằng kia )
  2. lino1

    lino1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Nếu bác đã nghĩ như thế, thì
    Đầu tiên: điều tra xem chính xác chị nhà có abc với ai đó ko đã. Phương pháp là bác đặt mấy cái bẫy. Giả vờ đi phải vắng nhà vài hôm rồi rình vợ xem thế nào, đặt camerra... Tuỳ bác sáng tạo.
    Bước 2:
    - Nếu chắc chắn chị nhà ngoại tình rồi thì bác chia tay luôn, bảo nó bỏ cái thai đi cho nhanh( dù của bác hay ko) Nếu bác ko muốn bỏ thì chờ nó ra đời hãy xét nghiệm xem đúng con mình thì đòi về. ko phai con bac thì càng tốt hơn. đỡ lằng nhằng.
    - Nếu chị nhà ko có j` với ai khác ,thì bác còn j` phải suy nghĩ.cứ thế mà sống cho hạnh phúc thôi.
    Đàn bà con gái bây h mất nết quá các bác nhỉ. Dù sao cũng chia buồn với bác vì bác đang rất lo lắng nghi ngờ. Chúc bác may mắn.
    Chúc bác có con vợ ngon lành mà chung thủy
  3. dht585

    dht585 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Nghi ngờ là phẩm chất chỉ có ở động vật cấp cao nhất là con người. Nghi ngờ là động lực phát triển khoa học và xã hội, là con dao giết chết dần tình yêu, nhưng lại nuôi cho tính ghen tuông ngày một mãnh liệt. Ghen tuông lại có tác dụng hâm nóng tình yêu.
    Muốn biết thai có phải của mình thì hỏi người mang thai. Nếu người mang thai cũng không biết thì chẳng sao, vì cô ấy cũng có phẩm chất tốt như cậu là nghi ngờ.
    Kể cả khi cô ấy khẳng định thai nhi là của cậu cũng chớ tin ngay. Nên tìm cách kiểm tra ADN khi đưa bé chào đời.
    Ngay cả khi ADN khẳng định đưa bé là của cậu thì cũng không tnên tin. Người ta bao giờ cũng nói kết quả ADN chỉ đúng cho ác xuất khoảng 99,99% thôi, vẫn còn 0,01% để nghi ngờ.
    Nghi ngờ suốt đời sẽ làm cho cậu là một con người tuyệt vời, cậu sẽ luôn luôn hoàn thiện bản thân.
  4. oldtimer

    oldtimer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    Anh đúng tham như GẤU.
  5. kilychan

    kilychan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Bác này phán quá chuẩn
    Nếu trong lòng đã có chút nghi ngờ thì cứ break quách đi cho rồi, bảo vợ bác phá thai đi . Không phải giả vờ cao thượng
  6. steedboy

    steedboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Ông cứ vẽ, cứ cá vào ao ta là cá nhà ta
  7. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    ờ nhể ... bác Sờ đít boy nói nghe oách nhể ... hay bác cho em...........gửi chị nhà vài con cá nhá
  8. huythangcahn

    huythangcahn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    phai cho em be ra doi thi moi bit thoi em ah.hi
  9. minhhungnb83

    minhhungnb83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    0
    Nhiều chị em bi giờ có chồng rồi mà vẫn XXX với thằng người yêu cũ nên chính họ cũng ko biết con của ai,trên thế giới thì người ta chọc ối để XN ADN nhưng Việt Nam thì bó tay rồi,nếu bác nghi ngờ thì tốt nhất nên bỏ thai đó đi,vì nếu như sau khi sinh nó ko phải là con mình thì nó sẽ như mũi dao ngaỳ nào cũng đâm vào tim mình,tốt hơn la mình đâm nó trước .Xét Nghiêm ADN thì bác chỉ cần mang sợi tóc của 2 người rồi đến ĐH Y Hà Nội ổn thôi
  10. steedboy

    steedboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0


    Hế hế...chú mông đỏ tưởng chỉ thích chọc ngoáy xe cộ, giờ quay sang chọc ngoáy cả anh à??bố khị..đập chit giờ[r23)][r23)][r23)]

Chia sẻ trang này