1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm sao để bít mình đã yêu 1người nhỉ

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi 0988383164, 24/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 0203onlyu

    0203onlyu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    1
    Hihi, rất thích bài viết của bạn này. Viết cực kì đúng tâm trạng của người mới yêu, nếu ko muốn nói thêm của con gái lúc mới yêu.
    Cảm giác thế nào nhỉ. Thực ra thì bắt đầu là việc mình thích người ta thật. Và rồi nhận ra là mình luôn chú ý đến người ta, đôi lúc muốn tìm kiếm xem người ta đang ở đâu, lúc lại muốn nhìn vào mắt người ta để rồi khi bị bắt gặp thì lại ngượng mà quay đi.
    Rất muốn tìm hiểu về người ta, đặc biệt là xem người ta có người yêu hay bạn gái ở đâu ko. Rồi rất muốn có những lúc nói chuyện riêng 2 người dù chỉ là vài câu bông đùa. Đến 1 lúc nào đấy thì cảm thấy muốn gần hơn, muốn đi chơi, muốn tiếp xúc... nói chung là lại gần hơn.
    Đấy là kinh nghiệm của tớ cho bạn nào muốn nhận ra tình cảm của mình. Nhưng thường nếu người con gái sau 1 thời gian thích mà ko nhận ra tín hiệu của người bạn trai kia thì có lẽ tốt nhất là nên quên đi. Vì con trai tinh lắm. Họ cảm nhận được tình cảm của người khác rất nhanh, nếu họ cũng thích thì họ sẽ tự động tìm cách "tổng tấn công", Còn nếu ko, họ sẽ tìm cách cự tuyệt
  2. NguyenHung86

    NguyenHung86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    em không tinh bác ah, em không nhận ra được là người ta thích mình. Nhiều lúc khi nó đi qua rồi, mới thấy hối tiếc vì mình cũng thích người ta.
  3. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    thế thì mới cần sự sáng suốt của trái tim chú~.~ đâu phải lúc nào mình cũng tinh í! cần tập luyện và bjt sống chân thật hơn!
    Mà cũng đừng hối tiếc vì nếu đã là của nhau...thì ko muộn thì sớm...sẽ y nhau thôi
    Còn để bjt ntn là thix ntn là yêu thì chẳng có rì là ranh giới giữa 2 cái đó...Cái ranh giới của nó là do mình tự đặt ra mà thôi!
    em nghĩ là : Đừng nên cố tìm xem mình thix hay y...mà hãy sống hết mình ..
  4. lordcharmed

    lordcharmed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    2.233
    Đã được thích:
    0
    hình như em đang ở giữa
  5. lazymoonshop

    lazymoonshop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Thích là khi nhấc điện thoại lên, nghe giọng nói của "nó" là tim đập "thịch" 1 phát (đúng 1 phát thôi )
    Và trước khi nhấc điện thoại lên gọi cho "nó", thì phải tập bài "hít thở hít thở" mất cả phút.
    Sau đó, cứ thế cứ thế cứ thế....
    Cho đến một ngày tự nhiên thấy chán thế ko biết, tự nhiên thấy thực ra thì "nó" cũng chẳng có j hay ho lắm, tự nhiên thấy chẳng liên lạc thường xuyên cũng ko sao
    Thế tức là ko yêu rồi Hic, em đây ai cũng thích nhưng chẳng yêu ai bao giờ cả nên chỉ biết đến đấy thôi
    Nhiều khi biết yêu cũng là một khả năng trời phú...
  6. Mybach62

    Mybach62 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Thêm đoạn này mới đầy đủ
    "Tình yêu có muôn vàn điều kỳ diệu và trong muôn vàn điều kỳ diệu có tình yêu. Thích hay là yêu, vừa dễ vừa khó để nhận biết tiếng nói của con tim.

    Ở bên cạnh người bạn yêu, bạn cảm thấy vui hơn

    Người bạn thích và người bạn yêu hoàn toàn khác nhau. Tình cờ gặp một cô gái ngoài đường, bị thu hút bởi nét trẻ trung xinh đẹp của nàng, bạn ngẩn ngơ trước cô gái vừa xuất hiện trước mặt. Đó là người bạn thích.
    Từ giai đoạn thích đến giai đoạn yêu là cả một quá trình ?otán tỉnh? nhau. Có thể sau giai đoạn làm quen, bạn sẽ yêu hoặc không yêu. Cảm giác yêu khác cảm giác thích rất nhiều.
    Nào cùng ngẫm nghĩ và cảm nhận sự khác biệt giữa yêu và thích nhé. "
    Theo http://namgioi.timnhanh.com/tinh_yeu/tu_van/20070910/35A4F13C/
    Được Mybach62 sửa chữa / chuyển vào 20:05 ngày 27/10/2007
  7. no1luv

    no1luv Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    24
    chán mỗi cái là lúc mới yêu nghĩ bao nhiêu viễn cảnh đẹp , yêu rồi mới cảm thấy thất vọng
  8. ngay14thangsau

    ngay14thangsau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Hihihihihí,so-di bác này nhưng em thấy:Vzợ bác siêu thật, TÂY thật, thế thử được bao nhiêu người rồi tới bác? Hay là sau bác rồi được bao nhiêu người nhỉ???? Thế thì nhìu kinh nghiệm lắm nhể, mà nhiều thế chả cần thử có khi "lườm qua" cũng biết thôi.Còn bạn hỏi câu này chắc là ngây thơ hơn, tớ chả dám khuyên ấy làm theo đâu.
  9. xshoox

    xshoox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    yêu là bạn nghĩ về người ấy kèm hình ảnh " ngôi nhà & những đứa trẻ"
    Yêu k có những biểu hiện như tim đập thình thịch, ngượng ngùng... như mấy bạn trên kia đã nói đấy.
    Đứng trc người yêu có thể thoải mái thể hiện bản thân mình, ngay cả những j xấu nhất. Nếu chỉ thick kô thì thấy điểm xấu rất dễ bị vỡ mộng >> nhanh chán. Còn yêu thì chấp nhận cái xấu & cải tạo từ từ, he he

  10. haio

    haio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    1.979
    Đã được thích:
    0
    Tớ không biết
    Túm lại đây là tớ nghe kể lại .
    KHông biết gì thêm nữa , chỉ đưa ra đây trao đổi với tất cả những ai quan tâm thôi

Chia sẻ trang này