1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để bỏ người yêu khi chán rồi???

Chủ đề trong 'Huế' bởi uglyguy, 04/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rockdream21

    rockdream21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    oiiiiiiiiiii...hehe..cái ấy mà cũng phải hỏi nữa...chuyện nhỏ như con thỏ...Chẳng lẽ việc chia tay cũng phưc tạp như vậy ư?Đơn giản bạn chỉ cần tìm cách lơ đẹp cô ấy...chẳng hạn như ko gọi đt...ko gặp....tỏ ra lạnh lùng, chán nản khi gặp cô ấy hay là mail cho cô ấy đổ lỗi cho hoàn cảnh này nọ.....nếu cô ấy thực sự yêu bạn và có lòng tự trọng cao thì sẽ hiểu và chấp nhận thôi.Đó là những kinh nghiệm xương máu của tôi đấy....chúc bạn thành công..hic...
  2. uglyguy

    uglyguy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0

    oiiiiiiiiiii...hehe..cái ấy mà cũng phải hỏi nữa...chuyện nhỏ như con thỏ...Chẳng lẽ việc chia tay cũng phưc tạp như vậy ư?Đơn giản bạn chỉ cần tìm cách lơ đẹp cô ấy...chẳng hạn như ko gọi đt...ko gặp....tỏ ra lạnh lùng, chán nản khi gặp cô ấy hay là mail cho cô ấy đổ lỗi cho hoàn cảnh này nọ.....nếu cô ấy thực sự yêu bạn và có lòng tự trọng cao thì sẽ hiểu và chấp nhận thôi.Đó là những kinh nghiệm xương máu của tôi đấy....chúc bạn thành công..hic...
    November Rain
    ----------------------------------------------
    Cách này vô tình kiếm quá
    Hay trốn đi chỗ khác sống thôi
    HEO me
    NOMENOI
  3. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái topic này của pác nghe " củ chuối " dã man luôn pác ạ ! Nghe mà thấy nó nhẹ nhàng như kiểu là không thích một cái áo thì bỏ không mặc nữa ý . Hình như với pác :" Yêu là " mốt " , chán thì bỏ , có sao đâu , lo gì , mất gì " đúng không ? Hic , thật là không còn gì để nói . Tội nghiệp cho cô nào là người yêu của pác (tất nhiên là người kế tiếp người pác đang muốn bỏ ) > CÒn may mắn cho cô gái pác sắp bỏ , quá may !
  4. rockdream21

    rockdream21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Uglyguy à...ông bảo tui nói thế là vô tình ư?Xem ra ông là một trong số ít con trai là vẫn còn có lương tâm khi yêu đấy...hehe..tui bắt đầu có hi vọng lại rùi đây.Chứ bây giờ tui chẳng còn tin được ai cả.Tất cả con trai đều giả dối..vô tình...
  5. uglyguy

    uglyguy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Hy vọng gì cơ?
    Thế bị đá nhiều lắm rồi à?
    Chọn nhầm người----> nên thế
    Nếu chọn " người khác" thì đâu đến nỗi
    Có ai đang thấy lạnh không mùa đông đến rồi không có ai để
    ôm thì lạnh lắm
  6. qs47

    qs47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.268
    Đã được thích:
    0
    Có cần em cho mượn con gấu để ôm ko hả ông anh??
    Được qs47 sửa chữa / chuyển vào 10:01 ngày 12/09/2004
  7. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Ùh , yêu thì yêu nhưng khi chán rồi thì bỏ thôi chứ cần gì phải làm gì cho mệt . Ra đường làm như không quen biết là OK hết .
  8. rockdream21

    rockdream21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Xem ra cách của ông này còn lạnh lùng hơn của tui nhiều..bái phục thật đấy.
    To ugly: ông có thể giải thích từ " đá" cho tui biết được ko?Chia tay thì có hàng ngàn kiểu chia tay...cái gì mà đá với đấm cơ chứ.
    Chẳng lẽ tui thất vọng đối với lũ con trai thì tui bị đá ư?Lạ quá..ặc...
    Nhưng dù sao đâu phải ai cũng giống ai, đúng ko?Nên tui hi vọng mùa đông này sẽ qua đi nhanh chóng để ko còn nghĩ ngợi lung tung như ông nữa..hehe..quyết tâm lắm đấy nhá.
  9. milano510

    milano510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Chia tay ?
    Gỉn đơn thoi anh em .
    Anh yêu em nhưng anh không thể lấy em được .Như thế chúng ta chia tay .Nó tốt cho cả 2 . Rồi tặng cho cô bé đó bài hát " Thôi đành chia tay "
  10. rockdream21

    rockdream21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Sao ko nghe bài " OK!Mình chia tay " cuae Thanh Thảo nhỉ?Vừa lạnh lùng tàn nhẫn vừa hay hơn nhiều.....

Chia sẻ trang này