1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để bớt cô độc

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi shoneti, 18/09/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    - Online thấy nhiều người ol mà chả buồn gọi để nói chuyện
    - Buồn mà chả muốn để lên status vì chả muốn như đứa nào đấy ghi hoài ra mà chả ai vào comment>:)
    - Khả năng tự sướng nâng cao, cười hí hí một mình cả ngày vẫn vui
    - Nói chuyện với người xung quanh thấy mệt + nhức đầu
    - Khi già người ta ngại đủ thứ & càng ngày càng ít chia sẻ than vãn
    - Có thể vừa cười hân hoan nhưng sau 5s quay đi thấy nhạt toẹt ?!
    ....
    Tất cả đều dẫn đến một trạng thái Cô độc, không (muốn)(có)ai chia sẻ[-(

    Làm sao để đỡ nhỉ.. Đi chơi đùa vui xong cũng thấy nhạt toẹt... Mình thiếu gì chăng??!! Muối vẫn ăn đều cơ mà nhỉ[-(
  2. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Hình như bạn là người giỏi quá?
    Tại vì mình thấy những người thế thường không có nhu cầu giao tiếp gì thêm với thế giới bên ngoài. Nói như mợ Anx ở một topic ngày xửa ngày xưa là vì cảm thấy mình tròn trịa đầy đặn nên không có nhu cầu tìm một nửa của mình nữa (đại ý thế)
    Có hai cái mang đến niềm vui thiết thực nhất cho con người ở độ tuổi bạn (đoán thôi nhé), theo mình, là gia đình và lý tưởng.
    Bạn chọn một trong hai cái đi sẽ được đôi chút niềm vui đấy!
    À quên, không phải nói chuyện với ai cũng nhạt như bạn nghĩ đâu :))
  3. haitotbung

    haitotbung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2005
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    1
    Đây là biểu hiện của người không có sở thích gì trong cuộc sống [:D].
    Bác mà thích nuôi trym, sưu tập nhạc, sưu tập tem, sửa máy móc, chụp ảnh... thì cuộc đời chỉ mong sao 1 ngày có 48 tiếng

    Ngoài ra, cũng có thể do cuộc sống không biết phải phấn đấu cái gì nữa.

    Nguyên nhân nữa là chưa lập gia đình.

    Giải pháp: Em chịu, em chưa đủ tuổi ạ.
  4. vietdoan20062006

    vietdoan20062006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    5.751
    Đã được thích:
    7
    bác này bao nhiêu tuổi vậy?
    nếu đang tuổi đihọc thì tận dụng thời gian kiếm vài cái sở thik
    còn đang tuổi đi làm thì chuẩn bị chống lầy là bớt cô độc
  5. timmaikhongthayten

    timmaikhongthayten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    2.096
    Đã được thích:
    0
    giải pháp trường hợp này thì mình cũng chịu. Mình cũng thuộc dạng tự sướng, nhiều khi 1 mình có tự hát sai lời, tự cười đc. Lúc nào cực kì mệt mỏi mới chán nc. Nhưng sau 1 vài hôm lại trở lại trạng thái như thường.

    à, hay bác thử làm tí thể thao xem, hay đi chụp ảnh cũng đc
  6. cool_dcs

    cool_dcs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    Em cũng thỉnh thoảng có cảm giác như thế giống chủ topic, và em thấy bác này nói đúng này :D.
    Kiếm việc gì đó mà làm, có một dạo m học vẽ bút chì, chỉ thấy thiếu thời gian thôi.
    Nhưng mà theo ý em nghĩ, vấn đề chính của bác chủ topic là không muốn giao tiếp cơ, chứ ko phải ko muốn làm việc. Kệ nó bác ạ, rồi sẽ đến lúc bác thèm được nói chuyện với mọi người...
    Chúc bác mau vui vẻ! [r2)]
  7. luanctm3k48

    luanctm3k48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0

    Cái cảm giác kiểu này m nghĩ ko chỉ bn gặp phải đâu! Mình nghĩ cảm xúc thế nào phần lớn là ở mình mà thôi, cứ suốt ngày nghĩ nó nhạt thì khó có thể nó ko nhạt dc??? --> suy nghĩ mọi việc tích cực lên bạn àh:P

    Đúng là "khi già ng ta ngại đủ thứ&càng ngày càng ít chia sẻ" --> nhưng khi già ng ta cũng có những niềm vui riêng...hehe --> tự mình tìm những thú vui cho riêng mình và nên chia sẻ cảm xúc của mình cho ai đó (nếu có thể).
  8. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Cái này là có nhiều điều chất chứa trong lòng mà chả biết nói cùng ai hoặc chưa tìm được tri kỷ để tâm sự, giãi bầy. Sống nội tâm quá nên rất ngại chia sẻ, mà đúng hơn là chưa tìm được ai tin tưởng để chia sẻ.

    Giải pháp: giờ tìm được 1 người bạn đời, một người tri kỷ sống nội tâm quan tâm nhẹ nhàng, sâu sắc; không hời hợt, vồ vập chắc sẽ giải quyết được Nhưng tìm ở đâu nhỉ vì những người như vậy thường cũng ít bộc lộ ra và cũng ngại chia sẻ tiếp xúc với ai :)
  9. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Nhìn cai chữ ký thì hình như chị ấy có gia đình và có con rồi :">
  10. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Anh cũng đoán vậy nhưng có chồng rồi thì sao nhỉ ?

    Có chồng mà phải than vãn cô độc còn nguy hiểm hơn là không chồng ấy em ạ. Nên đừng chị em nào lấy chồng chỉ để cho bằng người ta nhé [:D]

    Đàn ông vốn khô khan, sau khi lấy vợ lại càng ít khi bầy tỏ tình cảm, lời lẽ yêu thương như trước khi lấy. Vậy nên lấy phải anh nào mà không yêu mình thì chỉ có khổ, mà cái khổ này chỉ có người trong cuộc mới hiểu được [:D]

Chia sẻ trang này