1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để bớt ghen

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi huongduck, 11/01/2010.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. huongduck

    huongduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Làm sao để bớt ghen

    Yêu người có nhiều tố chất để làm gái thích, ví dụ có xiền, có địa vi, ga lăng hấp dẫn lãng mạn, lại còn có sức khoẻ dẻo dai....thì có nên ghen ko hả các bác. Ở bên mình thì hắn leo lẻo là anh yêu mình em thôi và ko có ai cả, cũng tỏ ra yêu lắm cơ...em non nớt nhẹ dạ nên cũng tin .
    Nhưng tin đồn xung quanh hắn thì ko có gì hay ho cả, trợ lý của hắn thì kể với em là có em bồ ở chi nhánh, em đó thì hồi xưa trc khi yêu em, em đó già hơn em này kia....Xong lại thêm 1 em nữa là bạn của một em bí thư trong công ty em (mấy em này ra lò từ nhạc viện, hát hay, khéo chiều giai hic hic)....Tóm lại từ khi yêu hắn e thấy mọi người đều bảo tên này gái gú hàng đàn, nên mặc dù thái độ hắn thành tâm với em nhưng em vẫn ko tin dc. Cứ mỗi khi nghĩ đến chuyện đó là em sôi máu lên các anh chị ạ, nhất là lúc ko kiểm tra dc hắn đg làm gì ở đâu với ai, thì em lại tưởng tượng đủ thứ lung tung.
    Các anh chị ơi hiến kế cho em kìm chế cơn ghen với, cứ sáng sáng em tự dưng nghĩ đến là nóng trong người, cứ bừng bừng như lên đồng, khổ quá
  2. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    bỏ đi, yêu mà cứ như lên đồng mắt long sòng sọc, mặt đỏ bừng, mồm lảm nhảm thì khổ lắm ạ

    yêu những người kiểu này bạn fải luyện được công fu " mắt không thấy, tai không nghe thì tim sẽ không đau "
    yêu thì nên tin người yêu mình hơn là nghe " trợ lý " nghe " mọi người "
    . Nghi ngờ nhau rất mệt mỏi và dễ bị ngoại địch, không có sức để chiến đấu, kiểu gì cũng tan. Khi nào "bắt được tận tay day tận trán" thì hãy " nóng trong người " bạn nhé
    Để kìm cơn ghen tốt nhất hoạt động nhiều vào, tránh xa những kẻ hay dèm fa, đi chơi với người yêu, bạn bè mình, làm những việc của mình. Bớt quan tâm đến mối quan hệ " ngoài luồng " của anh ý đi . Đừng ghen tùm lum mất hiệu quả, khi nào cần thiết thì hãy giở bài ghen ra, như thế giai sẽ sợ mình hơn. Anh là ưu tiên nhưng không fải là duy nhất
  3. lawson

    lawson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước anh người yêu cũ chị cũng cao to, đẹp trai, kiếm tiền giỏi etc... Hồi đầu yêu chị cũng hẳn hoi tử tế lắm, nhưng được khoảng 1 năm thì bắt đầu quay ra léng phéng với các em khác Thực ra thì bản chất con trai là thích chinh phục nên với các anh có tiền sử như thế này thì nếu em ngoan quá thì không ổn. Em cứ ghen bóng ghen gió thế làm gì. Em phải làm cách gì để anh ý phải lo giữ em ý chứ. Cứ ngồi mà bực mình thế chỉ thiệt thân thui.
    Như chị, ngày xưa để anh ý yên tâm về mình quá nên anh ý thấy không còn hấp dẫn nhiều như mới kưa kẩm hoặc có thể chưa là người anh ý yêu nhất . Anyway, mọi thứ cũng qua, nếu được chọn lại thì chị cũng không dám chọn người yêu có tiền sử gái gú như thế nữa, tổn thọ lắm
  4. bigbaby7786

    bigbaby7786 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Zai của mình ko có xiền, hem có địa vị cũng hơi ga lăng chẳng hiểu có hấp dẫn hem dưng vừa già vừa xấu mình cũng bít lão ấy linh tinh mình cũng ghen ác bi giờ mình bảo a mà léng phéng thì e cũng léng phéng. Bg tớ vô tư kể 1 số đối tượng đang đong đưa tớ với zai chỉ để zai bít rằng tớ cũng có ng đong đưa chứ hem phải mỗi zai. Chẳng hiểu rồi sẽ ra sao .......chẹp
  5. huongduck

    huongduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Bỏ thì em ko thể bỏ dc vì trót yêu mất rồi, đầu óc lúc nào cũng chỉ nghĩ đến anh ý, ko đến nỗi ko ăn ko ngủ nhưng mà lúc rỗi rãi có anh khác rủ đi em cũng không đi. Và giai nhà em vì bận việc và vì chững chạc nên chẳng bao giờ tìm hiểu đời sống riêng tư của em, cũng chẳng có ý định ghen tuông khi có người cưa em hic hic...em buồn lắm, giá như anh ý cứ ghen lộn lên khéo em lại thích
    Em cũng hỏi thẳng anh ấy về những cô gái kia thì anh ấy (hình như) bịa ra một chuyện tình cảm lãng mạn vô tội, rằng thì anh ấy chia tay cô nguoi iu cu~ đó rồi, cô đó đi lấy chồng và bỏ rơi anh ấy được 2 năm
  6. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    sống chung với lũ . khi nào vỡ đê thì
  7. huongduck

    huongduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    ko thể sống chung với lũ dc vì bọn em cực tin tưởng nhau huhu, em tin anh ấy như tin chính bản thân em huhu. Vừa rồi lại có luồng thông tin anh ấy đi tiếp khách, lôi mấy con mắt xanh mỏ đỏ đến nó lau mặt lau mũi cho nữa, chắc ăn xong là đi ngủ. Em ức ko ăn cơm dc hic hic
  8. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    thế này gọi là tin nhau hả ? là tin anh ý như chính bản thân em hả ?
    hix, bạn đi làm chưa ? hay vẫn đi học ? nhưng chắc đi làm rồi đúng không ?
  9. bigbaby7786

    bigbaby7786 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Mắt không nhìn, tai không nghe thì tìm ko đau bạn ạ.
  10. lawson

    lawson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi, tin nhau mà thế hả em??? Chắc em cũng mới yêu anh ấy đúng không?
    Nếu tin nhau thì không có chuyện ngồi ở nhà mà lo nghĩ vớ vẩn thế đâu em. Anh ý cứ đi chơi với cô nào về cũng bảo là bạn bè, em có tức thì anh ý bảo "em yêu mà ko tin anh" thì em nghĩ sao?
    Chị thấy anh này biết rõ thế mạnh nên cứ phớt thế, em thử phớt anh ý xem, cứ suốt ngày ngồi ở nhà mà thế thì chẳng lâu a ý cũng chán e thôi (hị hị, xin lỗi e nhá )

Chia sẻ trang này