1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để bớt ghen

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi huongduck, 11/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ffvn

    ffvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Chú top đừng lo, cũng đừng nản... mọi người nói vậy thôi... yêu mà ai chả ghen. Càng yêu nhiều càng ghen nhiều, Đó như là quy luật vậy, ai cũng mắc phải. Chẳng phải riêng mình bác đâu. Hồi xưa em thấy có người mà gặp bồ mình nói chuyện với người khác phái(dù là chuyện bình thưởng, xã giao) nhưng cũng giận đỏ mặt tía tai đến... nguyên ngày... Chủ topic còn nhẹ chán, mà chai thì cũng thích gái ghen lắm, nhiều người cứ tưởng gái ghen nhiều trai nó khinh. Thường thì họ thấy đó là hành động rất dễ thương. (có điều lâu lâu thôi, thường xuyên thì tức nước vỡ bờ ráng chịu )
    Nói thật, nhưng anh quả thật chưa thấy ai khi yêu rồi mà luyện dc chắc phải leo lên núi rồi cửu niên diện bích như Đạt Ma quá... haha
    Được ffvn sửa chữa / chuyển vào 13:38 ngày 11/01/2010
  2. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Nói thật, nhưng anh quả thật chưa thấy ai khi yêu rồi mà luyện dc chắc phải leo lên núi rồi cửu niên diện bích như Đạt Ma quá... haha
    [/QUOTE]
    èo, bác nói thế nào chứ, em thấy ghen nhiều mệt mỏi và khổ sở lắm ý. mệt cho cả 2. bọn em không khuyên là không nên ghen mà là fải ghen có nghệ thuật bác ạ
    ghen là một gia vị không thể thiếu trong tình yêu, vì thế nó đòi hỏi người nếm fải là 1 đầu bếp cừ khôi.
    còn cái công fu kia, em luyện được rồi em mới dám nói chứ . nhưng nó cũng là con dao 2 lưỡi, luyện quá đà rất dễ thành " vô cảm " với người yêu, có khi lúc đấy lại cuống lên lập topic : " làm sao để biết ghen ? "
    vấn đề của chủ topic nói thì dễ nhưng làm được rất khó vì nó thuộc về tính cách, để thay đổi được cần time, quyết tâm đôi khi là 1 cú shock ví dụ như anh ý nói " chia tay đi vì em hay ghen quá, anh mệt mỏi lắm. em không chịu tin anh...bla...bla... " chẳng hạn
    chúc bạn may mắn và thành công
  3. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Có 3 cách, mời bạn sờ mờ sờ đến 1 trong 3 cách sau:
    1. Giả câm, giả điếc và có niềm tin tuyệt đối vào zai. Cho dù zai có đi xác nhận ADN với 1 cô nào thì cũng tuyệt đối tin zai!
    2. Cho zai chim cút cho đỡ mệt đầu óc. Nếu mình chưa phải Thị Nở thì phải đề đầu óc mà làm việc, tránh cho cái đầu khỏi phải làm việc vô nghĩa là rào trước, xích sau mà zai vẫn "lọt"!
    3. Cách này chống chỉ định với người thật thà. Phải biết lơ la lê zai đi, để cho zai biết không phải mình ông là trung tâm của vũ trụ! Phải biết làm đẹp cả về trí tuệ, phẩm chất và ngoại hình; biến mình từ 1 con vịt thành 1 con thiên nga trong mắt 1 cơ số người khác.
    Phù................... nói chơi vậy thôi, chứ phải em cứ lẻo mép là em cho chim cút rồi bác ạ!
  4. kawaii298

    kawaii298 87-89 HN Moderator

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    8.346
    Đã được thích:
    1
    thật ko đấy
    yêu mà thế thì tiếp tục nữa làm gì hả bạn
  5. lawson

    lawson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói chuẩn đấy, em có kinh nghiệm từ thực tế vụ này rồi nên chỉ khuyên bạn chủ top là nếu muốn tiếp tục thì phải phớt đi, đừng coi zai là trung tâm của vũ trụ, phải biết làm đẹp, đi chơi với bạn bè tẹt ga đê. Còn nếu không thì trừ TH zai yêu chủ top lắm lắm thì mới được lâu dài Giang sơn khó đổi, bản tính khó dời mà
  6. comeonaniceday

    comeonaniceday Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    Giai của em cao giá nhỉ? Em yêu giai của em ở điểm nào thể? Chắc nó biết ít thằng nhiều tiền bằng nó nên nó mới không sợ mất em đó
  7. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Same old story. Believe me: "He''s not that into you". If you want to end up broken hearted, go on.
    Đường này chị đi rồi, vừa mới dừng lại cách đây 2-3 tháng gì đấy, không nhớ chính xác được. Nếu đàn ông họ yêu mình thật, họ sẽ muốn tìm hiểu mọi thứ về mình, sẽ chiều theo mình, sẽ làm cho mình nhiều thứ lắm.
    Rồi em sẽ tìm được người yêu em thật sự, trân trọng em.
  8. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Nói thêm nhé. Dù sao thì ở đây cũng không ai biết ai là ai, nên có thể nói thoải mái.
    Bạn trai trước nữa của chị, rất hay cãi nhau với chị. Sau đấy hắn 1-2 đòi về gặp bố mẹ chị, chị đòi gì hắn cũng chiều, chân chị đi ngoài đường bẩn bỏ xừ hắn mang ra bóp rồi hôn. Nhưng mà bị cái là ghen khủng khiếp, nhiều lúc còn đánh chị nên cuối cùng thì chia tay.
    Đến lúc yêu anh khác thì anh này không quan tâm gì đến gia đình bố mẹ, không quan tâm gì về chị, chị kêu đi du lịch thì một hai kêu bận, đi ăn thì để chị tự đi không bao giờ đến nhà rước chị. Tuy nhiên thỉnh thoảng cũng ghen, đến khi quen nhau 1 năm lúc ghen bảo chị "em không thật thà với anh thì không bao giờ lấy được trái tim anh đâu". Chị nghe thì chán hẳn, hoá ra là trước giờ hắn chưa bao giờ yêu chị.
  9. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Ai thật k đấy?
    Yêu thì phải tin, đã k tin thì giải tán con gián. Còn yêu hắn mà bạn huongduck lại mệt cái đầu, thì cho nó vào cái chỗ k tin đi mà giải tán.
    Zai mà cao giá đến cái mức k cần quan tâm khi có người khác cưa bạn í mà, đá đít zai đi, cho biết thế nào là bị đá! Chỉ sợ gái nói được mà k làm được thoai
  10. maverjck

    maverjck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2010
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    con trai ai mah chả lăng nhăng.bạn nên thông cảm cho ông íh đi.quan trọng là phải tìm cách mah giữ đc cơ

Chia sẻ trang này