1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để bớt ghen

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi huongduck, 11/01/2010.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. ffvn

    ffvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    lol, cái chuyện "yêu thì phải tin nhau, đã tin thì ko còn ghen. Tin thì yêu. Ko tin thì chia tay... " nói nhan nhản, nhạc thị trường thì hay lắm. Thực tế. Em nói thật nhé. Bác ko yêu thì ko ghen. Bác yêu thì phải ghen. Đừng có đổ thừa tin tưởng hay ko. Chẳng hạn bác thấy nhỏ đó nc hay đi chung với 1 người con trai lạ. Dù sự thật 2 người đó là bạn, nhưng trường hợp đó bác ko ghen. Thì tức là bác ko yêu ...bác đừng đổ lỗi tưởng ko ghen vì mình tin tưởng người ta. Nghe quân tử đấy. Nhưng ngụy quân tử đúng hơn.
    Ngoài ra, tin tưởng là 1 chuyện - ghen là chuyện khác. Ko liên quan gì đến nhau cả. Tôi ghen, ko có nghĩa là tôi ko tin tưởng người yêu tôi. Chỉ đơn giản là ...ghen, thế thôi :)
  2. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    K nhìn thấy ma thì k phải là k có ma nhé!
    Có yêu hay k thì người yêu tôi biết. Có ghen hay k cũng chỉ người yêu tôi biết, thanh minh với bác có ma hay k mệt lắm!
  3. nhv112

    nhv112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    lol, cái chuyện "yêu thì phải tin nhau, đã tin thì ko còn ghen. Tin thì yêu. Ko tin thì chia tay... " nói nhan nhản, nhạc thị trường thì hay lắm. Thực tế. Em nói thật nhé. Bác ko yêu thì ko ghen. Bác yêu thì phải ghen. Đừng có đổ thừa tin tưởng hay ko. Chẳng hạn bác thấy nhỏ đó nc hay đi chung với 1 người con trai lạ. Dù sự thật 2 người đó là bạn, nhưng trường hợp đó bác ko ghen. Thì tức là bác ko yêu ...bác đừng đổ lỗi tưởng ko ghen vì mình tin tưởng người ta. Nghe quân tử đấy. Nhưng ngụy quân tử đúng hơn.
    Ngoài ra, tin tưởng là 1 chuyện - ghen là chuyện khác. Ko liên quan gì đến nhau cả. Tôi ghen, ko có nghĩa là tôi ko tin tưởng người yêu tôi. Chỉ đơn giản là ...ghen, thế thôi :)
    [/QUOTE]
    Thích câu nói của bác này..Ghen chỉ đơn giản là ghen thế thôi, vẫn tin, vẫn biết là không thể có gì nhưng vẫn ghen...lạ thế
  4. kawaii298

    kawaii298 87-89 HN Moderator

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    8.346
    Đã được thích:
    1
    Thích câu nói của bác này..Ghen chỉ đơn giản là ghen thế thôi, vẫn tin, vẫn biết là không thể có gì nhưng vẫn ghen...lạ thế
    [/QUOTE] kiểu nó thế
    Còn thực sự, ghen lmà mình mệt mỏi thì đá zai đi
  5. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Ghen thì ai cũng ghen.Nhưng để mà ghen quá đến mức ám ảnh thì chỉ có cửa dưới mới bị như thế.Tốt nhất bác nên phấn đấu để xét về toàn diện mình ko kém anh ta.
  6. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Cái chuyện ghen nhiều, ghen ít....là chuyện k thể điều chỉnh được! Cái này là bài học xương máu từ vợ chồng đứa bạn em. Dù thế nào thì vợ nó vẫn ***g lên, có thể sau đấy sụt sịt xin lỗi........nói chung là mệt óc cả 2 đứa nó và vài người khác nữa.
    Còn việc nói ghen nhiều là yêu nhiều thì k chính xác. Vì có khi đang loằng ngoằng với vài người, nhưng lại suy luận theo kiểu ng iu mình dễ giống mình nên .
    Chốt hạ: chữa bệnh k biết ghen dư lào ạ?
  7. kawaii298

    kawaii298 87-89 HN Moderator

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    8.346
    Đã được thích:
    1
    thế muốn chữa nó dư thế lào
  8. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Làm sao để bớt ghen?
    Là nên tạo cho mình những thú vui sở thích khác, để anh kia không phải là sự chú ý của mình 24/24 nữa. Học thêm 1 cái gì đó mới mẻ, chơi thể thao, tụ tập với các bạn của mình đi chơi, shopping, ăn uống, xem phim. Dành thời gian nhiều hơn với gia đình mình (tranh thủ đi chứ đến lúc lấy chồng rồi lại chả có nữa đâu). Làm đẹp cho mình, tập tành cho mình khoẻ khoắn và ***y hơn, trang điểm cho đẹp hơn. Nếu đi làm rồi thì tập trung chuyên môn làm việc cho ra nhiều tiền hơn, phấn đấu khẳng định mình để được lưu ý và tăng lương, tăng chỗ đứng hơn, xây dựng tương lai cho mình. Nói chung là ít chú ý tới anh ý hơn. Trai hay gái gì cũng thế thôi, thích được quan tâm chú ý nhưng nhiều quá lại thích ngó sang nhà hàng xóm vì có khi bên đó có gì hay ho và mới hơn nhà mình.
    Phải làm sao cho zai thấy anh chả phải là tất cả đối với em, em yêu anh nhưng không có anh không có nghĩa là em mất cả thế giới. Anh có em không có nghĩa là anh có quyền ngừng tìm hiểu và chiều chuộng em (cái này hơi khó, vì có nghĩa là mình phải luôn làm mới mình và nhất định dù gần gũi đến mấy cũng không thể để cho zai biết 100% tồng tộc hết về mình). Phải để cho zai thấy là đối với anh, em có thể là đồ cũ (của anh) nhưng anh cứ thử quay sang chỗ khác ngắm gái khác đi, em sẽ lại là đồ xịn của người khác đấy.
    Nói chung là phải có dây thần kinh thép nhé. Không thì giải tán sớm
  9. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Ở đây ai cũng biết ai là ai và cũng chẳng biết ai là ai. Mình cũng thuộc dạng gái già () ở đây nhưng (may là) ko lẩm cẩm. Chia sẻ thêm, mẹ của bf tớ có nói với tớ đại khái là con phải biết ABC (con trai mẹ) yêu con như thế nào, ko phải con mẹ thì mẹ nói vậy, nhưng cả ngần ấy năm (tầm chục năm gì đó) dù có nhiều bạn gái và đối tượng theo đuổi ABC, mẹ biết là nó chỉ yêu con thôi. (Nghe xong mà vừa sướng vừa sợ) Đại loại là cụ thương tớ lắm, hôm đó cụ nói vậy vì tớ nói là nếu có chuyện gì giữa tớ và ABC, thì chúng mình (cụ và tớ) vẫn là mẹ con nhé.
    Ý tớ là 1 trong những cách để bớt phải ghen là có mối quan hệ tốt (và strong) với thân sinh nhà zai nhé, nhất là các bà mẹ, vì trong trường hợp này, zai mà có biểu hiện gì hay muốn gì cũng khó qua nổi cửa nhà (và là cửa quan trong nhất)
    Nữa là, luôn thể hiện cho zai thấy anh là số 1, là tình yêu của em, là người đàn ông số 1 mà em may mắn có được, tức là luôn thể hiện và khen nếu có thể. Vd như là nếu nói chuyện với bạn bè (khi có mặt zai) tranh thủ mà khen như là "ABC hôm trước làm (cái này, cái kia hoặc mua này mua kia...tự điền vào chỗ trống) cho tớ đấy" hoặc là trước gia đình thì mẹ chê (chắc chắn sẽ có lúc) thì mình phải khen lại "Dạ, nhưng mà anh cũng có nhiều ưu điểm (cái lọ cái chai...) mà". Nói ra có bạn sẽ nói tớ giả dối, nhưng tớ nghĩ, người yêu mình thì mình khen, mình đâu có khen người yêu bạn hay hàng xóm đâu. Ai ghét mình thì mình chịu, chứ ưu điểm là zai sẽ nở mũi và thấy hoá ra ko ai yêu mình và tự hào về mình bằng gf mình. Zai làm gì xong đều phải cám ơn đàng hoàng và khen (em cám ơn tình yêu em nhé hoặc là may quá có anh làm giùm em chứ chẳng biết em sẽ loay hoay đến lúc nào, hoặc là sao anh biết nhiều vậy? Giỏi thế?) Ban đầu thì ngại miệng lắm, nhưng dần thì quen, tớ khen bf tớ từ cái việc đi chợ (đúng là người đàn ông đảm đang) cho đến tự nấu ăn (anh cứ khiêm tốn, em biết chắc từ ngày xưa dù anh ko biết nấu nhưng nếu chỉ qua là anh làm được hết, mà lại ngon nữa chứ), mặc quần áo tớ mua cho (eo ôi, không ngờ có người mặc đồ lên đẹp trai thế), hoặc là massage chân cho tớ (ai biết đâu có người giỏi thế, từ giờ về sau em khỏi phải tốn tiền ra hàng làm gì, của tốt nhà dùng, lại còn nhẹ nhàng ko làm em đau nữa chứ)
    Tức là, ai cũng thích được khen, ai cũng thích mình giỏi và được ngưỡng mộ. Bạn thử nghĩ xem, nếu bạn không cho anh ta hưởng điều đó, anh ta sẽ đi tìm mật ngọt và sự tán thưởng từ người khác.
    Với cả, lẻo mép chưa phải là 100%. Bạn cũng phải học cách chiều chuộng zai để zai ko kiếm tìm điều đó từ người khác. Tớ chăm cho bf từ cái chai sữa tắm trở đi (nhưng ko có nghĩa là vô điều kiện, tớ cũng đòi hỏi lại sự quan tâm và nhiệt tình của bf). Bf tớ nói tớ khó tính (từ miếng ăn đến lời nói, đi lại và thái độ), nhưng chính vì thế nên anh ta ko giỡn mặt với tớ, và cũng hiểu là tớ không phải loại gái dễ dàng. Tớ biết xin lỗi khi tớ làm sai, rất thành khẩn và ko bao giờ lặp lại.
  10. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại là nếu lúc cấp 3 và dưới 21t mình yêu bằng cả trí tim, thì đến lúc già hơn , mình phải yêu bằng cả trái tim và phải dùng thêm cái đầu nữa. Trái tim để có lửa và passion. Cái đầu là để suy nghĩ nên và ko nên, cái gì tốt và cái gì xấu. Tức là em sẽ yêu anh nhiều đến mức có thể, nhưng cái đầu em ko thể ngừng hoạt động. Cái đầu mình phải luôn ko ngừng học hỏi, làm mới mình, hiểu biết hơn, cá tính. Vừa mềm mỏng, vừa cứng rắn. Bạn phải dùng cái đầu của mình trong trường hợp này đi nhé. Lúc nào mình cũng phải thật đẹp, trong cách nói chuyện mình không được tầm thường, cố gắng đừng bao giờ lên giọng hay khóc lóc ko cần thiết trước mặt anh ta, để anh ta thấy bạn đẹp-thông minh-giỏi-khéo-tốt bụng-và quan trọng bạn không phải dạng kiếm chỗ nào cũng ra 1 mớ, tức là mất bạn anh ta sẽ là ngườu thiệt nhất.
    Chuyện yêu đương cũng khó mà nói, tớ nói vậy khuyên vậy, thành công với tớ, có thể tớ giống như tính toán nhiều (nhưng tớ già rồi, tớ cũng đã vấp để phát hiện ra chân lý của tớ) nhưng tớ nhắc lại, tất cả chỉ là tương đồi. Việc và hoàn cảnh của bạn, chỉ có bạn là hiểu rõ nhất.
    Chúc may mắn, Sắp Tết rồi, chuẩn bị đưa nhau đến chúc Tết bố mẹ nhỉ?

Chia sẻ trang này