1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để bớt ghen

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi huongduck, 11/01/2010.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. huongduck

    huongduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0

    Em với giai mới yêu nhau dc hơn 2 tháng, tình cảm chưa nhiều, chưa hiểu nhiều tính cách của nhau. Bạn bè em, đối tác của em thì quen biết nhiều người trong hệ thống công ty của giai, tất cả đều khẳng định là anh ý có bồ lớn bồ bé, trong nam ngoài bắc (quá khứ thật kinh hồn), bởi quy mô cty cũng khá lớn. Cô bạn e làm ngoài, thi thoảng giao hàng cho công ty, cũng bảo ông ý đong đưa thôi rồi. Về khoản ăn nói thì dân KT là nhất, mà người yêu em lại thuộc type lãng mạn yêu cái đẹp, thấy đàn bà đẹp yếu đuối mong manh là phi ra che chở nâng niu (thậm chí kẻ ác mồm còn bảo, tiền giao hàng thì chậm mà tiền cho gái thì nhanh).
    Những người bạn thân cuả anh ý thì khẳng định anh ý chỉ yêu mình em, em mới là mỹ nhân tri kỷ, còn những cô gái khác đơn thuần chỉ là người đẹp đi qua con mắt của kẻ đào hoa. Họ cũng nói những người đàn ông kiệm lời ngấm ngầm mới sợ, chứ cứ leo lẻo cái mồm thấy gái đẹp hay xấu già hay trẻ là thả dê thì lại chả có gì, thẳng ruột ngựa. Mà đúng là anh ý còn khen cô bạn cùng làm với em là hoa hậu của công ty (trong khi thực tế ai cũng nói em xinh hơn cô ý, nhưng đi SN em anh ý công khai khen cô bé kia hic hic).
    Lần này em nói chia tay là lần thứ 3 rồi, nhưng cứ nghe anh ý dỗ là em lại nguôi ngoai đc tí, xong đến lúc có ai đó kể về anh ý là em lại lộn hết cả tiết lên, cứ lên lên xuống xuống như thế chắc em đứt vì lên tăng xông
  2. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Chị nói thật nhé, nếu yêu nhau (và mới yêu như vậy) mà đã không thoải mái về tinh thần rồi thì không có gì đảm bảo về sau sẽ thoải mái hơn. Em vẫn có thể tiếp tục, nhưng nếu là chị, nếu căng thẳng và mệt mỏi như em nói (dễ đứt vì tăng xông), chị sẽ thôi luôn cho sớm chợ, và để lâu thì còn mệt mỏi và đau khổ hơn nhiều lần. Cuộc sống hàng ngày đã nhiều chuyện mệt mỏi cơm áo gạo tiền rồi, yêu vào mà còn làm mệt mỏi như vậy, không đỡ đần san sẻ ra bớt thì thà không có còn hơn. Bây giờ mà còn như vậy, em thử nghĩ đến lúc lấy nhau, về sống với nhau, xấu xa lộ hết ra và tốt đẹp dần mất đi, thì em sẽ còn căng thẳng và mệt mỏi hơn ntn? Yêu mà như đánh bạc thì khó thắng lắm (vì thường cũng chẳng mấy ai giàu vì cờ bạc)
    Chúc em sớm lấy lại sự bình thản tâm hồn
  3. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Mình thuộc kiểu tâm ngẩm, khen gái toàn khen chúng nó "tốt bụng", "nhân hậu", "tinh ý" v.v... tuyệt đối không bao giờ khen chúng nó xinh, đẹp abc xyz gì cả
    Thế nên công nhận còn nguy hiểm hơn mấy ông cứ leo lẻo
    Như mấy ông danh hài ấy, hê hê, lại chả bay **** suốt với mấy em hàng lượn lờ xung quanh
    Nhưng mà chỉ được cái mồm thế thôi
    Mà dùng mồm thì chính ra càng đỡ mất tiền cho gái ấy chứ
  4. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Hê. :) Trường hợp này mình chỉ khuyên bỏ thôi, không cách nào cứu nổi nữa rồi. Với tính cách của bạn trai bạn, sẽ có người hợp với ông ấy. Nhưng tiếc là người đó không phải là bạn rùi. thôi rút đi.
  5. VietanhRic

    VietanhRic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2008
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    bỏ thì tiếc, vương thì nợ!
    nghe bạn này kể thì đủ hiểu, chẳng phải bạn ấy ko đánh giá được tình hình, mà bởi vì lòng đã ko muốn, nên tớ cũng chẳng khuyên bỏ, sướng khổ thì cũng chỉ ở bạn.
    PS: những anh chàng ngấm ngầm, và những anh chàng bô bô toe toét , độ nguy hiểm ngang nhau, vì chẳng bao giờ bạn hiểu được họ nghĩ gì, mỗi người có cách che giấu riêng...
  6. vitba

    vitba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2003
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    1
    Gái hay bị đàn ông con trai bỏ là gái không biết tự thương bản thân, thân làm tội đời.
    Gái hay ghen tuông vô cớ thường do bản chất nghĩ là thiếu tự tin, coi mình là kém cỏi hơn người khác và người mình yêu, không xứng đáng, mà đàn ông lại bị cuốn hút bởi những người con gái tự tin và độc lập.
    Nói chung tớ là tớ thấy yêu nhau 2 tháng thôi mà đã ***g lộn thế này thì ấy không đủ trình theo ông này lâu dài đâu. Bây h chẳng qua là hiếu thắng nên cố giữ thôi.
    Nói chung qua các biểu hiện không ghen, không quan tâm đến quá khứ, không tâm sự....thì chứng tỏ tình cảm chỉ đến mức độ trai gái cặp kè thôi, đừng hi vọng nhiều.
  7. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Nói chung các bồ ạ, theo như mình, bản thân mình đã trải qua một số vấn đề trong nghề nghiệp, gia đình, bạn bè và tình cảm thì mình rút ra một điều như này: hạnh phúc nó không nằm ở sự dư thừa mà ở sự đầy đủ các bồ ạ.
    Nói ra cho dễ hiểu thì một người có 1 chiếc rolls royce và 1 người có 10 chiếc rolls royce thì mức độ hạnh phúc của 2 người cũng chẳng hơn nhau là bao. Bởi vì 1 chiếc là đủ rồi, 10 chiếc thì thành quá thừa, chẳng để làm gì nên là không làm cho mình hạnh phúc hơn bao nhiêu. Đang đói mà có một tô phở để ăn thì sẽ thấy rất sung sướng, rất ngon, nhưng ăn sang tô thứ 2 thì lại thấy nó bình thường, thế đấy.
    Thế cho nên mình nghĩ các bồ muốn lấy chồng thì nên lấy người đàn ông làm cho các bồ cảm thấy đầy đủ, không phải người làm cho các bồ cảm thấy vừa thừa vừa thiếu các bồ ạ. Ví dụ như là nếu phải chọn giữa đại gia có 10 triệu đô nhưng quan tâm đến gia đình với đại gia 100 triệu đô nhưng suốt ngày chỉ đi làm hoặc suốt ngày chỉ đi với nhân tình thì các bồ nên chọn đại gia 10 triệu đô, người làm cho các bồ cảm thấy đầy đủ.
    Nhưng mà, "đầy đủ" nó lại phụ thuộc vào từng người. Ví dụ như với mình đầy đủ là sở hữu đựơc 1 toà tháp đôi kiểu như vincom và tài khoản ngân hàng lúc nào cũng có tầm chục triệu $ trở lên thì là đầy đủ. Cho nên các bồ cũng nên biết thế nào là đủ cho các bồ để tìm người lý tưởng.
    Bồ nào mà quen phải đại gia có một đống nhân tình ngoài đường thì có 2 cách giải quyết:
    1-Tự học cách sống đầy đủ mới-đầy đủ tức là chỉ cần tiền, không cần tình.
    2-Bỏ đại gia đó đi để tìm người khác làm cho mình đầy đủ hơn.
    Kinh nghiệm là cái mà không sách vở nào dạy được cả. Các bồ cứ xông pha, yêu đương và chinh chiến nhiều vào thì tự nhiên mọi việc sẽ trở nên dễ giải quyết hơn thôi. Good luck.
  8. huongduck

    huongduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Của đáng tội nếu tớ thiếu tự tin và nghĩ mình kém cỏi thì tớ đã ko ghen, nhưng tớ ức ở chỗ tớ đc mọi ng nói là xinh đẹp, trẻ trung và tính tình dễ chịu, cv của tớ ổn định, gia đình cũng cơ bản, ấy vậy mà anh ta cũng buông lời ve vãn với cả em dâu của cô bạn tớ, cô em dâu đó thì có đầy đủ tố chất làm đàn ông ko thích như là có chồng con rồi, béo lại xấu ...v..vv... Khi cô đó kể mà tớ thấy ức chế và xấu hổ, vì rõ là tớ thế này mà bị người yêu đi cắm sừng loạn cả lên. Nhiều người khuyên tớ nên tránh xa đừng dây vào, vì mình ít nhất cũng có giá trong mắt nhiều người đàn ông khác, chả nên dây vào loại người đi đâu cũng cưa gái, tai tiếng khắp trong nam ngoài bắc, ng ta bảo bồ của hắn có ở nhiều tỉnh, hiện tại tớ cũng ko thể rõ hắn chỉ yêu mình tớ hay còn duyên nợ với những ả nào nữa, qua cách thể hiện và qua thời gian tớ kiểm soát dc thì rõ là chỉ yêu mình tớ, nhưng thiên hạ nói thế mà mình ko bận tâm thì rõ là ko ổn
    Tớ nói chia tay 3 lần rồi nhưng lần nào giai xin xỏ rồi nịnh nọt là tớ lại xuội đơ, chả thấy tức gì nữa, giai bảo em mới nghe mấy con giao hàng nói vậy thôi, sau này còn cả tá những đứa nó thù ghét anh nó gieo rắc vào đầu em thì em còn lộn tiết đến mức nào nữa...Hắn bảo e cứ thế thì ảnh hưởng tới sức khỏe tinh thần, mệt mỏi em và mệt mỏi cả anh nữa, cv đã vngập đầu mà đến lúc gặp người yêu toàn thấy mặt xị một đống, rồi những chuyện thị phi vớ vẩn làm anh phát ngán lên ko buồn giải thích. Xong hắn bảo rõ ràng em ko yêu anh, nếu em yêu anh thì em phải tin anh, hiểu con người anh, đằng này em ích kỷ và chỉ nghe người khác, mất lòng tin vào chính người mình yêu, như thế làm sao lâu bền dc....Cuối cùng thì dỗ dành tớ khuyên tớ học hành chăm chỉ, đừng có buon chuyện với mấy ng đó, nếu họ tốt thì họ đã chẳng đi kể xấu về người khác. vv.vv....
    tớ bây h rất sợ đàn ông vì ông nào cũng lẻo mép như vậy đấy, nghe thì sướng tai nhưng mà ko thể tin dc
  9. kawaii298

    kawaii298 87-89 HN Moderator

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    8.346
    Đã được thích:
    1
    có 2 cách cho bạn thôi:
    1. bỏ lun
    2. nếu tiếp tục thì bạn phải học cách không nghe và không quan tâm
    bạn đã xác định đc là zai chỉ yêu bạn thôi thì bạn quan tâmđền người khác nói gì làm gì.
  10. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Mình rút được vài kinh nghiệm chống ghen nhầm đây :D
    1. Tự tin vào bản thân mình. Thường những ai có máu ghen đều xuất phát từ mặc cảm tự ti mình ko bằng địch.
    2. Tỉnh táo. Chỉ tin một nửa những j mình nhìn thấy và đừng tin những j mình nghe phong thanh được. Cái j cũng có nguyên nhân của nó, hãy biết kiểm soát cảm xúc và lý trí của mình trước tin đồn và tìm hiểu từ nhiều nguồn trái ngược nhau.
    3. Việc mình mình làm. Nói chung đừng dành thời gian nghĩ về chàng ta quá nhiều. Cứ có thú vui sở thik yêu chiều bản thân riêng, ko việc j ngày ngày giờ giờ phải tróc nã xem chàng đang ở đâu, làm j, vì cũng chẳng giải quyết được vấn đề j cả. Mình vừa thoải mái, chàng thoải mái, và cũng khiến chàng hoang mang ko biết mình nghĩ j.
    4. Tự hoàn thiện bản thân, kể cả làm đẹp. Nó khiến mình thực hiện được cái mục 1 và 3 dễ hơn.
    5. Thái độ. Cái này quan trọng nhất. Nói chung trên đời này chả có j quan trọng để mình phải sôi máu cả, kể cả chàng. Sợ mất có nghĩa là sẽ mất.
    6. Và cuối cùng, biết địch biết ta trăm trận trăm thắng. Hiểu chàng, cư xử đúng mực biết điều với chàng và những cô nàng quanh chàng. Làm sao để nếu có j xảy ra thì ng` phải tiếc ko là mình, thế thôi
    Nói thì dễ chứ làm thì chả biết thế nào. Với lại, hay ghen là cái bản chất ngấm vào máu thịt rồi, nên cũng chả biết bạn có thay đổi được dễ dàng ko nữa Cố lên!

Chia sẻ trang này