1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để bước qua nỗi day dứt ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi bactinhlang, 21/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bactinhlang

    bactinhlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2004
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Làm sao để bước qua nỗi day dứt ?

    Tôi đang có người yêu,một cô gái tuyệt vời,cô ấy chăm sóc cho tôi từng miếng ăn,giấc ngủ.Nhưng có một điều khiến tôi mãi day dứt là cô ấy đã từng có người yêu và bây giờ họ vẫn giữ liên lạc với nhau như những người bạn.Cứ mỗi lần cô ấy nhận được thư của người ấy là tôi lại cảm thấy một nỗi buồn và nghi ngờ xâm chiếm lấy trái tim mình.Tôi ghen!.Phải,đúng là tôi ghen nhưng tôi không dám nói ra điều ấy và yêu cầu cô ấy cắt quan hệ với người ta(là điều tôi rất muốn làm),vì tôi sợ rằng khi tôi yêu cầu như thế thì cô ấy sẽ nói rằng họ chỉ là những người bạn mà thôi.Và như thế,nếu tôi quá căng thẳng thì tôi sợ mình sẽ đánh mất cô ấy.Tôi phải làm sao đây?.Tôi sợ rằng những hờn ghen âm ỉ trong tôi sẽ giết chết tình yêu của mình.Các bạn hãy nói hộ tôi điều tôi nên làm vào lúc này đi.
  2. qs47

    qs47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.268
    Đã được thích:
    0
    Chac chan ban khong thuc su nghi rang co ay va nguoi kia chi coi nhau nhu ban be nen ban moi ghen. Neu ban cam thay khong thoai mai, hay noi voi co ay rang ban luon tin tuong co ay nhung neu co ay van tiep tuc trao doi thu voi nguoi kia thi nguoi ta se rat kho de quen co ay. Ban cung nen binh tinh, neu co ay thuc su yeu ban thi se khong bo ban mot cach de dang nhu the dau, hon nua neu co dieu kien thi ban va co ay cung gap nguoi kia, ban co co hoi de khang dinh " chu quyen " cua minh va cung biet thai do cua ban gai cua ban voi nguoi kia ra sao
  3. luc_truc_khach

    luc_truc_khach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Huynh ạ , huynh đã xem một bộ phim có câu nói thế này chưa : Tình yêu giống như khi bạn giang tay ra và quay vòng vòng vậy . Khi ấy , bạn cảm thấy xung quanh mình quay cuồng , chỉ sợ trực ngã , không giữ nổi thăng bằng nữa .
    Đôi khi tình cảm con người ta cũng vậy . Có một phần lý trí bao giờ cũng đòi hỏi mình phải làm cái này , phải làm cái nọ . Một phần khác lại thét lên , nói đừng . Đôi lúc người ta phân vân không chọn được cách đúng nhất . Để rồi cuối cùng lại ngả về một phía mà thôi . Đôi khi chọn được cách đúng . Đôi khi chọn được cách sai . Thậm chí đến khi sự việc qua rồi vẫn không biết được đâu là sai hay đúng .
    Tôi kể huynh rồi mà . Tôi cũng đã từng như thế . Có phải một không hay nhiều lần nhỉ . Tôi không biết . Chính xác hơn là không muốn thừa nhận . Dù sao thì khi nói ra những lời này rồi thì rõ rằng mình đã công nhận nó . Có không nói đến nữa thì cũng vậy thôi . Tôi đã thừa nhận là nó đã ảnh hưởng đến tôi , làm tôi phân vân rồi . Đã bao nhiêu năm rồi mà sao tôi không thể tiếp tục giữ nó lại trong lòng , để không bao giờ thấy mình phân vân thế này . Tôi không thích thừa nhận như thế . Tình bạn ngày xưa là thế đấy . Thân thiết , xa cách rồi lại mong thân thiết . Khi bạn xưa cầu khẩn tìm lại tình bạn cũ , tôi đã đứng đấy . Chơ chơ , thậm chí cười . Chẳng biết là kiểu cuời gì , hay có cười khẩy cho chính mình không . Cuối cùng chỉ vì tôi không nói gì mà bạn bỏ tôi đi . Tôi có sai không . Nhưng còn bạn , bạn đã coi tôi là cái gì . Là cái gì mới được . Khi bạn vui vẻ , bạn say sưa với những cuộc vui chơi khác . Khi bạn thất bại , hụt ngã như thế , lại đi tìm tôi than vãn . Bạn tìm tôi mà lại nói như thế ... tôi đâu phải vật thay thế . Càng không thể là một con bài trong tay bạn . Vốn dĩ khi những tính toán bắt đầu biết len lỏi vào cuộc sống của chúng mình , tôi đã biết thờ ơ và kiêu ngạo , với lời tự nhủ để sau này khi tôi bước vào đời , tôi không thành con ngốc trong mắt ai cả . Giống như bạn , ngay từ ngày đầu , tôi cũng đã cảm thấy bên cạnh sự hồn nhiên , chân thành còn có hơi bóng của cái cau mày . Thế đấy , rốt cục thì ngay từ đầu đã chả ai tốt hoàn toàn cả . Nguyên tắc , lý trí ... Giờ cho tôi được phép cười lớn được không ... Thật nhạt nhẽo thay ...
    Huynh ạ , nói với huynh những lời trên đây chỉ bởi vì nếu không nói chắc suốt đời tôi không bao giờ có thể nói ra thậm chí chỉ trong tâm thức của mình . Chẳng phải vì tôi thấy quyến luyến mà chỉ là phân vân với cách sủ xụ và cái mình chọn lựa thôi . Huynh thấy đấy ... tuân theo lý chí là thế ... tỉnh táo với tiết khí gỉ gì là thế đấy ... Toàn văn hão cả ... khi rốt cuộc phần quằn quại là trái tim trong khi quyết định lại là bộ óc . Thật không cân xứng . Tạo hoá thật lạ lùng . Khi bây giờ huynh như thế , tôi chỉ muốn hỏi huynh rằng huynh có thể nghe thấy một phần mình bảo hãy chờ đợi không . Nếu chờ được thì huynh hãy chờ đi . Hẳn nếu có gì , chính cô ấy cũng đang phân vân lắm . Còn nếu không có gì thì chẳng đáng lo . Huynh đừng tỏ thái độ gì , cứ vẫn là huynh thôi . Khi nếu thực cô ấy phân vân , nhìn vào huynh cô ấy sẽ nhận thấy điều cần tìm . Điều thực sự quan trọng là sao cho mình có thể thoát ra cảm giác của của chính mình thôi . Cái ấy , nếu huynh biết về tôi , rằng tôi ... thế đấy .
    " Giá như " ... "Giá như " ... " Giá như " ... Người ta hay nghĩ như vậy , thậm chí là chỉ trước khi mình thấy bắt đầu chán và chả có gì ít phút . Tôi đã nói với huynh , rằng những lời trong thư bao giờ cũng khác với lời nói phải không . Có lẽ người bạn đó của cô ấy cũng thế . Người ta nhiều lúc nói hay hơn làm , viết hay hơn nói . Biết đau khi cô ấy gặp anh ta lại thấy những điều mình đã nghĩ chỉ toàn phù phiếm . Huynh đã đọc " Những lời viết trên cánh **** " chưa . Nhiều lúc là thế . Anh ta đã biến tkhoảng cách thành thế mạnh đấy . Yếu tố để người ta có thể mường tượng . Vậy còn huynh , huynh cũng có thể tạo ra những điều để cảm xúc của cô ấy tưởng tượng chứ . Những trang sách , những điệu nhạc của buổi đêm . Ừ thì thức thế thì không dậy sớm được thật , nhưng huynh có nghĩ bây giờ cũng có thể cô ấy đang chọn khoảng thời gian ấy để vuốt lên cánh thư không . Sao huynh lại không thể . Đừng giữ chặt quá cái gì , buông lỏng và thở khẽ . Cô ấy đang yêu huynh cơ mà . Nếu ngày xưa cô ấy từ chối thật anh ta thì dù là thế nào cũng chứng tỏ chả phải có mấy quan tâm . Không phải là tình cảm bền lâu cho lắm . Giờ đây chính huynh mới là người khiến cô ấy xao động . Mà chẳng phải sao khi ngày xưa ... từng không quên ... huynh dằn vặt vì huynh thấy mình không tôt đẹp , không hay mĩ lệ như cái tình cảm mình bám đuổi chăng . Vậy có lẽ đừng thế nữa huynh ạ , chỉ cần mở lòng mình ra một chút , với cả những âm thanh xao xác của gió thôi . Rồi nếu cần , muội sẽ gửi tặng huynh những câu truyện , những điệu nhạc mà muội thấy nên . Chỉ thế đấy thôi . Không thể biết được huynh có thể chấp nhận được như thế không . Muội chỉ là một đứa trẻ ngốc ... Muội cũng đâu đã từng yêu ai ...
  4. hoananh

    hoananh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    nói thẳng là với cô ấy là bạn không thích như thế,sao bạn lại phải nghĩ ngợi vấn đề này nhỉ,bạn là người yêu của cô ấy mà,bạn có quyền nói với cô ấy quá đi chứ,nếu cô ấy mà yêu bạn nhiều cô ấy sẽ nghe bạn ngay,chứ đôi khi không nói ra thì có khi cô ấy lại nghĩ là bạn chẳng yêu cô ấy nhiều nên bạn không ghen,yêu là phải ghen chứ
  5. luc_truc_khach

    luc_truc_khach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Trên đời này , có nhiều thứ nói ra là làm tan vỡ hết ...

Chia sẻ trang này