1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để cai nghiện cho mèo ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi htcuong, 10/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Làm sao để cai nghiện cho mèo ?

    Chả là thế này, mấy hôm trước nhà em bận nên em gửi hai chú mui cho đứa bạn nhờ chăm hộ. Nó cho mèo nhà em ăn cái gói Whiskas cá làm cho mèo nhà em bây giờ ko ăn một cái gì ngoài cái Whiskas. Trước đây cơm ruốc là nó chén sạch bong bây giờ ruốc ko ăn, cá ko ăn chỉ Whiskas thôi. Hôm rùi em ức quá cho nó nhịn một bữa , đến tói trộn cơm với ruốc cho nó nhưng mặc dù đói nó vẫn quyết ko ăn. Tối hôm sau thương quá lại phải mua Whiskas về cho nó ăn. Em ngờ rằng trong cái này có chất gây nghiện với làm mèo nhà em ra nông nỗi này Khổ ở chỗ cái Whiskas cá này mùi nồng kinh khủng, mỗi lần trộn cho nó ăn là mùi khắp cả nhà, ko thể nào chụi nổi. Bác nào có cách cai nghiện cho mèo thì chỉ em với
  2. NVTVX

    NVTVX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Bác học Trạng Quỳnh, cứ roi vọt vào cho em.
    1 bát cơm ruốc, 1 bát Whiskas.
    Nó mà ăn Whiskas thì vụt thẳng tay, không thương tiếc gì cả.
    Chỉ mấy hôm là xong.
    Nếu mà cứ nhất quyết không ăn cơm ruốc chụi nhịn đói thì bác hô biến con mèo của bác thành đĩa thịt nướng cho lành.
    Em là em rất ghét mèo, ghét cả chó. Không hiểu tại sao lại phải thương yêu nhỉ. Bọn này chỉ có thịt là ngon
  3. demanna

    demanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    8.698
    Đã được thích:
    0
    Thịt đi, nuôi con khác !!!
  4. caubebanchuoi

    caubebanchuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    tớ ăn thịt mèo rồi đó
    ghét nuôi mèo lắm, quẩn chân chỉ muốn đá cho phát thế mà nhà vẫn có mèo, người khác nuôi, không dám đá.
  5. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Nếu nó quyết ko ăn thì bắt con chuột để đấy, bản năng mèo thấy chuột chắc là ko chê đâu (ặc ..ặc..khiếp quá), có khi chén thịt chuột xong lại quên cái mùi Whiskas ấy cũng nên.
  6. davidcopperfield

    davidcopperfield Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    1
    Mèo nhà này sướng nhỉ? Cứ để nó đói vài ngày, là phải ăn thôi.
  7. Thulinhrong

    Thulinhrong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    thương co roi cho vọt ,ghét cho ngot cho bùi
  8. nhimconbietkhoc

    nhimconbietkhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân bạn. Hic, có khác gì bạn đang ăn cơm thịt gà, bây giờ phải chuyển sang cơm hẩm với muối vừng đâu, nên mèo nhà bạn nó ko chịu ăn là đúng rồi.
    Bây giờ thế này, bạn chịu khó tập cho nó ăn whiskas với cơm không. Nhưng ăn với mức giảm dần lượng whiskas, thêm vào ruốc. Bọn này nó cũng khôn lắm, rồi nó sẽ tìm cách nhằn hết whiskas trước, nhưng cứ kệ nó, cho ít thôi. Dần dần nó sẽ quen trở lại với ruốc.
    Còn một cách nữa, đấy là chuyển sang cho nó ăn cá. Ruốc thì ko ăn nhưng cá thì bọn nó mê lắm. Mèo nhà tớ whiskas ngày 3 bữa, nhưng cứ rình lúc mình sơ hở là chạy tọt vào bếp, xông vào nồi cá của cả nhà ăn lấy ăn để. Làm hôm đấy mình bị ăn mắng . Đấy, chúng nó dở hơi lắm cơ.
    Hihi, chịu khó chăm nó vậy. Mèo dễ thương và iu lắm, đừng thịt nó như mấy bác ở đây xúi bậy . Chúc bạn thành công
  9. Oliver_Reis

    Oliver_Reis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Mèo nhà tớ chén Whiskas 3 năm nay rồi. Tất nhiên là trộn với cơm vì tiền đâu mua toàn Whiskas cho nó ăn. Kết quả là nàng gầy tong teo vì toàn lựa hạt ăn thôi, cơm chỉ ăn thêm tí ti gọi là. Tớ làm đủ cách rồi nhưng chịu không làm cho nó dứt món này được. Chắc chắn món này phải có chất gây nghiện! Các bác nhớ nếu được tặng Whiskas để "dùng thử" thì đừng lấy nhé, mèo nhà tớ cũng bắt đầu nghiện từ một gói W khuyến mại như thế đấy.
  10. NVTVX

    NVTVX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Híc, mèo sướng hơn khối người đấy, còn bao nhiêu ngưòi đang chết đói, co ro.
    Vẫn giữ vững quan điểm: Nuôi chó, mèo, gà, lợn chỉ để sau này thịt thôi, cho ăn làm gì những thứ ấy !!!!!

Chia sẻ trang này