1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để cai nghiện cho mèo ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi htcuong, 10/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    Cho mèo ăn như các bác thà tớ ăn mèo luôn cho xong. Ôi, nhớ lại hồi đi học ăn sao khổ thía
    Được tete_a6 sửa chữa / chuyển vào 23:15 ngày 10/05/2007
  2. bong234

    bong234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Hờ, mèo này là quen mui ăn ngon, cơm ruốc, mèo nhà tớ ăn tạp, trộn gì ăn nấy, ngon ăn sạch, chán ăn ít. Hôm nào đói ăn cả bún canh thịt chua!hehe
    Con nào cũng nghiện whiskas hết! chỉ nghe xột xoạt ni lông là kêu gào ầm ĩ lên rồi. Cứ bỏ đói nó đi. chỉ cơm ruốc mà để đấy, hoặc kho cho nó vài con cá diếc (chú thích ăn cá tươi ỉa chua kinh khủng!),đói quá khắc ăn hết, đừng chiều nó mà mua whiskas thì làm sao nó chừa đc?
    Được Bong234 sửa chữa / chuyển vào 23:21 ngày 10/05/2007
  3. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    HỒi đầu con mèo nhà mình quê mùa lắm, chưa biết mùi vị, chưa thèm, lúc được nếm rùi, chỉ cần loạt xoạt nilon hay hộp thui, cô nàng lon ton lại xin xỏ, nhưng chỉ khi nào ngoan mới cho ăn 1 ít, còn không thì treo cao. Dần thành nếp, tự dưng mèo luôn về nhà đúng bữa và ngoan ơi là ngoan!!
  4. Oliver_Reis

    Oliver_Reis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Khổ quá, mèo nhà tớ mà bỏ đói, nó ra ngoài bắt chuột về ăn đúng một nửa, còn lại lòng mề đuôi... nó đem bỏ vào... phòng ngủ của bố mẹ tớ. Mẹ tớ trông thấy hãi quá hét ầm ĩ lên thế là lại phải mở gói W ra cho nó. Hoặc nó có cách khác là ra ngoài ăn bậy bạ mấy thứ lá gì đó rồi về nhà nôn oẹ lung tung, kết quả cũng tương tự: bà chủ và cô chủ đành chịu thua.
  5. autumnmoon86

    autumnmoon86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.475
    Đã được thích:
    0
    Chả bù mèo nhà em cho Wikas thì ko ăn, có một gói mua về để mãi mốc meo lên rồi.
  6. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    mèo ăn cơm vời ruốc cơ à, như gái đẻ ăn ý. Sang quá. Mèo nhà tớ chỉ được ăn cơm thừa thôi
  7. tananphuccom

    tananphuccom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Còn tớ thì chả có ruốc mà ăn,huhu.
  8. friendship_forever_8x

    friendship_forever_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    12.976
    Đã được thích:
    0
    Em cũng thế......... Thịt béng đi nuôi con khác. Mèo công tử với tiểu thư quá ....
    Kô biết bác này có con thì chiều đến thế nào nhỉ ???
  9. loi_hathanh

    loi_hathanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Hôm nào chủ topic tiếp thu ý kiến của anh em (tức nghĩa là làm thịt cái con mèo đỏng đảnh kia) thì ới một tiếng nhé ! Tớ cũng chưa bao giờ ăn thịt mèo cả. Nghe nói ngon lắm. Nhà tớ có một bình rượu tằm (ngâm 2kg tằm rang với 5 chai Lúa mới - hồi đó chưa thịnh hành Vodka HN như bây giờ) - ngâm lâu phết rồi nhưng chưa có dịp nào để uống cả.
    Chúc anh em cuối tuần vui vẻ.
  10. demanna

    demanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    8.698
    Đã được thích:
    0
    T2 tuần sau em được mời thịt mèo ở Cầu Bưou đấy.
    Ăn nhìu roài mờ vẫn nghiện món này.

Chia sẻ trang này