1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để cai nghiện cho mèo ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi htcuong, 10/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sakura

    sakura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2001
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    Bác thử trộn cơm với ruốc cá, luộc ít rau muống rồi cắt vào, trộn đều lên, đảm bảo mèo nhà bác chén thích hơn đồ ăn cho mèo kia.
    Mèo nhà tui rất khoái ăn cỏ, nó lên tầng 4 chỗ trồng mấy chậu cây cảnh, có ngọn cỏ nào mọc lên là nó chén hết. Có cách nào cai cỏ cho nó không nhỉ
  2. tomochut

    tomochut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Cứ để nó ăn đi, mèo nhà tớ cũng hay ăn cỏ, và một số lần tớ để ý thấy ăn cỏ xong là nó... nôn ra. Tớ đoán có thể đấy là cách nó tống những thứ ko tốt trong cơ thể ra ngoài. Nói chung con vật biết "nghe" cơ thể nó hơn chúng ta nhiều, nên cứ để nó tự nhiên đi
  3. kilitutu

    kilitutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2006
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Chó hay mèo ăn cỏ là cách nó tự chữa bệnh đấy.
  4. conangnhobe

    conangnhobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Đúng đấy. Nhà em có 1 chú mèo mướp và 1 nàng chó Tây ban nha. Hồi đầu em cũng cho mèo ăn Whiskas, nó béo ơi là béo. Bụng dày mỡ xệ xuống, mặt thì tròn xoe. Ai nhìn thấy cũng tưởng là mèo cái. Chó nhà em cũng ăn thức ăn khô loại dành cho chó. Em thấy tên mèo cũng ăn theo nên từ đấy cho 2 đứa ăn chung luôn loại thức ăn này. May quá vì loại thức ăn dành cho chó rẻ hơn mèo rất nhiều mà chó mèo nhà em vẫn béo hú. Cứ lần nào lên sân thượng là con mèo béo nhà em lại xơi cỏ dại và lá cây vào rồi lại oẹ ra. Em lại cứ tưởng là nó ăn thức ăn khô nên thèm rau giống người. Hoá ra không phải vậy nhưng mãi không thấy nó bị làm sao nên kệ. Phải cái tội đi dọn hậu quả cho nó thì kinh lém.
  5. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Híc, nó ăn để cỏ xong rồi mà đi dọn thì kinh lắm, ko chơi được
  6. sakura

    sakura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2001
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    Ừ, nó ăn xong một lúc1là oẹ luôn, được cái toàn oẹ vào gốc cây nên chẳng phải đi dọn gì cả, phun tí nước là xong.
    Nói chuyện chữa bệnh cho mèo mới buồn cười. Bố tôi hồi trước cứ thấy con mèo có vẻ ốm ốm là lôi dầu gió ra xoa, thế nào mà sáng hôm sau ra thấy nó cứng đơ rồi
    Những con mèo sau, cứ ốm là đưa ra Nam Đồng tiêm cho 1 mũi lại khoẻ như vâm

Chia sẻ trang này