1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để cán đích trước?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi huuhuy28, 21/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huuhuy28

    huuhuy28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    hehe, cám ơn các bác đã động viên, trưa nay bị quả tin nhắn em hơi chim cú định cho nó ăn bánh bơ vài hôm luôn nhưng đọc được lời các bác tư vấn nhiệt tình quá nên làm ngay 1 tin lúc 7h " ranh hok di uong nuoc xiu''" hiệu quả tức thì " 8h qua don nhe"
    He he, vậy là đợi lúc phi qua nhà em nó luôn, rồi sau đó em đưa cáo đến 1 quán làm cáo bất ngờ lun, vì là tên cái quán này đúng quả tên cái quán do cáo bịa ra trong cái truyện ngắn cáo viết =)) he he hơi choáng đấy :D
    nhưng em chán lắm các bác ạ , hic gì chứ cái khoản chém gió là 1 kỹ năng mà em .....ko có , chuối vãi , nhìn nhau ngậm tăm chán thì lôi cờ ra đánh, em ngu ngơ thế nào sau khi chơi xong lại phun ra câu: "cái trò này mất thời gian vãi" , lỡ nói ra mới thấy ngu hic hic. Chuối quá....
  2. nd_long_mobile

    nd_long_mobile Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    873
    Đã được thích:
    1
    Bác này ở đâu ra thế ... nói thật e thấy bác đúng ... tán gái trẻ bi h fải nhiệt ...
    Nhưng với đk it nhất nó cung có cảm tình với mình ...
  3. huuhuy28

    huuhuy28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Nếu các bác đều nhất trí là quác ko thích hợp đối với cáo non thì em lôi bí kíp của aza ra ngâm cứu vầy.
  4. huuhuy28

    huuhuy28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    bác khuyên là chí phải, chỉ tiếc là em ko hoa lá cành được như thằng kia, hết huy gô đến đuy ma bố con gì đấy, sau đó lại nhảy sang rock rít death doom....em là em chịu.
    Nhưng em cũng cố gắng để được như Prudential ạ, là nơi mà cáo có thể trao trọn niềm tin. Để cảm ơn tấm thịnh tình em xin vốt tặng các bác mỗi người 5 sao.
  5. naf007

    naf007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2009
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    chán bác này thiệt! rủ con gái nhà người ta đi chơi mà lôi nhau ra quán đánh cờ! Mịa bác làm thế thêm lần nữa đảm bảo ko có lần thứ 3 nó đi chơi cùng bác đâu! Bác xem em nó thích lĩnh vực gì? Sở thích em nó ra sao? Sau đó bác chịu khó tìm hiểu cái lĩnh vực đó là có thể chém gió tha hồ rùi( VD về du lịch, văn học, giải trí,......bác ko biết thì lên mạng tìm kiếm,đọc sách...)!
  6. Agalloch

    Agalloch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    2
    He he cái khoản rốc rít đít đum ấy cần j bác cứ hỏi e, e đảm bảo đủ "lượng" cho bác tán với e nó. Mà bác cũng nên để ý đến sở (thích) thú của e nó thì mới có chiến lược đúng đắn được ạ, ko cứ đoán mò thế này thì chết ạ!
  7. river_sound46

    river_sound46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Không nói được nhiều thì nên rủ nó đi xem phim, trước khi xem thì tìm hiểu thông tin về phim đấy và các phim sắp chiếu thì nữa thì sẽ có cái mà nói chuyện. Đại khái là nói chuyện vui vẻ thôi chứ ko đi sâu vào tiểu tiết hay hàn lâm quá. Đi xem phim xong rồi thì kiếm chỗ nào mà tâm sự, chọn quán ca fê nào mà người ta gọi là vườn ý. Chú phải phân biệt được 2 kiểu khi nói chuyện:
    1) nói chuyện để gây cảm tình, tạo dựng lòng tin tức là kiểu hài hước, hiểu biết và chín chắn. khi chú đi ca fe hay đi xem phim hay pic nic thì dùng kiểu này.
    Kiểu nói chuyện này dùng để làm bước đệm cho kiểu thứ 2.
    2) Kiểu tâm sự thủ thỉ anh em, kiểu này áp dụng chỉ khi có 2 người với nhau và Bắt Buộc phải có touch and kiss, không có nó thì chúng mình chỉ là bạn thân.
    Nhiều chú cứ tâm sự thủ thỉ ko đúng thời điểm, không đúng ko gian đến lúc gái nó hết vật rồi thì ko sao giảm cự ly được. Phải biết tận dụng, biết lúc nào chạy 100m và lúc nào chạy 1500m nhưng tuyệt đối không nên chạy đường trường nửa vòng trái đất khi chú ko phải đại gia. Hướng thì là như vậy, quan trọng là làm sao để vào được cự ly 100m, cái này thì ko ai giong ai ca.
    Chú có năng khiếu thì tự chú sẽ biết phải làm gì, chú không có kinh nghiệm sẽ dạy cho chú dần dần. Good luck
  8. xiaxia123

    xiaxia123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Bạn là bạn nói cho chú biết... **, chú gà vật.
    Gái nó đang bị thằng khác tấn công, mà chú lại bỏ, bỏ là bỏ thế *** nào, phải đánh đến cùng, tuyệt đối k đc nản chí. Thêm 1 cái sai nữa là tuyệt đối ko đc coi thường đối thủ, có biết câu nói ưa thích nhất của bác 3www là gì ko?? "Đừng thấy nhà vua ăn mặc giản dị mà coi thường"
    Cường độ cuả chú thế là k ổn rồi, đẩy nhanh tiến độ tấn công lên. Địch tấn công kiểu tn, chat chit, comment linh tinh thì chú phải tăng cường tiếp xúc gặp mặt, ** tiếp xúc trực tiếp k sướng hay sao mà phải tiếp xúc qua tín hiệu analog với sóng điện từ... hơ hơ.
    Với loại cáo thế này, chú phải tỏ ra mình là người hài hước, lãng mạng, bay bổng, nhưng vẫn phải tỏ ra mình là người hiểu biết, thâm thúy dí dỏm....
    Chú áp dụng sai hết mother nó những gì a quác dạy rồi,
    a quác dạy chú đi chơi với gái câm như hến, ngồi đánh cờ xong rồi thốt ra 1 câu stupid là: "**, cái trò này mất thời gian vật!!" bao h???
    a quác dạy chú gái mới nhãng ra mà chú tính bỏ bao h???
    Đi chơi với cáo, có thể k cần tới những cafe, những chỗ đại loại là có tên trùng với tên của 1 cái bla bla j đấy trong sách của cáo, mà phải dẫn tới những chỗ vui vẻ náo nhiệt, để có cái mà chém gió linh tinh, đồng thời phải tạo đc bất ngờ vd đang đi uống cafe thì đi shopping, đang đi shopping thì đi chơi bida, đang đi chơi bida thì chuyến sang chơi bowlling, bowlling chán thì qua trà đá vỉa hè... bla bla j j đấy...(trích sách của a quác)có thể chú k cần làm y hệt như vậy nhưng chú phải hiểu đc cái thần của a quác mà áp đụng
    Chú có thể k cần comment linh tinh, k cần chat chit vớ vẩn với cáo, nhưng tuyệt đối k đc để cáo chán khi đi chơi với chú
    Nói chung, chú là dân kĩ thuât, nhưng *** đc lấy cớ dân kĩ thuật mà bảo mình khô khan, bạn cũng là dân kĩ thuật mà có khô khan đâu.. hơ hơ. Chú nên tìm lại topic của bác HBO/3www, của bác tể mà nghiền ngẫm lại đi mà hiểu thêm về cách chém gió. Chân thành là tốt, nhưng chú nên nhớ con gái yêu bằng tai đấy!
    Sai lầm của chú là sai lầm về tư tưởng rồi, về suy nghĩ, chú nên đọc lại mấy sách kiểu như sống đẹp, sách về giao tiếp...đại loại là sách làm giàu tâm hồn của chú đấy, có thể trường hợp này chú die, die nhưng phải rút kinh nghiêm ở lần sau!
    Định nói với chú nhiều, nhưng mà bạn văn dốt chữ nát, nên chỉ rặn ra đc bằng đấy thôi. Hy vọng có cao thủ nào vào giúp chú nhận ra đc vài điều nữa.
  9. huuhuy28

    huuhuy28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    hic , em cũng biết là em chán lắm ạ, như hôm qua thì đúng là em còn íu muốn đi nữa chứ đừng nói là cáo, về khoản mồm mép hiểu biết thâm thuý gì đấy thì em nhận thấy là em thua đứt đuôi thằng kia rồi, chỉ gỡ gạc lại bằng cách chạy tầu ngầm riêng với cáo thui. Hu hu khốn nỗi là em hơi bị lệch pha giờ giấc với cáo nên tuần cũng chỉ hẹn được 1 phát. Cám ơn 2 bác xiaxia và bác riversound đã chỉ rõ mặt yếu kém và gợi ý một số phương thức chém gái.
    Được huuhuy28 sửa chữa / chuyển vào 14:38 ngày 22/05/2009
  10. nhangheo.xautrai

    nhangheo.xautrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Càng gặp được ít như vậy thì càng phải tạo cho nó thật ấn tượng (mà thường 1 tuần gặp nhau được có 1 lần mà ko phải dịp đặc biệt thì với những người ít nóiđược dăm ba câu chuyện đã hết cha nó vốn rồi . Biết được nhược điểm của mình là tốt , luyện đọc tâm sự của cáo đi . Biết tâm sự của cáo rồi mà ko biết phải làm thế nào thì lại lên đây nhờ các cao thủ chỉ bảo . Trên này nhân tài trong lĩnh vực nào cũng đủ cả đàn ca , sáo nhị , thì từ ca phú ...lô đề , cờ bạc , bóng bánh ,. nhiều vô biên

Chia sẻ trang này