1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để cán đích trước?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi huuhuy28, 21/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xiaxia123

    xiaxia123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Đã biết mình yếu kém, thì phải nhìn nhận và đánh giá 1 cách khách quan, từ đó đề ra giải pháp, cách giải quyết và phương hướng khắc phục. Đã biết là mình kém, mà éo sữa đc thì tốt nhất là chú chỉ có làm bạn với cái tay của mình
    Hơ hơ....Chúc chú may mắn
  2. tienthanh191

    tienthanh191 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    bác này gần giống vụ của em mấy năm trước ...áp dụng bí kíp bác quác và aza sai toét...theo kinh nghiệm của em góp ý bác 1 vài điều sau đây
    thứ nhất: đã xác định là tán em ý rùi thì ý chí phải kiên định theo đến cùng, không được dao động....cái này không chỉ trong tán gái mà làm bất kể điều jì cũng cần
    thứ 2: bác áp dụng bí kíp của bác quác ở đây không hợp....bí kíp bác quác là áp dụng cho e kiêu, bác rủ đi chơi không đi...hoặc mời mãi mới đi.....trong trường hợp của bác rủ được em ý đi chơi rùi chứng tỏ em ý cũng có cảm tình với bác rùi....bác nên wan tâm em ý nhiều vào...con gái thik được quan tâm mà...chủ yếu là phải tạo được sự tin tưởng cho em cáo?.cái này rất quan trọng mang tính quyết định
    thứ 3: theo sách bác azza thì bác đã phân tích đối tượng rồi đấy?. em ý là người lãng mạn, hay mơ mộng đúng không ạh?.thế thì bác phải có chiến thuật đánh vào điểm yếu đấy của em ý?.ví dụ như thỉnh thoảng mua 1 bông hoa nhỏ?hoặc 1 bó hoa tặng em ý?nhớ là nhỏ và giản dị thôi?đừng mua bó đắt tiền vừa tạo sự ngại ngùng cho em vừa phí tiền?em ý là người lãng mạn nên sẽ rất cảm động (chống chỉ định cho những cáo năng động sẽ nghĩ mình sến)?hay bác có thể chỉnh sửa photoshop ảnh của em ý, hoặc là tặng e ý 1 bài bác tự hát nếu bác hát hay?nói chung là tạo nên những bất ngờ nhỏ nhỏ em kia sẽ thấy bác thú vị biết bao và muốn khám phá bác?
    thứ 4: nếu bác không phải là người hài hước thì đòi hỏi trước khi đi chơi bác phải chuẩn bị thật kỹ ở nhà?.sẽ nói cái jì?rùi em ý phản ứng thế nào?.từ đó nghĩ ra cách mở rộng vấn đề để cuộc nói chuyện không bị nhàm chán?khi nói chuyện bác nên thả lỏng?.nhất là khuôn mặt nhé?đừng căng thẳng wá?gái nó tinh lắm?nhớ là ánh mắt phải nhìn thẳng vào mắt em ý?rùi có thế thay đổi ánh mắt để bày tỏ cảm xúc của mình?ví dụ như là: mở to mắt cười mỉm khi em nói điều jì thú vị..hoặc nheo mày cười bí hiểm?nói chung có rất nhiều kiểu?nói thật là bác nên giao tiếp nhiều vào?tà lưa nhiều em vào?thì tự dưng sẽ thấy chém gió ngày càng dễ và nhiều chuyện để nói thôi..;)
    thứ 5: bác đi làm rùi?tiền chắc cũng ko khó khăn jì đúng ko ạh?bác nên dẫn em ý đến những chỗ vui vui: như là lên starbow chơi game hay bowling..hoặc đi chơi xa?hoặc đi trượt cỏ?đi thăm bảo tàng dân tộc học?đi thả diều?v.v?nó sẽ giúp khỏa lấp điểm yếu không biết chém gió của bác?.hơn nữa bác cũng 83 rùi chắc chắn là từng trải, chín chắn hơn em ý rùi?bác nên phát huy cái này?.vì con gái ngoài 1 chàng trai hài hước còn cần 1 ng bản lĩnh từng trải, chín chắn cho cáo nương tựa sau này nữa?.đièu đó giải thích tạo sao mà nhiều bác già mà vẫn kua được gái trẻ, gái xinh?
  3. lino1

    lino1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Thương bác vãi. Em thấy bác quả thật còn trẻ con. Dễ tự ái.
    Cáo mới rung 1 tý mà bác đã sợ rùi.
    Em cho rằng bắc ko phải ko biết ăn nói j` đâu. Nhưng cái bản tính của bác lại hay căng thẳng, lo lắng suy nghĩ nhiều.
    Bác phải thảy đổi tư tưởng.
    Bác có thể hạ mình chiều cáo khi cần, và sẵn sàng phang cáo khi có thể.
    Ko biết run sợ là j`. Thế mới là bản lãnh đàn ông.
    Trong lúc đi với cáo, bác ko biết nói j` ư?
    em cho rằng bác cứ nghĩ ngợi, sợ rằng những điều mình nói ra nó ngu ngu, cáo nghe ko hợp, nên bác ko nói phải ko?
    Đó là tâm trạng của kẻ hay lo mình ko biết nói j`!
    Thế rồi bác rủ em cáo chơi cờ cho vui! Nhưng thâm tâm bác thì muốn nói chuyện lắm. Bác thấy bực bôi chính mình, vì ko hiểu sao mình éo biết nói j`. Mà nói cái j` ra cũng thấy dở nên ko nói nữa. Lúc đó bác street quá tuôn ra 1 câu đúng với cảm nghĩ thật của bác: chơi cờ mất thời gian.!
    Bác phải thay đổi từ đầu, phải biết tự tin. Bác thích nói j` cứ nói. Hãy hỏi nó những chuyện bình thường, đơn giản thôi! Về gia đình học hành bạn bè, hỏi lắng nghe và chia sẻ, rồi đào sâu chủ đề.
    Rồi bác có thể hỏi tới sở thích, dự định, cố để khơi những điều cáo thích, cáo ghét.
    Bác cũng có thể chia sẻ ề cảm nghĩ của mình, miểu tả về mình, tâm ự cho cáo nghe.
    Rồi nói đến chuyện quan niệm của bác trong tình yêu ...
    Kết hợp với hoanì cảnh, những sự kiện , đá thêm hài hước, rồi các trò chơi bác chơi cùng cáo.
    Hồi đầu em như bác, sau khi em quyết sửa cái thiếu tự tin đi, quả thật cuộc đời vô đối lắm khi người ta là chính mình.
    Nếu là 1 con hổ, thì bác đang tự ti, tưởng mình là 1 con mèo đấy. Em cam đoan thế.
  4. huuhuy28

    huuhuy28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    vãi.. đái. cậu đi guốc trong bụng tớ à
    Quả thực là tớ đúng là đang thiếu tự tin chút. Cả đời tớ từ bé thì ngày đi học, tối về đánh game với mấy thằng bạn, lớn thì đi làm tối về ba hoa rượu chè với mấy cu đấy , toàn chuyện bậy bạ giời ơi đất hỡi là chính. Thành ra khoản nói chuyện tâm lí tình cảm với gái thì tớ chịu, nhiều khi sợ mình nói quá lố thành vô duyên thì bỏ mịa. Nói thật là tớ lúc đấy thấy gái cứ nhìn tớ cười cười, tớ hoa mắt chóng mặt như bị thôi miên ấy , thành ra lúc ấy định nói rì nó quên bố hết, đành ngồi cười cùng gái hic hic T_T, Rì chứ về khoản văn học, tranh vẽ, music, phim phọt, thơ ca thì tớ cũng có một cơ số, đủ thi thố với cáo( có thể hơn đứt cáo chứ ko thua), mà mình chả hiểu sao đíu muốn nói về mấy thứ đó, cứ kệ đấy, ko hiểu nổi tại sao mình lại chuối vật vã thế.
    Cũng được cái con cáo nó hiểu tính mình chuối củ, thành ra vẫn còn chút cơ hội, hôm qua chả hiểu sao tính gà bộc phát, quên hết cả lời mấy bác trên này dặn, gọi điện cho cáo nói bâng quơ tí thì tỏ tình , tuy chưa trực tiếp nhưng cũng gián tiếp, miẹ cáo lúc đấy hơi choáng nên chẳng bit nói gì. Sáng nay nhắn lại là hôm qua say quá nên ko làm chủ, nói luyên thuyên, con cáo nó cũng ok ko sao cả còn hỏi thăm mình nhiệt tình. haizz, chả biết phải làm kiểu gì nữa.
  5. lino1

    lino1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Thế là ngon rồi. Mai chủ nhật rủ nó đi chơi rồi cầm tay đê.
    Đưa được ra chỗ nào ôm hôn nó mấy cái luôn
    Cưa phang chết mother nó đi
    Em ủng hộ bác nhiệt tình.
    Em nói bậy nhưng ko có ý xấu nhé bá
    Được lino1 sửa chữa / chuyển vào 00:03 ngày 24/05/2009
  6. huuhuy28

    huuhuy28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Hic, thằng kia khéo mồm quá, nó khích bác thế nào mà cáo up ảnh cho nó coi rồi, tớ thì chẳng nói gì, còn thằng kia nó khen loạn lên cảnh núi non hùng vĩ, 2 bác đẹp lão, anh giai cáo sáng sủa còn cáo thì nó nói thế này "cô gái trông ngô ngố , êu ngố kinh"
    cáo sướng liền chơi tiếp seri váy ngắn, cứ gọi là chân dài đến nách nhá, tớ vẫn ko nói gì, còn thằng kia hết trêu rồi khen điệu , khen cá tính. Và thêm một cơ số các chiến sĩ khác vào tung hô loạn xạ. Tớ vẫn nghĩ là nếu ko thể làm tốt hơn được thì mình sẽ phải làm khác đi, đành ủ mưu xem chiều nay có thiên thời địa lợi nhân hoà dẫn cáo ra khỏi hang được ko, căn bản cáo đang chuẩn bị thi học kì nên rủ hơi khó, bác nào có kế sách hiến dùm với, em ko đành lòng để nó rơi vào tay thằng kia đâu .
    Nói xấu nó phát cái là thằng này thuộc dạng cưa gái prò như các cao thủ trên này , với lại em nhìn mắt nó gian xảo lắm, cáo ngây thơ trong sáng em ko nỡ đành lòng để cáo rơi vào tay nó >_<. Bổ sung thêm là ở 1 blog khác của nó cũng đang chăn 1 em khác các bác ạ, đểu thế chứ.
    Được huuhuy28 sửa chữa / chuyển vào 07:27 ngày 24/05/2009
  7. lino1

    lino1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Bác post blog của cáo, của thằng đó và cả cái con thằng đó đang chăn cho em
    PM cho em cũng đc
    để em vào chọc phá cho. Phá thối luôn.
    Thế rồi bác yên tâm nhá.
    Bác tập nói ngọt đi,nếu ko rủ em ý đi đc, thì tối nay, vác 1 bịch kem đến tiếp tế cho em ý ôn thi. Rồi buông mấy lời tán tỉnh khen ngợi.
  8. huuhuy28

    huuhuy28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là đỉnh điểm của sự thờ ơ khi 2 tin nhắn từ sáng ko thấy reply, vào blog nó thì thấy vẽ tặng thằng kia 1 bức tranh, 2 đứa ra chiều thích thù lắm. Vừa phone cái nó đã kêu tối phải đi học tiếng anh, hỏi bao giờ về, thì kêu là muộn lắm 10h mới về. Nói thật là làm trò quá, tại mình biết nó có đi học tiếng anh gì đâu. Cảm giác ko còn bực bội như trước nữa mà chỉ hơi buồn chút xíu, lâu lắm mới có cảm tình với 1 ai đấy. Thôi tui chính thức wít vụ này, ko chiến thắng được sự tự ái >_<
    @lino1: cám ơn bạn nhiều, nhưng tui ko phải là người có tư tưởng ăn ko được thì đạp cho bõ tức, thế nên kệ họ thôi.
    MONG CÓ MOD NÀO ONLINE ĐỌC ĐƯỢC THÌ LOCK DÙM EM TOPIC NÀY.
    PS: đã vote tất cả các bác đã post trong topic của em vừa qua, cảm ơn rất nhìu

    Được huuhuy28 sửa chữa / chuyển vào 13:24 ngày 24/05/2009
  9. tom2222

    tom2222 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2009
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì bạn cũng chả yêu mịa gì cô bé này, cũng tại bạn cũng chẳng còn ở tuổi xì tin nữa nên cũng chẳng hoa lá cành được , vì bạn cũng hơi hơi nhiều tuổi bạn cảm thấy hơi phát "sốt" khi cảm thấy cô đơn thôi, bạn đang cần một tình yêu "lớn" và hợp với mình chứ ko phải tình yêu gượng ép phải hợp với người ta.
  10. conqueronline

    conqueronline Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Ừh! tôi có vào topic này và nói sơ sơ về việc cậu nên cố hoà đồng với tính cách cô bạn gái kia, chỉ vậy thôi, không có phương cách nào chắc chắn để nàng yêu cậu cả. Hàng ngày cũng vẫn theo dõi nhưng có vẻ cậu không thể làm được những gì khác với tính cách của cậu. Thật, thẳng, nghiêm túc, đó là quý, vậy là ngon rồi, đâu cần phải cố tỏ ra mình thế này mình thế nọ.
    Thật sự tôi cũng quý những người biết chấp nhận một cách thanh thản.
    Vote cho đồng chí.

Chia sẻ trang này