1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để cán đích trước?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi huuhuy28, 21/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xiaxia123

    xiaxia123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Tớ nói thật với cậu, đíu mẹ cậu chứ.Là thằng đàn ông, cậu chấp nhận làm kẻ thua cuộc dễ dàng thế sao. đừng đổ lỗi là vì thế này thế nọ, mọi lời nói chỉ để che giấu thất bại của cậu mà thôi. Nếu k cố gắng trong mọi chuyện, thì cậu mãi mãi chỉ là thằng thua cuộc. Nói thế cho nó vuông nhá!
    Có vài lời tâm huyết nói với cậu. Đã là như thế, thì cậu chấp nhận làm kẻ đứng sau 1 thời gian đi, lùi về hậu trường, làm kẻ thọc gậy bánh xe, dùng mọi mối quan hệ của cậu để phá cáo với thằng kia. Kéo dài thời gian cho mình, tầm sư học đạo lại. Mà cậu đã nói là thằng kia nó đểu, thì cậu phải lật bộ mặt của nó thôi, chứ tớ cũng ko bảo cậu phải bịa đặt chuyện gì để mà nói xấu địch thủ của cậu đâu. Thằng kia nó đểu, cậu lại tốt với cáo, thế cậu thích cáo, cậu đành lòng để cáo rơi vào bẫy của thằng kia ah?? đúng ko, men.. he he
    Trong thời gian đó, câu xem lại bản thân mình đi, mặt j chưa đc thì fải khắc phục, từ cách nói chuyện, đến cách quan tâm đến cáo, rồi làm giàu thêm tâm hồn của cậu nữa. Ko phải là chỉ trong truyện cưa gái, mà là tất cả mọi chuyện khác, cậu tạo đc sự thu hút của cáo, cũng là cách cậu luyện tập để tăng khả năng thu hút của bản thân, Hiểu k?
    Mặt khác, dù rút lui, nhưng cậu phải duy trì sợi dây tình cảm mỏng manh của cậu với cáo. Để đến lúc cáo có chuyện. cậu sẽ cho cáo thấy, đâu là kẻ tiểu nhân, đâu là người chân thành với cáo.
    Còn rất nhiều cách khác nữa, nhưng cậu chỉ làm đc khi cậu thực sự có tình cảm với cáo,liều mạng chiến đấu, dù cậu bỏ xác tại sa trường nhưng đó cũng là tấm gương để các gà khác (như tớ) noi theo... Phương châm là "ko thành công cũng thành nhân". Từ thất bại này cậu sẽ rút ra đc kinh nghiêm để có đc thất bại khác... í lộn, thành công khác ^ ^!
    Thôi, vài lời nói với cậu, chúc cậu may mắn và thành công, làm rạng rỡ họ nhà gà ta. he he....
  2. xiaxia123

    xiaxia123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Định thôi, nhưng mà cố nói thêm lời này nữa. Tình hình của cáo và thằng kia, chưa là cái gì cả mà cậu phải lo lăng... Cáo nó chỉ rung rinh thằng kia 1 tí mà thôi, Chỉ là nt online chat chit comment vớ vẩn, tiếp xúc qua sóng analog với sóng điện từ, nói thật tớ éo chấp cái loại như thế!
    Hãy làm theo những gì mà cậu cho là đúng, trong mọi trường hợp hãy giữ cho mình cái đầu lạnh và con tim nóng....
    Thế nhé, nói thì dễ, nhưng làm mới khó cậu a. Tớ mong tin thành công của cậu...

  3. xiaxia123

    xiaxia123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Quác cơ kiếm pháp và Azazui thần chưởng luôn luôn đúng trong mọi trường hợp, chỉ có cái là cậu vận dụng thế nào, có đúng hay ko? hoặc hiểu rõ đc gốc rễ vấn đề hây ko thôi. Ko phải là rập khuôn 1 cách máy móc, mà là hiểu đc cái thần của tác giả. Ra chiêu phải nắm đc cái "thần" của chiêu thức, chứ ko phải rập khuôn 1 cách máy móc
    Hơ hơ, **, hôm nay là ngày rì mà mình dở chứng nói lắm thế, thôi té đi thể thao tí
  4. huuhuy28

    huuhuy28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Hic, ko định reply trong topic này nữa nhưng vì tấm thịnh tình của bác xiaxia spam đến 3 phát liên tiếp nên em cũng bộc bạch thêm tí chút:
    - em đi làm thật nhưng mà chán vãi, làm thì ko nhiều nhưng lại mất thời gian mà lương thì ít, trừ hết đủ thứ tiền cũng chỉ đủ tiền cà fê cà fáo, vì thế trước khi gặp cáo thì em cũng đang cố gắng vừa học vừa làm bác ạ, tự học thôi vì chịu ko có tiền đóng học, cũng mong vì có một tương lai tươi sáng.. nhưng thú thật là từ khi tán cáo thì khoản tự học này của em nó mất luôn, thế mới đau cháu. em giờ xác định là say goodbye để quay trở lại con đường chuyên tâm học tập và và làm việc bác ạ.
    -cũng thú thật với các bác là em ko phải là dễ yêu 1 ai đấy, thật là hôm nay em buồn lắm đấy , trong thế giới quen biết của em thì quen con gái ko nhiều nhưng để kiếm được 1 đứa con gái vừa ngây thơ trong sáng, có tấm lòng tốt và hiền lanh, có chiều sâu về tâm hồn như cáo thì em gặp ko được nhiều, giờ con gái em gặp thấy đưá thì đơn giản nông cạn quá, đứa thì vớ va vớ vẩn chả có mẹ gì thú vị cả, đứa thì nó thực dụng quá ....hic nói chung là ko có hứng để tán tỉnh luôn.Hic ko phải kể lể này nọ nhưng lúc yêu cáo thì em làm nhiều chuyện nó ngớ nga ngớ ngẩn vd biết cáo thích ăn kem em mua nguyên liệu về cứ CN hàng tuần rảnh rảnh là tập làm nhằm mục đích sang tháng SN cáo làm quả bất ngờ chơi(tiếc là ko còn dịp thể hiện rồi), rồi mấy tuần trước mưa bỏ xừ mà em tự dưng nổi cơn điên đúng giờ nghỉ trưa mua mấy cái kẹo phi tới nhà cáo , đến trước cửa alo phát hóa ra cáo vẫn đang ở trường, thế là lại tiu ngỉu đi về, đúng là dở hơi biết bơi >_<.
    Haizz,đúng là lần này em ko phủ nhận là thất bại , có yếu kém thật,
    nhưng bác xia xia yên tâm là em đang cố gắng hết sức trau dồi phẩm chất , về mặt đối với cáo thì vẫn có 1 sự quan tâm nhưng là từ xa và có giới hạn, chứ bảo cưa lại thì em xin kiếu bác ạ, quả nầy em quyết nghỉ roài, xin thú thật lòng là em ko phải quá tốt đến mức như thế, cáo mà hạnh phúc thì em cũng chúc phúc thôi, còn cáo có đau khổ thì em cũng chỉ lạnh lùng mà đứng nhìn.
    PS: cáo vừa rồi nhắn tin hỏi han nhưng em kệ mịa, khỏi reply lại mất công.
  5. xiaxia123

    xiaxia123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    4h40 sáng 25-5.
    Buồn thay cho cậu, thời buổi này kiếm đc 1 thằng trai như cậu cũng khó! Định k reply nữa mà vì ngưỡng mộ nên tớ lại có vài lời gọi là bộc bạch tấm lòng...
    Cậu mải cày cuốc kiếm tiền, tớ ủng hộ, nhưng ko đc từ bỏ mục tiêu, cậu ngãng ra 1 thời gian để cáo quên hết ấn tượng xấu về mình. Là thằng đàn ông, cũng phải lo đến công danh sự nghiệp, để cáo sau này có ko yêu cậu đến lúc nhìn lại cũng phải cảm thấy hối tiếc. Tớ ủng hộ cả 2 tay lẫn 2 chân!
    Mà nên chăng? vẫn giữ sợi dây tình cảm của cậu với cáo, để sau này còn có cớ mà quay lại, tìm đọc lại thớt của bác HBO cậu ạ, có thể học đc 1 số điều đấy.. hì....
  6. lino1

    lino1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Ầy ầy, bác đừng nghĩ cưa là chuyện j` đó to tát. Nghe có vẻ nghiệm trọng.
    Thực ra cưa gái này, bác chỉ cần mất vài phút nhắn tin là được, cuối tuần đi chơi 1 cái. Mỗi ngày hỏi thăm 1 lần. Chẳng tốn bao nhiêu tiền bạc và thời gian.
    Cưa gái chỉ là chuyện nhỏ. Có thể bác thất bại, thành công nhưng quan trọng là bác ko bỏ cuộc, vì thực sự cưa gái phải chuyện j` to tát mất công mất sức đâu
    Em cảm thấy, bác có vẻ như hi vọng nhiều quá, đâm ra chán nản thất vọng mà thôi. Bác tự làm khổ mình là chính ý.
    Ai đang cưa gái, bác mặc kệ,
    Gái có tình cảm với bác nhiều hay ít, bác mặc kệ
    Gái lúc nắng lúc mưa, bác mặc kệ.
    Đối với bác, gái là con mồi
    Và bác thì tiện tay dắt bò mà thôi
    Rất đơn giản
    Gái đang nhắn tin cho bác, bác cũng trả lời bthươnngf
    Vẫn bình thường trong mọi trường hợp
    Vẫn cưa
    Tăng dần cường độ
    Mặt trơ chán bóng
    Bác vẫn tiếp tục mấy kế hoạch làm cho cáo cảm động về bách kem hay kẹo ngọt j` đấy. Ko làm nó phi đi
    Bác già rồi, ko cưa đc nó, sau này bác phải cưa mấy con già khác thì khổ đời bác lắm.
    Bác bảo bác ko vượt qua được tự ái. Bác nói thế là em hiểu bác rất hiểu chính mình rồi. Rồi bác sẽ tiến bộ nhiều đấy
    Em muốn bác vượt qua đi, vì chuyện này đơn giản thôi mà. Đời là mấy tý.
    Tiện tay dắt bò đi bác.
    Còn gái bây h , như bác nói, quả thật nhiều đứa đáng chán, nhưng đời là thế, có gái mà yêu là tốt rồi, bác chấp nhận đi.
    Chúc bác thành công, em chân thành ruột gan với bác từ đầu tới h đấy!
  7. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    Chú mày nói là khó yêu ... gái bây giờ nó thế này thế nọ ... nhưng đến lúc kiếm được một đứa ra hồn , cảm giác nó phù hợp vậy mà chú mày lại từ bỏ ... anh nói thật là cũng chẳng vẻ vang gì đâu ... từ cái thái độ này của chú mà anh cũng cảm thấy nghi ngờ chú về khả năng trong công việc

Chia sẻ trang này