1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để cáo hiểu lòng mình

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mytharies, 15/08/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mytharies

    mytharies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2010
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Làm sao để cáo hiểu lòng mình

    Em là sinh viên năm 3 đã lỡ yêu con bạn hồi cùng lớp đã xác dịnh theo đuổi từ đầu năm 2 đến bây giờ đã gần 1 năm mà chẳng có tiến triển gì sau đây em xin trinh bày cách làm quá GÀ của em cho bàn dân thiên hạ xem:em ăn mặc đẹp hơn tạo được sự chú ý trong lớp,đặc biệt là Cáo tiếp theo là cứ nhìn cáo chằm chằm(1 cách thật ngu ngốc),sau đó cắm trại hay hoc thêm gì đó mà có cáo đi là xin đi,đêm cắm trại thì cứ lẽo đẽo theo cáo và bạn cáo làm cáo bực mình mới đầu cáo có lân la ngồi gần thế là được sdt của cáo,Hý hửng nhắn mấy tin nhắn ngu ko chịu được nào là:good night to you( ngày nào cũng nhắn có 1 nội dung này),lâu lâu buồn nhắn hom nay30/4 giảim phóng miền Nam rồi mọi người (pó tay sao mà mình ngu đến thế)
    Rồi 1 hôm khi nó về quê em nhắn:Cho về quê với,nó nhắn lại :bị điên hả quê ai người nấy về ,mún thì về quê bạn ấy bạn có biết là mình ghét bạn lắm ko bạn thật là phiền phức,em nhắn lại:mỗi khi T giận dữ trông thật đáng yêu,nó nhắn lại: KInh Tởm......... và từ đó đến nay em chỉ dám trong lớp ngồi nhìn nó nhìn được gần nửa năm rồi đó là biểu hiện của 1 kẻ thất bại điên tình và ngu ngốc như anh dragonboy1080 đã nói bi giờ em cảm thấy nếu cứ vậy thì cũng chẳng ra sao nhưng từ bỏ thì ko được mặc dù nó đã có ác cảm với mình quá nhiều như vậy thì làm sao thể hiện mình lại để nó tôn trọng mình được mong câc su tỷ giải quyết em lâm vào bế tắc rồi
  2. mytharies

    mytharies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2010
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    thật sự em yêu con nhỏ này lắm,đôi lúc nghĩ nếu ko thành đôi đươc thì làm đôi bạn thân cũng đỡ tủi nhưng sao mà em và nó cứ càng ngày càng xa cách,bài trên có nhiều lỗi sai chính tả nhưng nó ko cho em sửa anh chị đọc tạm nha
    Em hiểu là chắc tại trong lớp con nhỏ bị đám bạn gái chọc nên có phần ko thích tiếp cận em nữa+ với những hành động quá gà của em đã dẩn đến hậu quả nghiêm trọng này
    Con gái là chúa giận hờn vậy làm sao để biết khi nào nó hết giận mà tiếp cận huhu
    Được mytharies sửa chữa / chuyển vào 08:58 ngày 15/08/2010
  3. company117

    company117 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    6.118
    Đã được thích:
    1.966
    Biểu hiện của cậu thấy gà quá,cách hành động như thế thì làm con gái gét là phải rồi.Giờ gái đã gét rồi thì làm bạn còn khó chứ nói chi đến yêu.Thôi thì rút ra kinh nghiệm cho lần chinh chiến tiếp theo thui.Chứ ca này tui thấy không có khả quan.
  4. mytharies

    mytharies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2010
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Thì đúng là gà vì lúc đó chưa đọc sách anh Quaker mà nhưng mình nghĩ ko có gì là ko thể dù chỉ còn 1 % cơ hội sửa chữa lỗi lầm mình cũng làm
    Với lại khi trong lớp em nhìn cáo đôi lúc thấy cáo cũng cười 1 mình nên em đôi lúc nghĩ cáo đang thử chất thép của mình nên em càng phải bền bỉ hơn nữa quyết hạ gục cáo cho đến cùng
    Được mytharies sửa chữa / chuyển vào 10:10 ngày 15/08/2010
  5. timmaikhongthayten

    timmaikhongthayten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    2.096
    Đã được thích:
    0
    khuyên chân thành là rút lui thôi, lấy kinh nghiệm cho lần sau nhé.
  6. hiep88

    hiep88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    1
    Kể qua 1 chút về bản thân xem nào ...nói chung đây không phải thời điểm để làm sao cáo hiểu lòng mình, mà quan trọng là phải xem câu là gì trong mắt cáo? Còn ai thì cũng từ gà mà lên hết... nên cũng không nên lo lắng quá, đôi khi gà cũng tốt, quan trọng là con người bạn như thế nào, gái nó đã thích thì tc của bạn có = con kiến thì trong mắt nó cũng thành con voi, mà nó đã không thích thì bạn có móc tim ra biếu nó, nó cũng vứt cho kiến nó bâu thôi...
  7. DarkDragons

    DarkDragons Guest

    Lột xác , lột xác thành người khác ,
    Những gì cần nói thì dragon huynh đã đáp trên đường dây nóng rùi ^^ . , lần đầu ai cũng chua , nhưng mà công nhận ca của bạn hơi bị khoai ,Cố lên
  8. mytharies

    mytharies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2010
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    em là người ít nói nhưng được cái chân thật,hiền và lấy được sư thương hại của mấy đứa con gái trong lớpem nghĩ thế

    Được mytharies sửa chữa / chuyển vào 16:39 ngày 15/08/2010
  9. mytharies

    mytharies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2010
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    em biết là phải rút lui rồi nhưng nhìu lúc ko can tâm và cảm thấy lỗi do mình quá lớn
    với em muốn được làm bạn thân với cáo chứ ko có yêu cầu gì nữa sau thất bại lớn này
    Được mytharies sửa chữa / chuyển vào 16:53 ngày 15/08/2010
  10. willrock9999

    willrock9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    hajz, bác chạy loạn xị cả lên, nhìu khi muốn tư vấn, lại sợ post nhầm chỗ >"<

Chia sẻ trang này