1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để cáo hiểu lòng mình

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mytharies, 15/08/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Âu cũng là cái môi trường.
    Ví dụ như mình đây *vênh vênh* từ bé đã được nghe Metal, bú sữa trâu chọi, xem tranh Dã thú, lớn lên thì biết đánh nhau, chọc bi-a, đập bóng bàn, cầu lông, bơi lội, boxing, đá bóng etc...
    Nghĩ lại thì mình muốn sến rền rệt, chảy phèn phẹt như thằng chủ thớt cũng khó.
    Âu cũng là cái môi trường
  2. mytharies

    mytharies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2010
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    bị chê là sến thì mình sau khi thất bại giờ đã hết sến lâu ùi^:)^
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    đồng ý với anh em vẫn theo đuổi nó,em biết nó cũng thích có người theo đuổi con gái mà:-??
  3. dragon_paper

    dragon_paper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2007
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ bạn tự ái nên mới nói câu chống chế "hết sến lâu ùi". Đọc qua 1 số post + topic của bạn thì thấy bạn còn thiếu vẻ hài hước, yếu tố khá quan trọng trong việc đong gái.
    ĐV mình khi gái từ chối khéo mình vẫn tiếp tục, nhưng khi nó dùng đến những từ như "kinh tởm" thì té con mịa mày đi, gái trên đời chưa chết hết.
  4. heaven0808

    heaven0808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2010
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Bó tay cho chú rồi! Thời đại này mà chơi kiểu này nghe ko ổn. Thất bại 99.9%. Còn như thế này nữa chứ "em là người ít nói nhưng được cái chân thật,hiền và lấy được sư thương hại của mấy đứa con gái trong lớp[​IMG]em nghĩ thế"
  5. nammohoang

    nammohoang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    "Theo tình thì tình chạy. Chạy tình thì tình theo". Câu này e mới lĩnh hội đc đấy
  6. ducneu

    ducneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2010
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    bây h á, theo em bác nên tránh xa nó 1 thời gian! để nó nhạt bớt mấy cái ấn tượng xấu về bác. lâu lâu nc nó sẽ thay đổi thái độ, khác sáo hơn. trong thời gian đó cố mà tu luyện bác ạ
  7. mytharies

    mytharies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2010
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    đồng ý gái trên đời chưa chết hết nhưng mà tình cảm ko phải thứ dễ trao cho bất cứ đứa con gái nào đâu,mình thích nó vì nó có nhiều ưu điểm lẫn nhược điểm của 1 người con gái mà mình ko thể nào quên @}
  8. xuka_yeu_nobita

    xuka_yeu_nobita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    :-??Giá mà a đó của e đơn giản như e boy này nhỉ, e mà là cậu mysth này thì ngày 20/10 đem 1 bó hoa to đùng che hết cả mặt, giơ cao, mang đến trước mặt cô bé đó, nói thật to , tặng cho cô bên cạnh hoặc trước mặt cô bé đó, thế là xóa hết quá khứ, coi như tán cô bé đó từ đầu.
    E ko kiêu nên rất có ác cảm với ng` con gái nào kiêu, nếu là e, có ng`tan e thì it nhất e cũng khiến ngdo trở thành bạn của mình, chứ ko baogio nói nh câu như thế.
    Nhưng mà cũng fai nói thẳng ra: gửi tn ko fai là tán đâu, gửi là do thói quen, do lười ko muốn ra hàng Nét chat chit, hoặc ngại tốn tiền gọi dt, tốn xăng xe, tốn tiền nước trả cho con bé đó...vv..v chứ đâu fai do thic nên nt...vớ vẩn thật.b-(Cho cu cậu này cái đấm, e chúa ghét những thằng lửng lơ, tán chả ra tán, cứ làm fien ngta.

    :-"Ko biết e tán có ra tán ko nữa, kẻo lại giống cu cậu này làm a ấy chán, a ấy coi thường thì đường nào là đường về e cũng lạc ~X
  9. dragon_paper

    dragon_paper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2007
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Ko thể hay chưa thể hở bác? E đã qua giai đoạn của bác rùi nên e hiểu. Với e thik thì thik thật nhưng 1 khi mình đã bị hạ thấp thì có thik cũng thành ko thik (chưa muốn nói là ghét, gạch đá tứ tung)
  10. lubu8x

    lubu8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Văn thơ chú chuốt dã man... thế này, phát huy thế mạnh , viết cho em nó một bài thơ tình, chọn lại chiến trường... tấn công mạnh vào mảng nhắn tin , facebook ,yahoo... đến lúc gặp thì trầm tính , điềm đạm, ít lời thôi...

Chia sẻ trang này