1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để cáo hiểu lòng mình

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mytharies, 15/08/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Manuvn

    Manuvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0


    Thế này thì không đỡ được rồi, có phải truyện Doraemon đâu mà Nobita lấy được Xuka, về nhà đóng cửa luyện công rồi tìm đối tượng khác thôi bạn :))
  2. mytharies

    mytharies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2010
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    em ko hy vọng nhiều nhưng h em hiểu tán con gái thì phải áp sát vào chứ làm như em là thất bại ngay
  3. Quovadis1982

    Quovadis1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Chừng nào còn dùng cái avatar này thì quên mịa nó chuyện cưa gái đi!
    Chú thay cái avatar cho anh em nhờ! Hãm vkl!
  4. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    - Có thấy qua 1 lần, lúc PTTH, thằng bạn nó lụy con bé hoa khôi, thằng ôn học dỡ dã man, nc thì ngu vãi, nhát gái, a hùng rơm... thích làm đại ca ;))
    - Thế éo nào lúc con bé lên ĐH, thằng này thi rớt ở nhà nhậu nhẹt chơi bời, kiếm đc 5 đồng 3 cắc là mát xa, xx.. Vậy mà con nhỏ lại chấp nhận quen với thằng này. Nói khó mà tin nhưng là sự thật.
    - Cái khác là sau PTTH, thằng này vấn thân vô ăn nhậu be bét, gái gú bia ôm mát xa đủ thứ... nên nó mạnh tay cưa nhỏ kia. Mặt khác nhỏ kia chảnh vãi hàng (hoa hôi mà ;))) nên éo thằng nào vớ vào đc -> về quê có thằng ngu đưa lên bàn thờ, sướng, mệt mỏi vì chảnh -> ngã vô tay nó luôn, bà con cô bác chảy nước miếng.

    Nhưng cuối cùng cái gì tới cũng tới, nhỏ kia lấy Việt kiều, thằng này đi chăn trâu, ko, nhầm, chăn heo (mua bán heo) :))
  5. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Nghe lời ông Fixed đi :)). Chú thế này thì đến làm bạn còn khó đấy, nói chuyện nhạt nhẽo thế ai chịu được? Nên tự nhìn nhận thẳng thắn bản thân mình, rồi cải thiện bản thân đi rồi hãy nghĩ tới cưa gái.
  6. Quovadis1982

    Quovadis1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ bắt lỗi anh em :">
  7. mytharies

    mytharies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2010
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với anh em rút kinh nghiệm phải tự cải thiện bản thân mình trước đã,rồi nó mới thay đổi cách nghĩ về mình sau...

Chia sẻ trang này