1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

:(( làm sao để cáo hiểu ..........

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi wutavn, 13/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wutavn

    wutavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    nói rồi thì sao ạ ... mà em cũng ko thích nói đâu nhưng gái nó hỏi lại ko muốn nói dối
    vấn đề là làm thế nào cho em ấy hết nghi ngờ là mình là người từng trải và yêu linh tinh
  2. lehieuthuong

    lehieuthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    các cậu là cứ thích khoe thành tích. Nổ với bạn bè thì được chứ với cáo thì ngoài miệng bảo là qúa khứ nhưng bụng dạ ko yên đâu.
    Lỡ nói rùi thì đành chịu thôi, quan trọng là nói đến mức nào?! Cứ bảo: con người mà, ai mà chẳng có cảm xúc. Quá khứ đã qua đi để ta hiểu rằng nên bít qúy trọng và dữ gìn hiện tại. Em là hiện tại và tương lai của anh
  3. teknix

    teknix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2008
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Nói chung hầu như Gà nào cũng để lộ sơ hở khiến cho Cáo có những nghi ngờ trên
    Bây giờ chỉ còn cách thể hiện cho Cáo 2 vấn đề, 1 là những thứ tình cảm trước đó không có mấy giá trị và 2 là chỉ có những vấp váp nhỏ trong tình cảm trước đó mới khiến cho tình cảm hiện tại bây giờ bền vững, vì nhờ đó mà có nhận thức đúng hơn về T/Y , đại ý là lúc đó còn bồng bột chưa biết gì, bla bla...
  4. meogam

    meogam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Nói là: Chỉ có 1.
    Bảo kể thì nói là bây giờ chưa nói được.
  5. houseman

    houseman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    rau à !
  6. su35flanker

    su35flanker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Trả lời là :" Em là mối tình đầu của anh, những cô trước là anh tập yêu để yêu em"
  7. anonymous88

    anonymous88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2008
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Làm cho em ấy hết ngay thì chắc chắn là không được, nếu bạn có phải là người yêu đương linh tinh hay không thì rồi bằng cách này hay cách khác em ấy sẽ tự tìm ra.
    Còn sự từng trải tạo ra người đàn ông, con gái thích những chàng trai nhưng yêu những người đàn ông.
    Cu em yêu linh tinh quá
    Được anonymous88 sửa chữa / chuyển vào 16:31 ngày 13/05/2008
  8. Necrophilia

    Necrophilia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Trong cái việc này,nói dối = nói sến.....có gái ngu nó tin thôi....chi bằng nói thật....thẳng thắn....giấu 1 lần chứ giấu mãi đựợc ko....nếu em thấy anh lăng nhăng thì chia tay.... ( mà tớ nói thật,chẳng có đứa con gái nào nó chia tay jai vì jai yêu nhiều )
  9. quanglong87

    quanglong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    4.025
    Đã được thích:
    0
    Vàng vàng : bệnh gà kinh điển, các bác gà khác nhớ học tập mà tránh.
    Bản chất thì có ai bắt bác phải nói dối đâu, nhưng cũng ko cần thiết phải nói thật rồi thề thốt, chỉ càng khiến cho Cáo càng nghi ngờ. Trong trường hợp của em thì em ko chối, nhưng sẽ nói kiểu hài hước, hoặc có 2,3 mối thì bảo mới có 1 thôi...blablabla . Có những vấn đề cần nghiêm túc và chân thành, có những vấn đề thì ko
    Bác cứ thử nghĩ xem, trừ khi em Cáo cũng xác định là yêu chơi bời ko có cưới xin nghiêm túc gì cả...thì mới thoải mái đc, còn ko thì tất nhiên em ấy sẽ lăn tăn "Cái anh Gà kia yêu mình là cô thứ 4 rồi, có tiền án tiền sự rồi, thì thế nào chả bỏ mình để đến với cô thứ 5..." blablabla
    PS : Nói trắng ra bản thân bác chắc cũng ko biết đây có phải điểm đỗ cuối cùng ko chứ gì
  10. lacoste_vn

    lacoste_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0

    trong tình yêu phải trân thành nên cáo tra hỏi em đã kể hết 3 mối tình trước kia của em
    Vàng vàng : bệnh gà kinh điển, các bác gà khác nhớ học tập mà tránh.
    là mình mình cũng nói 1 thôi cho cáo nhẹ đầu

Chia sẻ trang này