1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm sao để cáo k ghét mình jờ ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi o2_xinh, 30/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. o2_xinh

    o2_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    làm sao để cáo k ghét mình jờ ???

    Em gà quá, năm nay em 24 tuổi nhưng chưa iu thực sự lần nào cả. Thởi sinh viên em có 1 lần iu 1 cô bé ( cô bé có thể coi là mối tình đầu ) nhưng rồi sau đó em phát hiện cô bé đó lừa dối mình dù vẫn nhận lời iu mình nhưng bên cạnh đó vẫn nhận lời iu người khác nữa. Cô bé đó xếp lịch khéo đến nỗi 2 thằng em dù gặp nhau nhưng vẫn k bit. Sau đó em bit chuyện và lẳng lặng rut lui cho 2 ng kia thoải mái dù lúc đó cáo có hứa này hứa nọ. Và từ đó em sinh không rung cảm j với con gái cả.
    Đến ngày nay, em và cáo cùng làm 1 công ty ( khác phòng nhau) công ti em khá lớn nên ít gặp cáo lắm. Nhưng lần đầu gặp cáo em đã thích cáo rồi ( lạ quá). Em thăm dò thì bit có nhìu đuôi theo cáo lắm nhưng cáo chưa ưng ai cả. Do cáo vừa học cao học vừa đi làm nên ít ở công ty. Rồi em mời cáo đi uống nước ngay lần đầu tiên gặp mặt và cáo nhận lời ( em bít nhìu thằng còn chưa dc thế). Nói chuyện với cáo rất hợp và càng thích cáo hơn.

    Nhưng rồi sai lầm của em là đây. có lẽ k có kinh nghiệm tán gái nên em đã đường đột nhắn tin là thích cáo ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi muốn có cơ hội để hiểu thêm về cáo và khủng bố cáo đồnậpp bằng 1 lô tin nhắn( em dốt là các tin nhắn đều có ý fai bắt cáo trả lời là có ). NHưng em nhận dc tin trả lời là chỉ là bạn tốt. rồi cáo còn nhắn lại là cáo cảm ơn những tin nhắn hỏi thăm và chúc buổi sáng nhưng cáo k thoải mái khi nhận những tin đó.
    Jờ em fai làm sao hixx em càng thích cáo rồi........ngày nào cũng nghĩ đến cáo thôi.
    TB : cáo và em đều làm việc trong 1 môi trường khá là mô phạm, cả 2 có vẻ có nhìu sở thích chung.
    Các cao thủ giúp em làm thế nào để lấy lại cảm tình của cáo bây jo ??????
  2. su35flanker

    su35flanker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Đây đúng là một gà mới ra ràng
    Mời đồng chí vào đây học lại từ đầu nhé
    http://www9.ttvnol.com/forum/tvty/581163.ttvn
  3. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Hỏng bét rồi, theo em nếu bác rất rất thích chị ý thì bác lượn 1 thời gian đi, kiểu hấp tấp như bác gái nó ko thích và ko tin tưởng đâu, để 1 time nữa đã. Bác nên tìm đọc bí kíp của Quarker đi
  4. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    bác đã trót làm thế thì làm tới số đi...cốt yếu là thành thật với tình yêu keeeeeeeê
  5. lovemail_87

    lovemail_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    0
    Uh đấy vâng. Gặp e thì e cũng dị ứng Bác này ngay. Vì mới gặp mà đã hớn ha hớn hở là thích mới chả yêu, khủng bố ngta như vậy, chị í chưa bảo Bác "na" đi dùm là may rồi Bác ạ.
    Từ từ chứ như này thì ........ chẹp chẹp, ngta nghĩ Bác đùa zỡn thì khổ! Thật!
  6. Hoangjerry

    Hoangjerry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời!!! Em tiếc thay cho bác..chẹp..chẹp giá trước khi bác nhắn tin kiểu đấy cho em gái mà bác lập Topic hỏi các bác trên này thì đâu đến nỗi lâm vào tình thế giở khóc giở cười thế này
    Dưng mà em nghĩ trường hợp của bác cũng không phải là không có cách giải quyết đâu. Theo em thì bác lặn đi một thời gian rồi bắt đầu lại. Một cách bình thường gặp em nó thì vẫn rủ đi chơi vẫn nói chuyện vui vẻ coi như là chưa bao giờ có cái tin nhắn đấy. Trứơc mắt là bác nói chuyện lại với em ấy làm em ấy vui vẻ trở lại và không còn đề phòng bác nữa em nghĩ là thành công rồi. Bác cứ thực hiện mục tiêu ấy đi rồi lên đây tường thuật tình hình các bác trên đây sẽ tư vấn tiếp
  7. o2_xinh

    o2_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    huhu đúng là mình tính lại thì cáo không nghĩ mình đùa cợt mới là lạ. Hix khổ thế đó hồi SV không iu ai đó lây kinh nghiệm jờ mới thấy hối tiếc. Thực sự đến cầm tay con gái mình cũng chưa cầm cơ, cả ngày chỉ có cái máy tính và quyển sách là bạn Hix.
    Các bạn giúp gà này với jờ làm sao rừ !
  8. nd_long_mobile

    nd_long_mobile Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    873
    Đã được thích:
    1
    Giúp cái gì ... về đọc sách tu luyện , trau dồi kiến thức gái mú lân xh rồi ra xh thấy khoái gái nào tán gái đấy , tán mấy gái liền cũng đc ... ko thành công thì cũng thành nhân ...
    Bị đá , bị từ chối , bị chúng nó vùi dập độ 1 năm là lên level ngay ... ai mà chỉ đc 1 sớm 1 chiều thế này ...
  9. o2_xinh

    o2_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    vấn đề ở chỗ mình thích cáo này lắm. càng ngày càng thích cáo mà tính mình vỗn rất nhát đồng thời cũng không dễ dàng thích 1 ai. Có thể nói đây là lần thứ 2 mình thích 1 cáo ( lần trước là hơn 3 năm trước rồi). Cáo này đáng để iu lắm huhuhu
  10. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Có câu: Không chết vì đao kiếm cũng chết vì nữ nhân.
    Xem ra bác này có lẽ sẽ chết vì nữ nhân rồi.Mà xưa nay ngay cả anh hùng còn không qua ải mỹ nhân thì có ai mà thoát khỏi đây. Bác này làm tui nhớ đến OngGiaTre cũng yêu gái cơ quan và lập mấy cái topic rất hot để cho pà kon cười chết ngay chết ngắt. Hành động hấp tấp của bác này cũng giống như OngGiaTre Nhưng lại biết phục thiện và tìm cách sửa sai, nâng cao lever .Thấy bác này có tương lai cải tạo bệnh gà đây nè. Pà kon mau vào giúp đê.

Chia sẻ trang này