1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm sao để cáo k ghét mình jờ ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi o2_xinh, 30/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nd_long_mobile

    nd_long_mobile Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    873
    Đã được thích:
    1

    Thôi rồi ... lại mắc bệnh thần tượng gái rồi ... nào là em ý là số một number one , nào là lâu lắm rồi mới có 1 người con gái e thích thế này , lâu lắm mới có ng cho e cảm giác yêu thương , khó khăn lắm e mới co cảm giac yêu lại sau bao nhiêu năm , gái là tình yêu đich thực , là cơ hội đời em ... blah blah ...
    Thế này co nói thé nào cung thế mà thôi ... cần có time trải nghiêm và bị gái nó đá đít đâu thật là đâu dăm lần mới vỡ ra ...
    Bác nào tôt tính cho người ta mấy cái links của huyền thoại Quác quác mới huyền thoai HKGH chi đo cho đọc nghiền ngẫm cái ... ( mà huyền thoại HKGH bằng tuổi bác đấy ... thành huyền thoại rồi .. )
  2. ghostcasper

    ghostcasper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2008
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    mang khâ?u súng đô? chơi nhưng giống thật 1 chút
    gọi riêng em ý ra 1 chôf,rô?i đưa súng lên đâ?u mi?nh hoie em ý:
    có yêu ko?
  3. hideac

    hideac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2008
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Nghe ông này kêu gào mà buồn cười không chịu được
    ĐÚng là chết thật rồi, quả này thì có mà mất ăn mất ngủ thôi. Đến khổ.
    Cái quan trọng nhất bây giờ là ông phải kiềm chế, đừng để cảm xúc nó điều khiển hỏng thêm đấy. Bây giờ tìm lại bí kíp gia truyền, tu luyện thêm khi nào trình lên thì ta chiến tiếp.
    Bây giờ manh động có mà <-- Như thế này này.
  4. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Các bác cứ tư vấn loạn xà ngầu nào là mất giá, mất mặt, mất thể diện đàn ông ... bla bla bla... rồi phán người ta gà lắm, còn phải nọ kia nọ kia nhiều bla bla bla.... Nói chung là mang đậm tính chiền thuật ... để làm gì? Bây giờ bạn chủ topic có thức ngày thức đêm cày kéo lại cả mấy chục trang "kinh nghiệm" của các bác thì cũng đã quá muộn rồi!
    To bạn chủ topic: Bạn không việc gì phải lo hoặc phải xoắn cả, có thể chính sự thành thật của bạn đã làm cho cô ấy thích bạn ngay từ đầu (nhận lời mời của bạn đi uống nước - trong khi nhiều người khác còn chưa được). Và xin bạn bỏ ngay những cái trò lãng mạn vớ vẩn đi!(Kiều đại loại như nhắn hàng đống tin, tặng hàng đống hoa....) Lớn rồi, đi làm kiếm tiền rồi!
  5. o2_xinh

    o2_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn các bạn đã tư vấn. Mới sáng sớm xếp tổng đã gọi lên giao cho phụ trách 1 dự án mới thế là tha hồ có việc để làm sẽ k có tg gặp và nói chuyện với cáo nữa.
    TB : hnay nhìn thấy cáo, gặp cáo cáo vẫn chào anh như mọi khi nhưng sao jo thấy có j đó xa quá
  6. ghostcasper

    ghostcasper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2008
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    cơ hội vẫn tốt
    cừ từ từ rồi khoai sẽ nhừ.
    cáo cũng có ý với bạn rùi,nhưng bạn tiến nhanh quá làm họ ngại
    nếu đồng ý ngay cáo nghĩ liệu mình làm thế có dễ dãi quá ko?
  7. xwanted

    xwanted Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    tiếp tục tiến 1 thời gian nữa với tư cách là 1 người bạn tốt, anh anh em em. Không lộ liễu ý đồ đánh đồn địch. Bác cứ bình tõm, như 1 người bạn nhưng thi thoảng chen vào đó chút quan tâm mà 1 người bạn k thể có được là được (Không phải cái quan tâm mà người bạn k có là phục tùng mọi ý muốn, sở thích của gái đâu nhá )
    Đại để là gái nó chưa tránh hẳn, thì bác vẫn còn cơ hội. Cố lên
  8. pro_t

    pro_t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Bác này đúng là mới ló cái mặt trên Cốc này rồi.Bác vào hẳn đây xem nào.Bây giờ việc của bác là fải bình tĩnh và tham khảo í kiến cũng như các pí kíp trên này.Hok fải xoắn như thế.Bây giờ cứ coi như bác đang chuẩn bị tán giai đoạn 2 đi.Kòn việc bác bảo lâu lắm mình mới có tình cảm này nọ, điều đó hok có gì sai nhưng cũng hok chứng tỏ đc gì với Cáo đâu.Nó chỉ làm cho bác thêm tự phụ vào mình thôi....lâu lắm anh mới yêu đấy nhé....anh lựa chọn cũng kĩ đấy nhá....anh là người thế này thế kia....Nói thật với bác chả ai quan tâm đâu.Người ta quan tâm những gì bác đang thể hiện thôi chứ cóc cần mấy mớ suy nghĩ của bác.
    Theo em cơ hội của bác vẫn kòn nhiều( nhiều như thế nào thì bác update lên đây để mọi người kòn biết).Hãy thật tự nhiên, thoải mái.Quan tâm đúng cách.Đừng dùng mớ tin nhắn hay lời cầu xin của bác để khủng bố tinh thần người ta làm mất tự nhiên.Em khi TY cần sự vui vẻ thoải mái.KIểu như bác kó tán đổ đc người ta thì cũng tạo nên TY trong đau khổ thôi.Bác cũng nên tự kải thiên mối quan hệ của mình.Để có sự so sánh đúng.Đừng thần tượng ai cả, mà chỉ cần tôn trọng hay ngương mộ thì cũng đủ lắm rồi.
    Chúc bác khoẻ
  9. nokia65

    nokia65 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Theo như câu nói của người xưa: " Girl như là con dog - chạy nó thì nó đuổi, theo thì nó chạy, đúng lại là bị kắn" vậy đấy chủ tpic cứ thế mà thực hiện theo mục đích của mình
  10. cuoiquentoquoc

    cuoiquentoquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Chú yêu gái, chú có cảm xúc thật lòng, cái ấy chả có gì sai cả nhưng cái sai là chú khg biết kiềm chế cảm xúc của mình mà lại thế hiện quá củ chuối nên nó mới thế này.
    Bây giờ chú vẫn còn cơ hội, không việc gì mà phải xoắn cả, cứ bình thường, quan tâm đến gái như một người bạn nhưng phải nhẹ nhàng, tế nhị, không lộ ý đồ, cũng đừng để cảm xcú của mình lấn lướt thì mới ổn được.
    Nhớ nhé, mỗi việc kiềm chế cảm xúc mà chúkhông làm được thì tán gái thế quái nào được. Với lại cũng đừng có thần tượng gái quá, làm vậy chú chỉ càng làm cho mình loạn lên thôi.
    Cứ bình tĩnh, chú cũng cần time mà đánh giá lại cái cảm xúc của mình nữa chứ !

Chia sẻ trang này