1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm sao để cáo k ghét mình jờ ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi o2_xinh, 30/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. coxchia

    coxchia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    0
    Cứ xoăn xuýt lên thế thì làm ăn giề
    Bỏ một ngày chủ nhật search trong cốc này đi nhá
  2. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    nạn nhân đâu phải chỉ có ônggiatre, còn có cả Trungmabu nữa chứ .
    dạo này có nhiều tình yêu cơ quan nhỉ ....
    chả zám có ý kiến gì, vào đây mong học hỏi kinh nghiệm....
  3. o2_xinh

    o2_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Chán Xóa !
    thak các bác đã chỉ ra những lỗi em sai!
    Được o2_xinh sửa chữa / chuyển vào 20:15 ngày 03/01/2009
  4. VitConHamAn

    VitConHamAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Chai mặt cũng có mức độ của nó. Kiểu này khác gì ăn mày tình cảm. Càng làm vậy cáo nó càng tỏ ra xa lánh, chán ghét. Đó là điều chắc chắn. Bác mà mời được em nó uống nước mới lạ.
    Được VitConHamAn sửa chữa / chuyển vào 09:46 ngày 03/01/2009
  5. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Em thấy con gái dù có ko thik cũng ít khi thẳng thừng thế, ở đây Cáo hắt nước đổ đi thế này rồi thì mình cũng đừng nên cố quá. Sau này quá cố Cáo cũng ko thèm nhìn mặt thì có phải đau ko?
    Giờ Cáo chỉ coi bác là một cục đá to tướng chắn lối đi thôi, rất tiếc nhưng nên "tôn trọng cảm giác của Cáo". Trở lại đúng nghĩa "đồng nghiệp bình thường", chỉ trao đổi về công việc, nói chuyện dăm ba câu phiếm, xã giao, và có sự vụ j chung thì đi cùng thôi. Phải tước bỏ cái sự đề phòng và cảnh giác từ xa của Cáo thì hoạ may mới có thể bò vào tiếp được.
    Tóm lại là hiện giờ bác lui về nằm vùng đi, ko tỏ ra săn đón Cáo nữa, nhưng tuyệt đối cũng đừng tỏ ra "coi như ko quen biết" nếu ko muốn Cáo xếp bác vào loại iêu đương vớ vẩn
  6. ttt378

    ttt378 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    chú gà quá, lại không biết tiếp tu ý kiến gì cả. Càng ngày những hành động của chú càng làm cho cơ hội của chú tiến về con số âm . Tình cảm thì cứ từ mới được chứ, con gái nhà người ta chứ có phải...đâu mà chú cứ sồn sồn đòi ăn là ăn được. Tình cảm là thứ rất đáng để trân trọng nhưng mà...tiên sư nhà chú, không chửi thì chú không sáng mắt ra. Chú xem chú hành động thế kia có khác gì chú đi cầu xin tình cảm của nó không, thử hỏi nếu chú là con gái thì chú có chấp nhận 1 thằng quỳ xuống dưới chân chú kêu gào với chú là "yêu anh đi, đi mà, đi mà, anh cầu xin em đấy, em mà không yêu anh là anh chết trước mặt em đây này....." (xin lỗi chứ tính cách của chú thì anh tưởng tượng ra như vậy đấy). Anh mà bị cáo nhắn tin cho như vậy chắc anh phải kiếm cái lỗ nào để mà chui thôi. Lại còn định rủ cáo đi uống nước nữa chứ, anh đố chú mời được đấy.
    Lời khuyên của anh: cáo đã nói thế thì anh khuyên thật lòng chú nên kiếm người khác đi, hình ảnh của chú bây giờ đã bị nó hạ thấp lắm rồi, lại còn bị nó đề phòng nữa. Còn nếu chú vẫn muốn cố đấm ăn...vả thì phải kiềm chế cảm xúc thì mới được, tập trung vào công việc và làm nhiều thứ khác đi, nếu có gặp nó thì nói chuyện bình thường, không được quắn đít lên nữa. Anh chỉ nói thế thôi đã vì chú làm được như thế cũng là kỳ tích với chú rồi. Khi nào khi gặp nó mà chú không hồi hộp són ra quần, mặt lạnh như đánh rắm chỗ đông người thì hãy lên đây hỏi tiếp. Thế nhá !
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Phụ nữ không thể yêu ai mà mình không nể trọng.
    Còn bé tuổi, phù phiếm thì nể cái xe, cái nhà, cái tài billards, cái kiểu cách oang oang như gà trống choai.
    Lớn tí thì nể thành tích học tập, tài năng trong công việc.
    Già nữa thì nể cách đối nhân xử thế, cách nghĩ, cách sống.
    Còn đã không nể ng đàn ông, thì khi BỊ tán tỉnh, ng phụ nữ có cảm giác BỊ XÚC PHẠM. (Ôi, mình thế nào mà bị cái thằng mạt hạng này bu vào chứ! Các anh khác mà nhìn thấy thì đánh giá mình không ra gì! Trời ơi là nhục nhã! Thật tởm lợm!)

  8. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Chủ thớt đọc cái này xong có khi ngất cũng nên
  9. o2_xinh

    o2_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Cũng hơi ngất bác ạ.
    Nhưng em tự nhận thấy vớ vẩn thì không .
    Qua đánh giá em được bit có khá nhìu chị em thích em, nhiều trong số đó có thể nói là hot nhưng em k thích ai hix. Suốt 5 năm đại học chỉ biết học ra trường sau 2 năm được lên quản lý dự án cũng đã là cố gắng. Trong công ty bộ phận của em là hót nhất ( lương của em khoảng 1700 $) nhưng lại toàn con trai. Hix
    Em tự nhận thấy chỉ có nhược điểm chưa bit tán gái thui huhu
  10. mtuan74

    mtuan74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Trai Gà thì phải mất 6 tháng vào đây đọc tối thiểu là 5-10 topic hay nhất, của espn_hbo, tdna và quarker (có trong mục các topic đỉnh của TVTY).
    Sau đó chưa hiểu chỗ nào thì post bài hỏi han mọi người, đến khi được khen là bản lĩnh thì hãy đi tán.
    Giờ mọi người bày cho cái gì thì cũng chưa hiểu tại sao phải thế, mà chuyện tán tỉnh nó không có theo mẫu có sẵn đâu, tư vấn khó lắm.

Chia sẻ trang này