1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm sao để cáo k ghét mình jờ ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi o2_xinh, 30/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bài tôi post là chung, không có ý nói bạn chủ topic như thế. Hình như tôi đọc post trên nên mới có bài viết đó.
    Bạn chủ topic nên tôn trọng bạn nữ thôi, bạn có QUYỀN tán tỉnh, và cô ấy có QUYỀN từ chối, miễn sao 2 ng tôn trọng nhau.
    Như chính bạn có post, cô ấy rất thẳng thắn và tôn trọng bạn rồi còn gì: Cô ấy sms tường minh đây này: "em cam on anh vi mon qua nhung e k thich nhan qua the, mong a ton trong cam jac cua em.E chi coi a la dong nghiep ma thoi"
    Chính vì CÒN tôn trọng bạn nên cô ấy rất thẳng thắn cởi mở với bạn: Cô ấy tuy không có tc với bạn, nhưng hiểu là bạn sẽ vì quý cô ấy mà ''tôn trọng cảm giác'' của cô ấy.
    Bạn có quyền tiếp tục tán tỉnh (quyền của bạn mà), nhưng nhớ để ý đừng để lòng tôn trọng của cô ấy với bạn giảm xuống: Phụ nữ không thể yêu ai mà họ không tôn trọng.

  2. mirage2310

    mirage2310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    2.220
    Đã được thích:
    1
    Uầy ! Đúng là đói nhưng tự đập niêu cơm. Thôi cố bốc cơm dưới đất ăn xem có đỡ đói ko.
    Khổ quá, gà thế này !
  3. GoiDau

    GoiDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    trên na?y nhiê?u cao thu? quá.e bao h mới tiếp bước được theo các bác đây
  4. VitConHamAn

    VitConHamAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Bác trungmabu dạo này tình hình thế nào rồi? Còn tung tăng sang thăm nhà em nó không? Post lên chia sẻ với anh em!
  5. VitConHamAn

    VitConHamAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười nhất là những gà như vầy. Vênh mặt tự đắc, nghĩ mình là cái rúng của thiên hà. Có gà còn khoe học chả thua *********a nào.
    Gái chín chắn biết suy nghĩ, nó căm ghét nhất loại gà hợm mình, khoe khoang.
    Muốn khoe cũng biết phải cách khoe, khi rủ gái đi chơi chỉ cần biết cách giao tiếp lịch thiệp, tinh tế là gái đủ biết chất chát của gà đến đâu. Cần deck gì phải lôi lương lậu, thù lao ra dọa.
  6. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Ai dà, cũng kô hẳn là đến nỗi như bác nói, cái này chắc chỉ là chủ thớt nói với anh em thôi, bác đanh đá quá
    Dưng mà cũng có fần đúng, bác chủ thớt cũng 24 25 rồi chứ ít ỏi gì đâu. Người ta đánh giá bác kô chỉ ở năng lực làm việc mà còn ở cách đối nhân xử thế nữa.
  7. anhyeuemlam

    anhyeuemlam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Bác này cũng giống mình
    Mai mê công việc quá, giờ đâm ra gà, Toàn bị cáo chăn.
    Em thấy em của bác cũng không phải thuộc dạng gái ham tiền, và nhất là không thuộc dạng hám tiền và Hộ khẩu Hà Nội
    Tốt nhất là cứ bằng cả con tim thôi. Cáo này em nghĩ cũng là bt, không có kinh nghiệm chiến trường mấy
    Cứ chân chất thật lòng mà táng. Em thấy là những gu ng như cáo của bác không thể đánh gục bằng những món quà đắt tiền, bằng lương cao, bằng những bữa tối sang trọng
    Sao bác không mang 1 cái bánh, 10 ngọn nến đứng trước cửa nhà cáo. Hoặc cái khăn ấm (mua ở Chợ Đồng Xuân 50k) gói trong 1 cái túi thật giản dị, hay chỉ cần là 1 cái SMS thật ngắn gon: "sang nay, ha noi co gio mua. Em nho mac am khi di lam buoi sang nhe"
    Có khi nó ấm lòng hơn đấy
    Đấy là kinh nghiệm của em. Mặc dù em cũng chưa có ng yêu,
    Good luck man!
  8. o2_xinh

    o2_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    em nói thế để mún các bác hiểu loại mạt hạng thì không fai, tất cả những cố gắng em chỉ dồn cho công việc. Trong cuộc sống hàng ngày em đối xử với bạn bè, anh em trong công ty không ai có thể trách em được 1 lời nào. Nhưng chỉ khi tán gái thì em quá là gà.
    hợm hĩnh khoe của thì càng không vì em vốn xuất thân từ gia đình nghèo, được như ngày hôm nay cũng là sự cố gắng của bản thân do đó em cực ghét cái loại khoe của. Mức lương làm có thể nói là tạm ổn nhưng k fai để mình tiêu mà giúp đỡ những người như mình ngày xưa. Mong các bác đừng nghĩ xấu về em như thế.
    Dù gái có nói j em vẫn tôn trọng gái và mong gái được hạnh phúc. Như các bác đã nói mình có quyền tán gái thì gái cũng có quyền từ chối. Việc
    làm bây jo là đọc kĩ binh pháp để đỡ gà mà thôi.
    to all : trước tết nguyên đán năm nay bọn em (mấy anh em chơi với nhau từ hồi sinh viên) có tổ chức tặng quà cho các bé mồ côi nếu các bác có hứng thú tham gia cùng cho vui. các bác có thể đóng góp sách báo cũ, quần áo cũ mình không dùng đến .
    ======================================
    Cuối cùng cảm ơn các bác nhiều vì đã ném đá vỡ cái ngu cho em.
    to mod : nhờ bác xoá giúp em cái thớt này nhé. Nó k còn có ích nữa
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi có lời hỏi chủ topic: Bạn cưa cẩm vì có tình cảm, nhưng chưa tính gì sâu xa hay là bạn muốn tìm hiểu (nếu không phải cô gái này thì là cô gái khác) để-đi-đến-hôn-nhân?
    Rất nhiều người trên này tư vấn về chuyện cưa cẩm yêu đương date điếc các loại, nhưng cũng hầu hết họ không có kinh nghiệm thực tế đi tìm vợ và cũng không có thái độ nghiêm túc đến level đó (quen biết để đi đến hôn nhân) cho nên bạn phải nói rõ thái độ của bạn thì mới có người tư vấn trúng hướng bạn muốn được.

  10. o2_xinh

    o2_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Thực sự ý định của mình với cáo là hoàn toàn nghiêm túc. Tất nhiên trước hết là tìm hiểu để trở thành người iu đã sau đó nếu hợp nhau sẽ tính đến hôn nhân. Cáo kém mình 1 tuổi ( 85) nên có lẽ nếu thích hợp thì trong năm sau hoặc đợi sau khi cáo làm xong thạc sĩ thì sẽ đến hôn nhân. Mình đã tâm niệm điều đó ngay từ ngày đầu tán cáo !

Chia sẻ trang này