1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm sao để cáo k ghét mình jờ ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi o2_xinh, 30/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dragonteam

    dragonteam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Ko sao đâu mà bác thất bại vài lần mới rút ra đc bài học.Tốt nhất bác nên kiếm cô gái khác còn nếu như bac vẫn thik vậy thì như bác jì jì ấy cứ thành thật với tình yêu thôi nhưng phải chậm thôi chứ như lúc đầu thì em hết có ý kiến
  2. khonghoitiec

    khonghoitiec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Dạ, bác cứ mạnh dạn mà rủ đi chơi cho em. Ai cũng có lúc buồn lúc vui mà, đi chơi nói chuyện mới chia sẻ đc nhiều thứ, cảm giá 2 người nó thân thiết hơn. Chứ còn nhắn tin, theo kinh nghiệm của em chỉ là lấy ấn tượng ban đầu thôi bác ah.
  3. o2_xinh

    o2_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    lần trước mình đã có bài hỏi các cao thủ về tình hình của mình và đã được ném đá vỡ cái ngu của 1 con gà
    http://ttvnol.com/tvty/1128831/trang-1.ttvn
    Jờ mình đã có thêm các tình tiết mới mong các cao thủ giúp đỡ mình với :
    Truyện là thế này : Từ trước tết nguyên đán, mình được chuyển quản lý 1 dự án mới ở chi nhánh, công việc hoàn toàn độc lập với tổng nên không có nhiều lý do để qua bên tổng nữa ( mình làm việc với xếp hoàn toàn qua mail và thỉnh thoảng có lên gặp xếp nhưng cũng k liên quan tới bộ phận của cáo nên cũng k qua chỗ cáo). Tự nhiên ngày hôm qua (30/3) đang từ phòng xếp ra mình gặp cáo bước qua hành lang rất nhanh. Cáo không nhìn thấy mình. Tự nhiên trái tim lại rung rinh trở lại thế là lúc về đến chi nhánh bỏ hết việc ngồi nhắn tin cho cáo. Cáo ngay lập tức nhắn tin lại. 1 lúc sau cáo nói phải qua ngân hàng nên k nhắn tin được.Sẽ nhắn tin lại sau. và tối hôm đó mình lại chủ động nhắn tin nc với cáo. Cáo cũng vui vẻ tiếp lời abc... ==> mình có cảm giác cáo nói chuyện với mình thoải mái hơn trước rất nhiều.
    Đến tối hôm nay (31/3) mình lại tiếp tục nhắn tin cho cáo và mình có cảm giác cáo tiếp chuyện thoải mái chứ k như kiểu mình nhắn j cáo trả lời thế nữa ==> cảm giác thoải mái lần 2. Cái này mình xin nói chi tiết hơn để các cao thủ tiện ném đá. Mình nhắn tin cho cáo nói chuyện về phòng của cáo hôm thi đấu thể thao ngày thành lập công ti. Đợi 30 phút không thấy cáo trả lời cũng hơi muộn ( 22h30 ) thế là mình nhắn tin chúc cáo ngủ ngon. Ai dè 15 phút sau. Cáo nhắn tin lại cho mình ( thường thì mình nghĩ nếu có tin nhắn chúc ngủ ngon từ bên kia thì bên này sẽ thôi và cùng lắm là gửi tin nhắn chúc lại) và mình ngồi buôn với cáo đến tận 23h mới thôi.
    Jo có lẽ cáo đã bớt ghét mình đi 1 chút. Xin các cao thủ bầy cách để mình cưa đổ cáo này mới. Mình biết trên tổng cũng có nhiều gà tăm cáo lắm nhưng chưa có gà nào lọt vào mắt xanh của cáo cả. Thậm chí mình là con gà duy nhất từng đi uống nước với cáo. Hix jo nếu chậm thì có khi bị gà khác tranh mất. Nhanh thì sợ lại đi vào vết xe đổ. Các cao thủ giúp mình với
    Nhất là bác anh dau chim ( hoặc anh dep trai) giúp mình với. Mình thấy bạn là cao thủ đó.
    Được o2_xinh sửa chữa / chuyển vào 00:17 ngày 01/04/2009
  4. Lanhdienthusinh

    Lanhdienthusinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2001
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Cứ tiến tới đi . nhưng cần mạnh hơn và có tính liên tục. chứ người ta từ chối 1 lần mà đã sợ là không được rồi thì còn làm được cái gì nữa. cáo nó gét không fải vì nhắn tin tỏ tình mà là vì tỏ tình nửa chừng :))
  5. i12cu

    i12cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Em khuyên bác thế này... 1/4 rủ em ý đi uống nước blah blah gì đó...thành thật vào...mùi mẫn vào...suót mướt vào...hẹn em ý ở chỗ A chỗ B nào đấy...nói chung là phải rất thành thật....
    Thế xong rồi...bác tắt ngay cái điện thoại đi...để khi nào đến giờ hẹn thì bật lên.
    Có 50% em ý sẽ gọi cho bác... ... nếu em ý gọi cho bác thì ...blah blah...bác biết ý em ý là thế nào rồi đấy...
    1. Em ý cũng không Cáo lắm khi quên mất hnay là 1.4
    2. Em ý muốn đi chơi cùng bác rùi ^.^
    T/h này bác phũ phàng với em ý vào...hôm nay 1/4 anh muốn....PHŨ EM 1 lần cho...em NHỚ...Và kèm theo một lời xin lỗi " Anh xin lỗi vì làm em thế này thế nọ thế lọ thế chai, nhưng thực sự anh muốn đi xem phim với em một ngày không xa, hôm nay anh cũng bận quá nên thực sự cũng không đi xem phim được...." ( cái này thì nói sau hôm 1/4 nhá)
    50% em ý mà không gọi lại cho bác thì cứ phải ...từ từ... Con gái có nhiều vệ tinh vây quanh không thể nhanh nhẩu được đâu...cừ từ từ nghiên cứu tiếp kinhnghiệm của tiền bối bác ạ...( nghiên cứu nhá, không phải vận dụng trực tiếp đâu...CHẾT như chơi đấy)
  6. khonghoitiec

    khonghoitiec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Thôi xin bác, tán gái j mà cứ phải dựa vào mấy cái ngày vớ vẩn ấy. Cứ đàng hoàng cho chắc ăn, lớn rồi chứ có phải trẻ con đâu
  7. o2_xinh

    o2_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    thak các bác đã ném đá. Cục đá nào cũng to cỡ trái banh :). Đã vote cho các bác.
    Mong tip tục nhận được đá các bác ném lên. Vỡ cái gà của em đi.
  8. i12cu

    i12cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Bác nóng thế 1/4 mà bác
  9. sokhanh1

    sokhanh1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2008
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Bro nói sai bét rồi ! Hấp tấp không phải là sai ! Kưa gái là phải kưa nhanh, chủ topic sai lầm ở chỗ nhắn tin bảo là thích cáo, điều này gây cảm giác khó chịu cho cáo ! Đáng lý ra chủ topic cứ tiếp tục rủ cáo đi chơi đừng nói thương iu gì cả, phải để cho tâm lý cáo được thoải mái chứ ! Các bro khác nên rút kinh nghiệm !
    Ps: Bí kíp của bác Quark có những cái thừa, thậm chí sai ! Mà tất cả các bí kíp cua gái chỉ là thủ thuật thuộc loại mẹo vặt mà thôi ! Cái chính vẫn là do phong thái của mình ! Cái này thì không có bí kíp nào chỉ được ! Nói thật, nếu em đã thích mình thì mình có nt là iu em thì em càng khoái ! Đằng này em chưa thích mình thì đừng có làm vậy em nó bị căng thẳng !
  10. VitConHamAn

    VitConHamAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0

    Buôn tin nhắn 30 phút chưa là cái đinh gỉ gì cả.
    Chú có sure rằng mình là người duy nhất ở công ty cáo đi chơi riêng không?
    Nói gì thì nói, gái nó sợ những đứa xoắn vì sau này nó nghĩ sẽ khó dứt ra (nhất là mấy con hót hót xinh xinh 1 tý).
    Cách rủ đi chơi thì đã được hướng dẫn rất nhiều trong cốc này. Anh chỉ lưu ý chú, nếu rủ đi mà nó kiếm cớ từ chối thì đừng cố mà rủ cho bằng được. Khi rủ tốt nhất nên gặp mặt hoặc gọi điện, nếu nhắn tin gái sẽ có thời gian suy nghĩ để từ chối.
    Gọi điện nói chuyện một tý (chủ đề chú tự nghĩ ra), nếu thấy nó vui vẻ thì bảo: "Tối thứ 6 hoặc tối thứ 7 này anh em mình đi uống nước nói chuyện một chút ha, lâu rồi chưa gặp em...". Câu hỏi dạng này là loại lựa chọn option chứ không phải Yes No. Nó sẽ khó từ chối hơn.
    Chú phải rút kinh nghiệm lần hẹn trước do mình ăn nói kém làm cáo chán hay do chú thổ lộ tình cảm quá sớm làm nó sợ. Không nhất thiết là quán cafe, có thể rủ cáo đi ăn món nó thích (tự điều tra, tốt nhất là những món ăn nhẹ như sushi hoặc bánh mì tươi chẳng hạn). Nếu cafe thì nên tránh những quán có violin, piano (tụi nó mà đàn thì khỏi nói chuyện).
    Cứ hẹn được đi chơi thêm một lần nữa rồi vào report, anh em tư vấn tiếp cho chú. Giai đoạn này tuyệt đối không được bày tỏ tình cảm, hãy cứ đối xử với nó như một người bạn.

Chia sẻ trang này