1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để chấm dứt cảm xúc đơn phương với 1 người ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chuotbinhyen, 09/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuotbinhyen

    chuotbinhyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Làm sao để chấm dứt cảm xúc đơn phương với 1 người ?

    Tớ hiện giờ vẫn còn alone. Tớ có cảm tình đặc biệt với 1 người bạn. Nhưng trong thâm tâm, cả 2 thống nhất sẽ mãi mãi chỉ coi nhau là bạn thôi. Hơn nữa, hình mẫu của bạn kia không phải là 1 người giống tớ (đấy là tớ nghĩ như thế). Nên tớ rất muốn chấm dứt tình cảm đơn phương này. Nó khiến tớ buồn rầu, suy nghĩ nhiều quá!

    Để tớ nói qua 1 chút về bạn ấy: hiện giờ, bạn ấy đang đi học ở nước ngoài, nên bọn tớ ko gặp nhau, chỉ email, chat, gọi điện thôi. Bạn ấy có ngoại hình cũng rất hung dữ, nên sự thật là mỗi lần tưởng tượng ra khuôn mặt người ta những lúc cau có là tớ thấy sợ, tình cảm đơn phương tụt giảm đi 90% luôn.

    Nhưng bên cạnh đó, bạn ấy lại là người bạn rất tốt của tớ, rất hợp cạ với tớ khi nói chuyện, có lẽ vì thế mà tớ đơn phương người ta. Đơn phương gần năm trời rồi, thấy rất mệt mỏi. Nhiều lúc muốn nói chuyện với bạn ấy, nhưng nghĩ con gái mà cứ chủ động quá, người ta ko thích, nên tớ lại thôi ko mở màn.

    Giờ các bạn giúp tớ, tư vấn cho tớ xem có cách nào để quên đi bạn ấy được ko. Có lần 2 tuần liền bọn tớ ko contact, tớ thấy hình ảnh bạn ấy gần như đã get out of my mind. Nhưng sau đó, lại chat, nói chuyện khiến tớ lại lao xao.

    Tớ biết là tớ ko phải hình mẫu của người ta, nên ko muốn làm người ta khổ. Nên tớ sẽ ko chủ động kưa cẩm j đâu. Người ta mà từ chối nữa, chắc tớ sẽ tổn thương ghê gớm. Tớ chỉ muốn đừng nghĩ về người ta, đừng quan tâm đến người ta, ... Tớ phải làm sao đây?
  2. autumnlawn

    autumnlawn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    HIc, làm nốt ca này rồi đi ngủ nè, nhân thể nhờ các bác tư vấn cho con Gà em đây với nhá!
    Em SV du học,gọi là có TC với 1 bạn ở VN, 2 đứa biết nhau từ bé!Sai lầm của gà nè:
    Gà lỡ nói lời...iu trong lúc Gà đang có chuyện GĐ, đang bối rối, mà lại qua SMS
    Gà chơi hẳn gần chục cuộc gọi cho Cáo.....nt tùm lum tà la, cáo kô thèm replay
    Gà biết làm thế là...mất chất lắm, chính trong lúc gà đau buồn, Cáo phải động viên,. đằng này Gà lại gà đến mức đi làm ngưọc lại<tất cả là ở VN lúc Gà về giải quyết chuyện GĐ>.Rồi Gà là 3 quả kiss, 2 quả đầu vào má, OK, kô có gì! Quả thứ 3, gà làm hẳn vào Lips, Cáo đỡ được Skill này , kiss bị MISS!!Gà nt lại, bảo nếu gà có quá đáng, cho gà xinlỗi, cáo nói hok có quá đáng đâu, cáo chỉ hơi bối rối và bất ngờ thôi!
    Bi giờ gà qua lại bên này để học tiếp, có nt cho Cáo, mà bao nhieu tn Cáo nó thỉnh thoảng replay 1 cái thôi, kô nt chiu chíu , chat chiếc túi bụi, gọi điện tới tấp như trước khi về VN nữa!
    Đấy, cáo này có bị những gì phân tâm làm Cáo lơ là Gà ra hả các cao thủ Võ Lâm , hỏi cáo thì cáo bảo là ít NT để cho Gà tập trung luyện Skill <học hành>vì gà bỏ học khá nhiều!. Lưu ý là Cáo đã có ngyêu, nhưng bị Gà phang knock out !cáo xinh, nhiều vệ tinh thu phát sóng liên tục!
    Còn trương hợp cô em , tập trung vào thực tế CS ở VN đi, sống trongthế giới ảo lắm vào, bị trầm cảm đây, còn Gà kia ở nước ngoài thiếu gì các Cáo còn ngon hơn cả em, điều kiện "gần gũi" cũng dễ hơn...thằng nào tử tế còn đc, kô thì cũng đừng hi vọng gì...nó max skill rồi là...chạy mất dép đấy!
    Tóm lại 1 câu, do thói quen thôi em, xa cái Còm piu tờ ra, Cáo nhà anh từ khi kô có internet cũng ...vì 1 cái gì đấy quên con Gà này luôn rồi....thực tế chút đi . NGủ đây, Gà đợi lời khuyên của các Cao thủ^^
  3. haha_chetchua

    haha_chetchua Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    1.388
    Đã được thích:
    0
    Cách đơn giản nhất, thô nhất, dễ nhất là: kiếm lấy một chàng khác
    Ngoài ra còn các cách khác, nhưng không làm nổi đâu, đại loại như là chửi nó hay là làm nó cáu, nó ghét....
  4. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Em đã thống nhất mối quan hệ chỉ là quan hệ bạn bè thôi thì làm sao mà phải nặng lòng thế ? Đã quyết không chủ động cưa cẩm rồi thì quyết luôn đi còn lăn tăn gì nữa ?
    Làm cùng trong một công ty còn quên được nhau nữa là , nói gì đến chuyện cả năm chẳng nhìn thấy mặt nhau .
    Muốn quên người ở xa thì mở lòng ra với người ở gần đi . Bỏ gì thì khó chứ ? Bỏ chít chát thì đơn giản .
  5. cobedethuong305

    cobedethuong305 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    791
    Đã được thích:
    0
    thay sim, đổi nick...ngắt liên lạc....
    2 tuần mà get out of your mind thì quên dễ quá mà....chỉ cần ko liên lạc nữa^^
    Chúc bạn sớm có tình iu mới
  6. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Thế thì quan têm đến người khác. Tìm 1 người nào đó mà quan tâm.
    PS: ước gì mình cũng có 1 người quan tâm với mình thế này. Nếu thế mình bay về VN cưới cô ấy luôn đấy. Nói thế mà khối người tin
  7. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Ba quả Kiss của chú vẫn chưa đủ để gọi là Knock out được , vì bằng chứng là chưa cần đếm mà mắt của gái đã đảo tứ tung tìm kiếm các vệ tinh khác rồi . Ý của chú là vẫn muốn duy trì chát chít , sóng tình lúc nào cũng phủ đầy cả ngày phải không ? Cái này thì khó , vì chú là vệ tinh ở xa , hơi mờ . Trong khi đó có nhiều vệ tinh ngày đêm vờn gần quanh cáo . Các vệ tinh này lợi thế hơn hẳn chú rồi . Nó gần hơn , nên sức hút của nó mạnh hơn ( cưa cẩm trực tiếp không cần phủ sóng , điều kiện thể hiện thực tế hơn ( nhiệt tình giúp gái , hoặc giả vờ giúp cáo . Café , cà pháo ) . Như thế thì cáo dễ đung đưa , lung lay hơn so với chú ở xa .
    Cáo nói ít nhắn tin , để chú yên tâm luyện học chẳng qua chỉ là đòn Politics . Thực ra hoặc là cáo còn bận với lũ bạn vịt của cáo hoặc là còn mải lẳng với các vệ tinh đang vờn quanh cáo .
    Thôi , nếu quên được thì cố quên đi . Còn không thì thỉnh thoảng phóng cho cáo cái tin thăm hỏi hú hoạ , nhưng mật độ giảm dần cho đỡ vật .
  8. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Nó không nhắn tin cho chú vì tiền nhắn ra nước ngoài đắt quá.
    1,2 tin thì không sao. đằng này nhắn theo kiểu VN thì nó chẳng phải nhắn..
  9. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Bạn thik người ta nhưng ngại... thế thôi đúng không?
    Nếu muốn chấm dứt tình cảm của bạn với người ta thì dễ lắm, cứ tưởng tượng ra cái người có ngoại hình hung dữ ấy, cái khuôn mặt cau có ấy đang hì hục trên cơ thể của một người đàn bà mà theo bạn là "hình mẫu của người ta" ấy.... quên ngay!!!
    Sorry cả nhà.... thô quá ạ ....
  10. autumnlawn

    autumnlawn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Ba quả Kiss của chú vẫn chưa đủ để gọi là Knock out được , vì bằng chứng là chưa cần đếm mà mắt của gái đã đảo tứ tung tìm kiếm các vệ tinh khác rồi . Ý của chú là vẫn muốn duy trì chát chít , sóng tình lúc nào cũng phủ đầy cả ngày phải không ? Cái này thì khó , vì chú là vệ tinh ở xa , hơi mờ . Trong khi đó có nhiều vệ tinh ngày đêm vờn gần quanh cáo . Các vệ tinh này lợi thế hơn hẳn chú rồi . Nó gần hơn , nên sức hút của nó mạnh hơn ( cưa cẩm trực tiếp không cần phủ sóng , điều kiện thể hiện thực tế hơn ( nhiệt tình giúp gái , hoặc giả vờ giúp cáo . Café , cà pháo ) . Như thế thì cáo dễ đung đưa , lung lay hơn so với chú ở xa .
    Cáo nói ít nhắn tin , để chú yên tâm luyện học chẳng qua chỉ là đòn Politics . Thực ra hoặc là cáo còn bận với lũ bạn vịt của cáo hoặc là còn mải lẳng với các vệ tinh đang vờn quanh cáo .
    Thôi , nếu quên được thì cố quên đi . Còn không thì thỉnh thoảng phóng cho cáo cái tin thăm hỏi hú hoạ , nhưng mật độ giảm dần cho đỡ vật .[/quote]
    Hồng: không phải Gà muốn thế mà là Gà xin các caothủ chỉ giáo thêm tình trạng hiện tại của Cáo ợ^^
    Vàng1: Cao thủ quá...iem cũng nghĩ vậy ợ
    Vàng2:Iem đang cố để đc như vầy.....
    CÁO thuộc loại Cáo gì ạh...iem gà TỒ rồi nhưng cáo thành tinh chưa ạ...

Chia sẻ trang này