1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để chán đời?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi matzay, 30/10/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Đấy tớ sửa bài cũng sai, đúng là dẩm dịt
    Được mathuyen sửa chữa / chuyển vào 11:55 ngày 31/10/2009
  2. matzay

    matzay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Đúng là niềm nở với đời thì được ...lại quả ngay...cái chỗ vàng vàng í..thích thật.
    Té ra thi thoảng tớ cũng được vài người khen " đáng yêu " cơ đấy.
    Đấy, đời càng ngày càng sáng dần đều rùi chứ chẳng bỡn.
    p/s : Dưng cái họng thì tệ dần đều hơn. Chuyển từ ngứa sang rát. Sáng tớ giờ gặp ai cũng nói năng rất nhẹ nhàng, nhẹ vì sợ...rát họng. Cứ ốm tí là hiền hẳn ra...
  3. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Yêu cầu chủ top có chuyện đau thương nào thì bót lên nha. Vui cười nhăn nhở không được gọi là Tâm sự đâu đấy.
    Ghét cái mẹt quá.
  4. kiku_hana

    kiku_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    Chú Sh không viết về thị mẹt nhà chú nữa ah? Hóng quá . Thỉnh thoảng buồn ngủ, đau đầu có cái đọc cho phởn
  5. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Dạ, em CHÚ Sh xào CHỊ ạ.
    Tình hình là dạo này bội thực tình lởm, nên tạm vứt thị mẹt sang một bên. Khi nào hết hàng để đong sẽ quay lại với thị í, cơm nguội chén lúc đói lòng thực ra cũng có cái thú của nó chứ chã bỡn.
  6. kiku_hana

    kiku_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0

    [/quote] Dạ, em CHÚ Sh xào CHỊ ạ.
    Tình hình là dạo này bội thực tình lởm, nên tạm vứt thị mẹt sang một bên. Khi nào hết hàng để đong sẽ quay lại với thị í, cơm nguội chén lúc đói lòng thực ra cũng có cái thú của nó chứ chã bỡn.
    [/quote]
    Giọng chú hờn dỗi nhỉ. Cháu sợ rồi đấy
  7. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    nhận 7/2 rằng ko phải mod Fây khoá mà là mod Bléh khoá...chờ đấy he he...bác thắng dc 20k e thắng e đc 70k nhé =))
  8. matzay

    matzay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Nhờ chú Bless close topic này hộ tớ cái.
    Tâm sự về viêm họng xong rồi. Tớ dùng kháng sinh liều cao.
  9. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Title này không phải đặt để giới thiệu tớ dịu dàng đâu bạn ạ.
    Dù sao thì cũng thấy khẩu vị thơ của bạn tạm được, thích nhất câu cuối. Mạn phép nhắc nhở là quote thơ thì nên kèm tên tác giả, không thì cũng nên mở ngoặc chữ "st". Thông cảm vì tớ nói thẳng nói thật, ko được dịu dàng lắm nhé, nếu không quý được tớ như vàng mười thì đành cứ ghét như xúc đất đổ đi cũng được.
    À, bạn mà đóng topic này thì phí quá (nếu mod không đóng )! Hôm nay họng hết đau, nhưng mai có thể răng bị sâu, hoặc mũi bị sổ, đầu bị hói mà... Gì chứ diễn biến cuộc sống liên quan đến tâm sự của mình lúc nào mà chẳng có.
    Việc cười hay khóc, hay không khóc được... trong nội tâm ta cũng đều đáng được quan tâm như nhau cả!
  10. matzay

    matzay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Sao chiều nay giời lại nắng nhạt như mật ong, gió lại hiu hiu tựa quạt chả thế các chiến hữu nhở?
    Giời này làm gì cũng thấy hứng, kể cả ngồi bốc phét với cá sấu sông Tô Lịch hay nhắn tin cho tắc kè hoa ngâm dấm.
    Chiều đẹp dư lày nghe nhạc vào phải biết, mời anh em làm tí music nhá
    http://www.youtube.com/watch?v=lHCRLbqkNss&feature=channel

Chia sẻ trang này