1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để chán đời?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi matzay, 30/10/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. matzay

    matzay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Đang phởn tợn nên " tâm sự " tí nữa nào
    Đúng là cái gì dễ có dc thường hoặc là lởm, hoặc là tự mình thấy nó sẽ lởm.
    Kể chuyện này nhá. Chiều muộn tớ hay nhìn ra đường cho vui mắt. Có một ẻm tầm 19 -20 thui thi thoảng đi xe máy ( khi thì xe đạp mini ) lượn qua. Hay cái là lần nào ẻm cũng gật đầu chào tớ và nhìn tớ rất....âu yếm ( đèn xanh là đây chứ đâu ). Ẻm ko cao nhưng trắng trẻo, má bầu bĩnh và khá ưa nhìn, túm wần lại là dễ thương vãi.
    Cũng đoán ẻm ấy ở đâu quanh đây vài km là cùng thui, dưng chưa có dịp để tiếp cận, dù lòng cũng thấy thích thích rùi.( chiện, gái dễ thương mà lại hình như bật tín hiêuh cho mình trước thì ai mà ko ấp ủ mưu đồ đen tối cho đặng)
    Thế roài trưa nay một ẻm khác, là bạn ẻm ( nhưng quen tớ ) bỗng nhiên gọi tớ lại bảo" Cái Y nó hỏi thăm anh đới". Y lào thía em? Y mà....đi xe màu ...thi thoảng vẫn chào anh đó.
    Úi chồi, phê quá cơ...dư lày là hàng về rồi còn giề lữa.
    Ko ngờ ẻm chủ động cỡ đó, còn bảo nhắn anh í là nếu ko ghét thì em xin làm quen, để lại sđt nữa chứ. Èo thích thật
    Lúc nãy lưu số xong thì bốc máy alô luôn cho nóng, chứ ko thèm sms lích kích mà lại dễ nhảm..........
    Lát kể tiếp nha các đồng chí hóng. Bận tý đã.
  2. matzay

    matzay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    ...Vừa làm lon redbull cho mát họng, nhưng uống xong mới nhớ họng đang thời kỳ lên da non sau vụ bị viêm hôm qua
    Cuộc điện thoại dư lày :
    Tớ : À lố...anh chào em.
    Ẻm: Dạ...ai đó ạ?
    ( Chời ui, kiểu trả lời đt của dân Việt nhà mình hay thật, cứ cầm máy là hỏi Ai đó ngay, chạ cần đợi người bên kia giới thiệu).
    Tớ: Anh là...ở...
    Ẻm: À vầng..em chào anh @#@ ạ...anh ơi ai cho anh số điện thoại em đấy ạ? Có phải con S ko ạ?
    ( Văn quá, văn lớp 1 quá ).
    Tớ: Đúng rồi, S cho anh mà. ......Y ạ...
    ( Thích văn lớp 1 thì anh văn lại nha em, vờ lúng túng tí cho nó có chút....hồi hộp như chưa yêu lần nào...)
    Ẻm: Dạ...em nghe ạ.
    Tớ: Mấy lần anh thấy em đi qua chỗ anh làm, có phải em là người hay gật đầu chào anh rồi cười không?
    Ẻm: Hihi...Anh ko nhìn em thì em dám đâu nhìn anh rồi cười ạ.. Mà anh này...anh gọi cho em ko sợ bạn gái anh ghen ***g lộn lên ạ?..hihi...
    ( Ây zà, bài dò đài địch này cũ quá).
    Tớ: Em tìm hộ anh 1 người để ghen đi, anh cũng đang ước gì mình có người ghen nè.
    ( Cải lương vãi ra..keke...)
    Ẻm : Anh thì thiếu gì em ạ. Có mà xua ko hết í chứ...
    Tớ: Xua thì vẫn hết...kaka...dưng kiếm 1 người ở lại mới khó em à...
    ...............
    ................
    ..............
    Linh tinh 1 lúc em cung cấp đ/c, năm sinh ( úi 9x đời đầu tiên, chiều làm con đề 09 - 90 xem vía em thiêng ko nào ) Và hay ho nhất là hẹn anh mai đi dự đám cưới cùng em, đi xe máy hơn 50 cây.
  3. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Khục , hàng gì mất zá vậy bác , chưa cưa đã đổ , hay bác có sức hút thần văn bí
    Thui dù sao cũng hóng tiếp ^_^
  4. nhim2015

    nhim2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Một em vừa ra đi và 1 em nữa lại sắp ra đi. Haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
  5. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    thế nào mà em lại nhớ đến mấy câu này:
    có một người, bước qua biết bao cuộc tình, ngỡ rằng mình là người hạnh phúc nhất trên đời. đến một ngày, bước chân mỏi mệt, bỗng nhìn lại không còn ai đứng quanh ta.....
  6. matzay

    matzay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Kaka...vừa đi chơi đám cưới với ẻm về xong, vào up date tẹo nào.
    ( Các hóng thủ đợi chút, tớ kiếm cái gì ăn đã, chứ đi chơi hẳn 2 đám mà chỉ nhóp nhép được mỗi ...2 miếng giầu, giờ lạnh và đói quá )
  7. nhim2015

    nhim2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Đây ng ta gọi là "thủ dâm tinh thần" đới anh iêu ạ.
  8. matzay

    matzay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Chạ có gì ăn, phải nhai tạm gói snack bỏ quên từ tháng trước vậy.
    Ẻm vừa sms " Anh ơi, em Y đây. Em mới thay sim khác để nhắn cho anh, sim kia hết tk rùi anh ạ. Anh đã ngủ chưa ạ?"
    Đấy, gái quê ko thường xuyên lên tvty nên mắc bệnh xoắn thế đới
    Rep " Anh đang làm cho xong mấy việc để mai còn đi với em. Hnay em cảm thấy ntn?". Việc gì, online ầm ầm đây nè
    Ẻm nhắn lại sau 10p " A ơi sao 0 nt lại ch0 e thế? e bùn r0i đấy"
    Ồi chết, té ra tớ mải xì pam, nên quên béng mất số mới, lại lôi đt khác rep vào số cũ của ẻm. Nhắn lại vậy. Ẻm " Anh ne, em hỏi thật nhá, a có yêu em thật lòng k? Hnay em vui và hp khi ở bên anh quá anh ah".
    Đúng là tin...............
    Kể nốt đoạn đi chơi đám cưới cho xong.
  9. matzay

    matzay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Ấy chết, em đừng ám anh dư thế chứ.
    Có bao giờ anh thấy HP vì dc yêu ( nhưng ko thấy yêu ) đâu. Lắm lúc chán nữa là khác.
    @ Nhím: Bình tĩnh đê em iu...
  10. oliverhaha

    oliverhaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    đời cười :D !
    .....heheee, e hóng típ "tâm sự" của bác đây ^^

Chia sẻ trang này