1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để chán đời?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi matzay, 30/10/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhim2015

    nhim2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Ui rời, có phải cái gói bim bim anh mua cho em mà em ko thik, cứ bắt anh đi đổi cái loại Oishi cay hok?
    Phét đấy, đừng tin
  2. matzay

    matzay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi dự đám cưới về. Không phải đám bạn ẻm, mà là đám đứa em họ. Kế hoạch thay đổi phút chót vì xe đưa dâu đám bạn ẻm đi từ sáng sớm, đến muộn nên xoay sang đi đám thằng em.
    Hôm nay theo lịch âm ko biết được ngày kiểu gì mà tuyền gặp đám cưới. Chẹp, thiên hạ sao cưới dễ thế ko biết. Cái thằng em họ cũng dễ cưới quá. To cao đẹp zai vãi, lại phóng viên, thoải mái chọn lựa, rứa mà cưới con bé già hơn tuổi, lại chạ xinh xắn nỗi gì ( theo đánh giá của hội đồng giám khảo gồm toàn bà cô bên nhà zai thì tỉ lệ chênh lệch của đôi này là 65/35). Ẻm cũng gật gù, chú rể đẹp bao giờ cũng lấy cô dâu xấu, anh sau này cũng thế thôi anh ạ
    Tiệc cưới tổ chức ở khách sạn hạng sang, bao món lạ nhưng ẻm chỉ chống đũa nhìn tớ ăn. Mâm có 6 con tôm sú, tớ đương nhiên được gắp 2 lần, và tranh thủ gắp vào bát em 2 con cho đúng khẩu phần. Ẻm, đương nhiên là ko đụng đến và cuối cùng mình tớ xơi hẳn 4 con trong sự bất lực đến tuyệt vọng của thực khách ngồi cùng.
  3. matzay

    matzay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Ấy quên, phải là 12 con tôm chứ
    Đi xe máy song song với đoàn ô tô đưa dâu, các bà các mợ thò hết đầu ra hỏi dò " Người yêu à? Bao giờ cưới đấy?" làm ẻm thẹn thùng sung sướng nép vào gáy tớ cười bẽn lẽn. Một bà cô hóng hớt " Sao mày lắm con thế? Thế con lần trước đâu rồi?". Mợ khác chẹp môi " Hỏi nó con tuần trước chưa chắc đã nhớ, chứ lần trước thì biết lần nào cháu nhở".
    Ẻm nghe hết nhưng chẳng nói gì. Mặt không chút thay đổi. Có lẽ em cũng lường trước cả rồi...
  4. matzay

    matzay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Nhớ giề mà dai rứa em?
    Bái phục.
  5. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    khi mà mỗi ngày thức dậy. ngày nào cũng như ngày nào. không có 1 mục tiêu phấn đấu, không biết làm gì, như thế nào, không một người bạn. mở mắt dậy chỉ thấy 1 mình trong 1 căn nhà, mỗi ngày đều giống nhau, tẻ nhạt như nhau.
    khi bạn như vậy thì bạn sẽ biết chán.............. là như thế nào. đừng mong như thế bạn à.
  6. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    giống tù quá nhỉ. vượt ngục đi bác ợ.
  7. matzay

    matzay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Em lucky mặc dù hơi dấm dớ, dưng thi thoảng cũng nói được câu ko đến nỗi nào đâu nhé.
    Ừa, sao ko " vượt ngục " nhỉ? Trước khi đợi số phận thay đổi, sao không tự mình làm cuộc thay đổi nhở? Hồi mới ra trường tớ cũng có lúc giống ấy. Nhưng sau đó tớ đã phải làm cuộc cách mạng để khởi nghĩa đời mình
    Còn bây giờ như ấy thấy đó, mặc dù vẫn ế vợ nhăn răng ra, dưng tớ ít khi thấy tẻ nhạt hay cau có với đời lắm.
    Bởi vì mỗi tối trước khi đi ngủ, tớ vẫn tin mình sẽ lấy được cô vợ HAY
  8. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    người ta bỏ rơi ttvn hết rồi
  9. thang2404

    thang2404 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    câu này của bác matzay chuẩn chẳng cần chỉnh..
    @.vưỡn chưa có mod nào ghé qua đây cho cái phán xét nhẩy.

    chaaaaaânnnnnnnnn...........dooooooiiiiiii
  10. matzay

    matzay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Sao một số chú cứ lăn tăn chuyện cái topic này sao chưa bị khoá thế nhờ?
    Khoá là khoá thế lào, hay tại các u thấy nó không buồn được như các top trên Tâm sự nên bức xúc?
    Thui, mời các u làm tý buồn vậy nhá. Tớ vừa nghe bài này vừa uống trà vừa cắt móng chân, thấy cũng....buồn phết
    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Buon-oi-chao-mi-Dong-Anh.IW6OZ9IW.html

Chia sẻ trang này