1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để chán đời?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi matzay, 30/10/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 8kenshin

    8kenshin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2009
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ ai lại vừa nghe nhạc buồn vừa...cắt móng chưn thía hả anh iu?
    cơ mà cũng giống em, em nghe " Tuyệt vọng " mà lòng phơi phới hy vọng đây nè
  2. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Em 8kenshin đừng nghe lão matzay bốc phét.
    Zai mà như thế là vứt em ạ.
  3. nhim2015

    nhim2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Vứt đi có mà trong cái box này có 5, 6, 7, 8 iem chạy ra nhặt đới
  4. matzay

    matzay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Đừng nghe ông SH phán bậy, ông ấy chỉ được cái trâu buộc ghét trâu ăn thôi.
    Zai như thế cũng vứt
  5. nhim2015

    nhim2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Ô thế vứt hết hả anh? Anh vứt thì cho em xin
  6. matzay

    matzay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Nhặt về xài tạm đi kưng, nhưng nói trước là hàng lởm, hàng fake không bảo hành đâu nhé. Túm lại được mỗi vỏ xịn. Trong dư lào xài rồi biết nha.
  7. matzay

    matzay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Yêu người mình không yêu kể ra cũng " vui " phết.
    Vui vì chả bao giờ phải ghen. Đang ngồi cùng nhau ẻm có điện thoại của zai gọi đến, ẻm định không nghe ( vì " nể " mình ) mình nhắc nhở với tinh thần đầy trách nhiệm " Nghe đi, nghe đi ". Ẻm rụt rè nghe, còn cố nói cho thật cộc lốc, gay gắt với người đầu dây, làm sao để còn thể hiện mình...chung tình nữa chớ
    Xong bảo " Anh thật cao thượng nhỉ, chả bù cho bạn trai con bạn em, ai gọi đến là bắt nó ko dc nghe, hoặc nếu nghe xong thì mặt mày hầm hầm tức giận ngay".
    Ngồi bên chừng 30p mà ẻm nhận đâu hơn 10 cái sms. Cái nào cũng của các zai với lời lẽ không đong đưa thì cũng nài nỉ " cho anh cơ hội...". Nghĩ bụng, tao cho chúng mày đây nè, đến mà múc đê. Ừ mà cũng lạ nhỉ, tao thật chạ biết chúng mày " chết " ẻm ở điểm nào nhất nữa. Ở khuôn mặt baby trắng trẻo ưa nhìn hay vòng 1 phúc hậu hơn người ? Chán cho các chú gà quá, sao các chú dễ thích, dễ xoắn gái thế ko biết? Nó ho một nhát, các chú nhất loạt cuống quýt thò tay túi quần kiếm lọ dầu gió Phật Linh ngay. Nó nhíu mày tất có chú ngoác mồm bẻ tay xin lỗi rối rít. Nó nổi giận có chú sẽ tự vả vào mặt mình 3 cái chuộc tội và không quên khóc nấc lên anh sai rồi, anh ngu ngu ngu quá cho anh cơ hôi sửa sai nha em...
    Lạ thật, cái người quan trọng của các zai - với mình - chạ có nghĩa gì. Em có 20 hay 200 thằng bám gót anh cũng chạ mảy may quan tâm. Tối anh thích ngồi uống cà phê hay trà và xem ngoại hạng Anh hơn ngồi với em. Điện thoại cả tối anh vứt trong cốp xe chạ buồn mở ra xem em gọi hay nhắn nhót kiểu gì. Tin nhắn mấy trăm ký tự của em anh lướt qua vô cảm, và thường là chạ rep lại mấy. Có rep thì quanh quẩn " Anh sắp ngủ em ah". " Anh cũng nhớ em". " Anh đang ăn cơm"....
    Hờ...yêu trong thanh thản và bình yên, chạ bao giờ có xung đột. Thế lại càng được khen trầm lắng, ít nói, đúng mực và nghiêm chỉnh...
  8. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Làm ơn, bốc phét thì cũng vừa thôi!
    Còn nếu có chút thật nào trong đó thì nên xem xét lại, với cách nhìn con gái và yêu như thế, không trách sao mà đến giờ đằng ấy vẫn ế! :))
  9. matzay

    matzay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Bé này hư, dám bật lại thầy chủ nhiệm, thầy oánh sưng mông chừ
    Thầy ế, cơ mà ế một cách có hệ thống, ế đầy tính triết học và nhân văn, bé hông nắm bắt được cái tinh thần và tư tưởng bao la ấy đâu.
    Có lẽ vì trên này nhiều em biết thầy, dưng riêng bé chưa biết, nên bé cứ cãi thầy nhem nhẻm còn các em khác ngoan ngoãn ngồi yên tiếp thu bài vở rất chi là mẫu mực. Cho bé 1 điểm.
    À, tối qua ẻm mở điện thoại ra nghe cái bài giề nhở....cái gì mà hình như là " Điện thoại yêu sim " thì phải. Ối zồi ôi... thằng bé tắt lịm nụ cười tưới rói trên môi luôn...Mịa, âm nhạc của nàng đỉnh vãi hàng ra " ...Từ khi đánh mất điện thoại sim sẽ chẳng được gì
    Từ khi đánh mất em, sống với ai!
    Không có em thì anh sẽ vui bên người
    Không có sim này thế sim kia
    Thật lòng anh yêu em nhiều
    Em hiểu anh yêu em mà
    Tình yêu như chiếc điện thoại mãi yêu sim..."
    Ghê gứm hơn nữa là nàng vừa nghe vừa hát theo từng chữ - với tinh thần và trách nhiệm đáng khâm phục. Tớ nghe mà như say sóng, tứ chi uể oải, trung ương thần kinh tạm ngừng liên lạc trong 5 phút.
    Bố khỉ, nhìn ẻm gật gù hát theo cái bài hát chả ra cái e''''o gì mà lôn cả mề. Chỉ muốn cầm cái điện thoại liệng ********* ra hồ nước.
  10. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Có nhầm không đấy? Ai là "bé" học lớp nhà cậu? Mình là thanh tra Bộ xuống dự giờ, cậu ạ (thế cậu dạy môn gì nhỉ?)!
    Cũng đề nghị cậu chấn chỉnh lại nhé, giảng dạy mà không xưng hô mẫu mực, xưng "thầy" mà gọi học trò là "bé" à? Thiếu mô phạm quá! Chấm giáo viên đạt loại Z (loại A là cao nhất nhé).
    Vàng: ngôn ngữ thiếu tính biện chứng và thiếu tính nhân văn quá!

Chia sẻ trang này