1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để chán đời?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi matzay, 30/10/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Hóng mãi mà vẫn chưa có người để cho mình và anh zai lạy sống.
    Buồn anh quá
  2. matzay

    matzay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Thầy xếp bé Mẩy Ú vào danh sách cá biệt của lớp ta, cuối năm cắt hết mọi bộ phận, kể cả phiếu bé ú.
  3. matzay

    matzay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Em gái bình tĩnh đê, voi không đẻ thì thôi, đẻ là toa lắm đới Cứ đợi nhẩy.
    Lúc trưa ẻm nhắn quả tin hết hồn hết vía "...( cắt một đoạn, ko bé Mẩy Ú lại bảo tự sướng mới nại bốc phét )..em sẽ không yêu ai nữa bởi anh là tình yêu cuối cùng của đời em..."
    Ối ẻm ôi, đừng doạ anh, mồm anh tuy to nhưng tim anh bé lắm. Bẩu là tình yêu cuối cùng ...trong tuần của đời em thì anh còn qua nổi. Tha cho anh, đời còn dài, còn đẹp lắm em ạ. Phía trước hoa thơm **** lượn mù trời, đừng chốt hạ anh bằng cái tâm hồn phong phú điện thoại yêu sim của em dư thế chứ
  4. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    topic tự sướng chết cười. cũng may là tâm sự còn có sh với matzay. nếu không thì buồn tênh à.
  5. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Ấy zà, anh chạ liên quan liên đới gì với cái lão matzay kia đâu nha. Lão ấy toàn tự sướng vớ vỉn, bốc phét mù giời, ngoài đời xấu zai vãi tè ra nại còn bày đặt gái chết dư lọ dư chai. Đúng là vắng tớ cái là náo noạn cả nên ngay.
  6. nhim2015

    nhim2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    TY đi rồi TY lại đến. Anh nhờ?
  7. matzay

    matzay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Ừa, đúng thía. Mà dạo này đi làm rùi nên ít chém gió em nhờ. Cái box lày giờ mỗi anh chém mãi cũng nhạt miệng quá.
    Hay tại mỗi anh thấy đời đẹp hay sao ấy...nhìn em nào cúng thấy đáng yêu na...dưng chạ iêu được em lào
  8. nhim2015

    nhim2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Em lại vào chém cùng anh đây nè. Cho box nó xôm.
    Đề nghị anh lần sau quote mỗi lời em thôi ná
  9. matzay

    matzay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Chị Nhím mà tái xuất là gứm lắm đây
  10. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Biên bản kết luận của Thanh tra Bộ về Cơ sở "Làm sao để chán đời" làng Tâm sự, quận ttvnol:
    Theo một số nguồn tin của nhân dân, đoàn Thanh tra Bộ đã về làm việc tại địa bàn nhằm xác minh sự thật về tụ điểm "Làm sao để... " này. Sau đây là một số kết luận của chúng tôi:

    1. Cho đến nay vẫn chưa xác định được danh tính thật sự của chủ cơ sở - đối tượng tự xưng là "thầy" này (không rõ là "mặt dày", hay "mát dây", hay "mất giấy", hay... "mật dậy"...);
    2. Cũng chưa xác định được nội dung kinh doanh thực sự của loại hình thầy bà đó:
    Bên ngoài treo biển to tướng "Làm sao để chán đời" - đương nhiên được hiểu là nơi dạy người ta cách chán đời nhảm nhí nhất, phởn chí nhất, quên, phẫn chí nhất, thê thảm nhất. Tuy nhiên sau vài giây dùng nửa con mắt liếc sơ qua các hình cười nhăn nhở không có điểm dừng từ đầu đến cuối tụ điểm, chúng tôi hiểu ngay đây là một sàn chém đời (gió) trá hình, có quy mô. Từ đó, chúng tôi mạnh dạn đưa ra 2 khả năng:
    - Đây là lớp dạy TDTT (thể dục thể thao) về khả năng phô diễn bản thân một cách nham nhở, vật vã và có tính sáng tạp, à quên, sáng tạo dựa trên khả năng mộng du tài tình nhất từ hôm trước đến hôm nay.
    - Qua sự thú nhận của cá nhân kẻ tự xưng là "thầy", chúng tôi cũng đưa ra khả năng thứ hai: có thể đây là lớp học dạy cách ế - theo lời đối tượng - thì "ế một cách có hệ thống, ế đầy tính triết học và nhân văn" (mà nhân dân ta vẫn gọi nôm na ra là "ế sưng ế sỉa" và theo tôi, còn là "ế một cách tự hào").
    Quan điểm cá nhân tôi thì làm việc gì có phương pháp cũng đều nên khuyến khích, kể cả ế có phương pháp cũng là một điều cần thiết và khá là tất nhiên.
    3. Một số biện pháp xử lý:
    - Đã cảnh cáo, yêu cầu đối tượng tự giác ăn năn về sự rối loạn trong tác phong xưng hô, cộng với việc hạn chế trong khả năng sử dụng ngôn từ - thiếu tính nhạy cảm, ít hàm lượng khoa học (con đường tất yếu dẫn đến làm hỏng sự trong sáng, giàu đẹp của Tiếng Việt - theo cách tích cực, tận tình và có tính quy luật nhất).
    - Kết quả: khá hạn chế, đối tượng vẫn chưa có biểu hiện hối cải gì.
    Tuy nhiên, mọi kết luận vẫn chỉ là giả thuyết ban đầu, sự việc vẫn cần được tiếp tục tìm hiểu và nhòm ngó, xin lỗi, làm rõ.
    HN, ngày tháng năm
    Đoàn Thanh tra
    (đã ký tên, đóng dấu).

Chia sẻ trang này