1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để chạy xe giỏi (xe máy)

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi ghet_ghet, 11/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kehl

    kehl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    thôi bỏ qua đi, đi tạm xe bus và xe ôm mấy năm nữa
    Rồi tập lái oto luon thể cho khỏi sợ ngã
  2. meoxxx

    meoxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Có vài điều này bạn thử xem, hy vọng sẽ giúp được:
    1. Cách cầm tay lái: bàn tay nắm chặt nhưng cánh tay phải tương đối lỏng và linh hoạt. Khi cần lượn, lách thì hơi khép khuỷu tay vào trong (đây là phần dễ vướng vào xe/ người khác nhất khi cần lách).
    2. Chủ động đi xe ko chỉ bằng mắt mà bằng cả tai nữa. Bắt đầu tập chủ động dùng tai để phán đoán xem xe đằng sau là loại xe gì, chạy tốc độ nhanh/ chậm thế nào, sắp sửa vượt mình hay chưa, vượt bên trái hay bên phải.
    3. Tập cảm giác về độ nghiêng cho phép của xe với từng tốc độ. Cái này có thể bắt đầu tập bằng cách chọn 1 đoạn đường thật vắng và phẳng, và tập... tráng trứng với các tốc độ từ thấp rồi lên cao dần. Nghiêm túc đấy, cảm giác của bạn về độ nghiêng cho phép của xe sẽ tăng lên rõ rệt.
    4. Càng đi nhanh thì vai trò của tay trong điều khiển xe càng kém đi và vai trò của thân người càng tăng lên. Bạn cần thả lỏng thân người lỏng 1 chút và tập dùng thân người để điều khiển xe qua trái/ phải. Hì hì, cái eo phải dẻo vào mà vẹo/ lệch người về từng bên một hoặc lắc một cái (qua trái rồi lại qua phải hoặc ngược lại...). Con gái thì tuỳ (vì vấn đề thẩm mỹ), nhưng con trai thì nên tập cả cách dùng chân để điều khiển xe qua trái/ phải nữa (khuỳnh chân về 1 bên ấy mà, như vẫn nhìn thấy các vận động viên đua xe trên TV ấy).
    5. Tập bình tĩnh xử lý tình huống, tuyệt đối không vừa nghiêng xe vừa phanh. Bạn có thể chọn 1 đoạn đường vắng và tập tưởng tượng là trước mặt có trướng ngại vật, giữ xe thật thẳng rồi phanh, khi xe chậm lại đến 1 tốc độ nhất định mới dùng thân người điều khiển xe lách qua 1 bên. Đây là cách xử lý tình huống an toàn nhất, cho phép bạn quyết định lách qua trái hay qua phải ở phút cuối cùng mà ko bị lỡ trớn, đồng thời giúp xe không bị nghiêng/ trượt dẫn đến đổ xe.
    6. Khi xe đang vào cua và/ hoặc đang đi trên đoạn đường xóc, có sỏi đá,... mà bị buộc phải giảm tốc độ (dùng phanh), thì nhớ phải nháy nháy phanh (bóp nhẹ, nhả, bóp nhẹ, nhả,....) mà tuyệt đối ko được bóp chặt phanh vì có thể sẽ dẫn đến xe bị trượt nghiêng và đổ. Tốt nhất bạn nên tập cách dùng phanh tay chỉ bẳng 1 ngón trỏ, toàn bộ các ngón còn lại vẫn nắm vững tay lái trong khi đang phanh xe.
    Tạm thời vậy đã, luyện được mấy cái trên rồi mình bày cách tiếp. Chúc bạn đi xe an toàn, và sẽ yêu thích cảm giác được lượn xe máy ngoài đường phố!
    [/quote]
    Chu choa la`m th6é nào ma` bác luyện dc đến thế nhi? mất bao lâu vậy? chắc la` có qua trường lớp dạy hả? rành quá trời lun kính bác
    thấy bác này dạy hay nhất nè bác chủ ui
  3. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn, không có trường lớp nào đâu. Nếu bạn đi xe chịu khó quan sát và phân tích, mỗi khi nhìn thấy/ nghe nói về một kỹ thuật đi xe nào đó thì chịu khó nghĩ xem tại sao/ làm thế nào... thì sẽ sớm rành đi xe như mình thôi!
    Ví dụ nhé: Rất nhiều người biết khuỳnh chân ra khi đi xe, đặc biệt khi cua thì sẽ cân bằng tốt hơn. Nhưng thử hỏi bao nhiêu người tự đặt câu hỏi xem tại sao lại thế, phân tích và giải thích chi tiết ra bằng vật lý/ cơ học?
    ...Hi hi, có ai học đi xe máy ko? 10$/ giờ nhé, mình dạy cho!
    Được bullfrog sửa chữa / chuyển vào 11:46 ngày 13/04/2007
  4. doncoi_noixaxoi

    doncoi_noixaxoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    9
    Đàn ông con trai thì cứ ra đường phóng hết ga lúc đông người ấy ,chết bỏ. Còn con gái thì bó tay rồi . Tập trung khi chạy xe ,thế thôi,chẳng ai đâm vào đâu mà sợ.Muốn sang đường thì nhìn chằm chằm vào mắt mấy bác chạy xe hướng ngược lại ấy,xem ý tứ của các bác ấy thế nào ,cho họ thấy mình là oke.Qua ngã 6 thì đường ta ta cứ đi,đừng đâm ai mà cũng đếch sợ bị đâm ,ngã 6 người ta chạy cẩn thận lắm ,thấy mấy thằng choai choai phóng ẩu thì bình tĩnh xử lí.
  5. so_cute_pink_girl

    so_cute_pink_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    1.678
    Đã được thích:
    0
    dạ 1 tay để làm jì ạ
  6. friendship_forever_8x

    friendship_forever_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    12.976
    Đã được thích:
    0
    ặ........EM cỏằâ thỏ nhỏÊy lên là phi 'ặỏằÊc. Vơ biỏt 'i xe 'ỏĂp rỏằ"i mà........Tỏưp 'Ănh vàng, vào cua... bỏng xe 'ỏĂp 'ỏằf có cỏÊm giĂc, rỏằ"i chiỏn xe mĂy.
    Ra bÊi rỏằTng xỏp gỏĂch tỏưp 'Ănh vàng.....Đỏằf kỏt hỏằÊp 'ặỏằÊc ga vỏằ>i sỏằ' chỏằ? trong tưch tỏc câng là cỏÊ mỏằTt vỏƠn 'ỏằ.
  7. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Chả khuyên ai mới tập đi xe mà phóng nhanh cả ...
    Ko nên đi số 1 vì người mới tập xe sẽ dễ bị vọt khi đi bằng số 1... đi số 4 mà ko đi nhanh thì cũng vô tư... nhưng yếu
  8. ghet_ghet

    ghet_ghet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    1
    Đến chiếc xe máy thôi con gái còn chưa điều khiển được, thế thì làm sao có thể làm chủ được trái tim mình đây? Ôi cuộc sống thật rắc rối! nhiều chuyện con gái chẳng hiểu nguyên nhân vì sao? nhiều lúc định hỏi mọi người nhưng thấy vớ vẫn, lâu dần cũng quên và rồi mọi thắc mắc khó hiểu ấy cứ dồn dồn dần lại, đến một lúc con gái chẳng hiểu cuộc đời thực chất là gì nữa...?!
    Linh tinh quá! trở lại việc già rồi mà còn chưa biết đi xe máy, không hiểu do bản tính nhát gan hay sợ chết mà run đến thế? Tâm lý con gái thật kì lạ! Mình đi xe cẩn thận, đi với tốc độ chậm (15km/h), giỏi lắm mới tăng đến 20km/h đến nỗi mỗi khi đi với em mình, nó bảo: "đi thế đến Tết cũng chưa đến chợ", đi sát mép đường, giành luôn phần đường của người đi xe đạp nữa. Đến gần ngã tư, ngã năm thì cứ vặn hỏi nó những câu như: có cần hạ ga không hay cứ thế mà đi? mình nhường họ hay cứ giữ tay ga thế mà vượt qua...? phanh lại sao đây? Khi phanh thì không được tăng ga phải không ?. Đến lúc thực hiện những gì nó đã trả lời thì ôi thôi, toàn làm điều ngược lại à. Nhiều lúc, mình dừng hẳn xe giữa ngã tư - nơi dòng xe đang qua lại nườm nượp - quê dễ sợ (ý mình là xấu hổ lắm!).
    Vì thế mình cũng ngại đi xe, thường thì được chở, không thì tự đi xe đạp. Nhưng không thể cứ thế mãi, vừa bất tiện vừa xấu hổ, cần phải thay đổi trước mùa thu năm nay. "Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi" mà hihi! Mình sẽ học và làm theo hướng dẫn cụ thể của bạn. Mình cảm ơn nhá!
  9. star_seeker

    star_seeker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    0
    Tập chạy xe các loại mà muốn giỏi, muốn nhanh thì chỉ cần phải liều thôi. Em ngày xưa em tự tập chạy xe đạp 7 ngày ở sân nhà xong em lén cả nhà mang xe ra đường chạy luôn, mà rất máu là em mang xe ra một cái cầu chạy lên xong rồi quay đầu chạy xuống cầu. Chẳng hiểu sao cái lúc em chạy xuống dốc cầu thì em đâm thẳng xe vô bà hàng xóm cạnh nhà em đang chạy ngược chiều, bà ấy la oai oái lên "sao mày đâm xe vô tao?". Lúc đó em sợ bà ấy về mách với nhà thì thể nào cũng bị ăn roi, thế mà bà ấy chả mắng gì cả.
    Đến lúc em tập xe máy, em còn liều hơn cơ. Tối đêm 11h em mang xe ra chạy lần đầu tiên với 1 người nhà em ngồi sau xe, đâm thẳng vô cột điện, xe bị quẹo cổ luôn. Sau khi mang xe đi sửa cho hết quẹo cổ rồi thì em lấy xe chạy luôn buổi sáng trên đường từ ngã tư Hàng Xanh, ra đến bến xe Chợ Lớn(ở Sài Gòn đấy ạ), thế là biết chạy xe máy luôn chẳng cần tập tành gì cả. Sau này chỉ nội 3 năm cấp 3 của em và em chỉ chạy xe từ trường về nhà, từ nhà đến trường thôi mà em bị đụng, quẹt các kiểu phải cả chục lần. Giờ nghĩ lại thấy mình nông nổi. May mắn mà còn lành lặn đến bây giờ. Giờ em rất là có văn hoá, chạy xe máy còn chậm hơn cả đạp xe đạp.
  10. ghet_ghet

    ghet_ghet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    1
    Vậy thì không cần cẩn thận chậm chạp nữa mà cứ phóng liều nhé! Đâm vào cột điện, gốc cây cho đâm vô tư luôn, chứ ứ có được ụi vào người, vào hàng quá người ta. Sợ vụ ấy lắm! Như có bạn nào ấy bảo liều đi té thì đứng dậy chạy tiếp, gãy mấy cái răng trồng răng khác...hihi. Như thế thì con gái có còn là con gái không ta?
    Phải học viết lại những lời khuyên và dán nó khắp nơi để khi đi một mình còn vận dụng. Nhưng đừng có vận dụng ngược lại lời khuyên. Người ta bảo phanh thì mình tăng "ga" lên, ...hihi.
    Ô tô à, tàu điện ngầm nữa à? hihihi Cảm giác lượn xe máy trong gió, ngửi mùi của biển đêm...và cảm giác run sợ trước phố đông người dù sao cũng thích. Lạ kì, dù sợ nhưng cứ vẫn thích biết luồng lách...
    Lần đầu tiên mình được nhiều người quan tâm đến thế! sướng thật. Ước gì mình được quan tâm vậy hoài. Hihi! Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ! Gửi 2 cái hun gió, chụt chụt !

Chia sẻ trang này