1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để check một người đã có vợ hay chưa?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Miss_Thuha, 01/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Miss_Thuha

    Miss_Thuha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Làm sao để check một người đã có vợ hay chưa?

    Các bác giúp em với, vì em vừa mới nhận lời yêu 1 đồng chí cũng hơi hơi nhiều tuổi rồi. Nhưng có nhiều thắc mắc về vấn đề vợ con của đồng chí ấy lắm ạ.
  2. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Chị cứ giữ hắn tối nào cũng đến 1 hay 2 h sáng đi về, sớm muộn cũng biết.
    Mà qua cách nc cũng hiểu ý mà, chị cứ yêu rồi bàn luận đến vụ cưới xin xem thế nào.
    Chị muốn được gặp bạn bè, đồng nghiệp rồi đến nhà hắn chơi, nếu có gia đình rồi vấn đề này cũng chẳng dám cho gặp đâu ạ.
  3. romano2008

    romano2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Thế ko có ai quen để hỏi àh? Thế đồng chí đó có à ơi bạn ko? nếu à ơi thì bảo là" Em ko dám đâu, sợ chị ấy đánh vỡ đầu". Nếu đồng chí đó ko à ơi bạn thì tìm 1 cớ nào đó hỏi về gia đình anh ấy, lý do nào mang tính khách quan 1 tý
  4. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    1. Các buổi tối tìm cách rủ đi chơi. nếu ko gặp nhau thì liên tục tìm cách gọi điện, nhưng gọi vào tầm 9h hơn nhé. Xem anh ấy có nhấc máy ko? vì nếu có vợ tầm 8-9h có khi vợ vẫn đang mải dọn dẹp, bận con cái nên ông ấy trốn vợ được.
    2. Hỏi số máy nhà, và nói chuyện bằng điện thoại bàn. Nếu yêu nhau chắc chắn anh ta phải dùng máy bàn gọi cho bạn để nói chuyện chứ?
    3. Gợi ý bảo anh ấy đưa ra mắt cơ quan.
    4. Để ý tay có đeo nhẫn ko? Hoặc có vết tháo ra ko? hoặc có thể bất ngờ gọi điện hẹn gặp để đưa anh ấy cái gì đó, có khi nếu có vợ rồi, những lúc hẹn gặp bất ngờ chớp nhoáng thế sẽ ko nhớ tháo nhẫn.Ví dụ bạn có thể nói " em đang đứng ở ngã tư gần cơ quan anh, quên mất ví ở nhà rồi, qua em mựơn tạm tiền" hay ".... qua 2 phút thôi em đưa cho cái này vì em cũng bận phải đi luôn..."
    5. Đàn ông có vợ rồi rất nhanh đề cập khoản abc...
    6. Dùng điện thoại của anh ấy lưu tên bạn là " em yêu" hay cụ thể hơn để bất kì ai đọc được cái tên cũng biết là tên lưu người yêu. Và nhắn tin cho anh ta với tần suất cao. Nếu anh ta có vợ, vợ sẽ sinh nghi và kiểm tra tin nhắn thấy lưu tên như thế , thì mọi chuyện sẽ vỡ lở, bạn ko sợ bị lừa hoặc anh ta sẽ tìm cách nói là " em ít nhắn thôi hay hôm nay anh họp đừng nhắn" hay anh ta âm thầm đổi lại tên bạn trong điện thoại. Bạn nên bất ngờ ktra điện thoại là sẽ rõ.
    Nói chung là con gái rất nhạy cảm, có vài dấu hiệu đáng nghi là bạn có thể chắc đến 99% là linh cảm của mình đúng đấy. Vì yêu nhau và trong sáng thì cảm giác nó bình yên và hết lòng vì nhau cơ.
  5. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Không áp dụng được với trường hợp đã có vợ nhưng để vợ ở quê, một mình công tác, tung hoành tại thành phố
  6. romano2008

    romano2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Con gái thật là ghê gớm! Cám ơn chị em đã nhắc nhở để anh em đề phòng
    Nếu 1 ng nào đó mà thử mình kiểu này thì chắc là yêu thật nhỉ? Mình cũng đang lăn tăn ko bít tình cảm của ng ta dành cho mình có là thật ko? Hình như cũng có vài lần thử kiểu này... Vậy cũng thấy yên tâm
  7. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    @mod oisoioi: Hi hi , đúng thế. Khó thật đấy . Nói chung là cứ phaỉ biết nhà , biết cửa đàng hoàng, gặp bố gặp mẹ rồi hãy yêu nhiều. Nếu không thì dành in ít tình cảm thôi . Ngày xưa chồng của tớ bây h đến nhà tớ chơi bố mẹ tớ nói thẳng vấn đề ấy. Anh ấy cứ líu cả lưỡi lại, bảo với bố mẹ tớ là " Tuần tới cơ quan cháu tổ chức Tết trồng cây cháu sẽ đưa em đi " còn nhà cháu thì cháu chỉ cho em rồi".
    Thế là mẹ tớ cười nói kiểu nửa đùa nửa thật " À, chú nhà cô chú ấy là công an, nên bệnh nghề nghiệp, chú ấy bảo với em là : Lỡ anh ấy chỉ cho con 1 cái nhà bất kì rồi bảo nhà anh thì sao..." Thế là sau đợt đó đưa tớ về nhà chơi. Nhưng tớ đến 1 lần rồi tớ chạy mất dép vì mẹ anh ấy có vẻ ghê. Từ lúc yêu đến khi cới tớ chỉ chịu đến đúng có 1 lần. Nghĩ hồi đó mình liều thật .
    @ romano: chưa chắc đã là yêu thật, với tớ trước khi xác định có 1 chút gì đó với ai đấy thì phải thật an toàn bước chân vào mối quan hệ đó. Ban đầu có thể chỉ là có cảm tình, thậm chí chỉ là thấy anh ta tấn công mình và mình duyệt thấy anh ta có nhiều tiêu chuẩn ổn để xác định 1 mqh lâu dài chứ chưa hẳn đã là yêu.
  8. tuyetvong123

    tuyetvong123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    cần thì bác mò đến tận nhà xem thế nào
  9. leminhdao

    leminhdao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    0
    Em vừa bị một quả vợ bắt được suýt die đấy ạ ,cô ấy nhắn tin liên tục mà cứ vào tầm 7h đến 8h tối chứ lị thế là vợ nghi ngờ và kiểm tra và rồi việc gì đến sẽ đến.Nói chung khoản này phụ nữ nhạy cảm lắm
    Em nà em cạch đến khi nào ....
  10. Miss_Thuha

    Miss_Thuha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Vâng, chính xác là anh ý ở trọ, còn em thì ở cùng gia đình, em cũng nghi có vợ ở quê cơ. Vì em có nhìn thấy 1 vài điều bất thường thế này, nên em mới thắc mắc:
    + Em nhìn thấy có ảnh của 1 chú rể, đứng 1 mình thôi, và em nhận ra rõ ràng là anh ý, và anh ý cũng công nhận, đó là anh. Sau đó, anh ta giải thích với em rằng, đó là 1 lần cưới hụt!
    + Trong túi đựng laptop và máy ảnh số của anh ý, em thấy có ảnh của 1 người phụ nữ và 1 thằng ku, mà thằng ku này lại giống anh ý thế chứ lị, càng đáng nghi ngờ. Và em nhận được câu trả lời là cháu và chị gái anh, chị này là con cùng cha khác mẹ của anh, chị ý đi nước ngoài, chồng đã mất, và con trai thì ở cùng mẹ anh ý. Em nghe cũng hơi bị vô lý, vì mẹ anh ý lại chấp nhận nuôi cháu... như thế sao?
    + Ngày mới quen nhau, thứ 7 và CN nào anh ý cũng về quê, em hỏi có việc j mà anh về quê nhiều thế? Anh về thăm vợ thăm con à??? Thì anh ý đưa ra rất nhiều lý do công việc gia đình mà phải về. Kể cả bây giờ yêu nhau rồi, anh ý vẫn về, lúc nào em bảo anh ý không về, ở lại với em thì anh ý ở lại, em k bảo ở lại với em thì anh ý lại về. Khoản này em nghi ngờ là về thăm con trai, vì vợ đi nước ngoài . Chẳng biết có đúng không?
    - Trong điện thoại, anh ý lưu tên của em là "My love", nhưng nhiều tin nhắn của em anh ý cũng xoá đi.
    - Còn vấn đề abc, vì cũng mới yêu nhau nên có lẽ cũng k thấy dám ngo ngoe j cả, nhưng với những biểu hiện bây giờ, có khi yêu nhau lâu dài em nghĩ anh ta sẽ đòi hỏi.
    Ôi đến bây giờ, tất cả với em là sự nghi ngờ, vì cũng mới yêu thôi, nên em có nhiều thắc mắc lắm. Em cũng mới đến cơ quan của anh ý có 1 lần, gặp khá nhiều đồng nghiệp của anh ý, nhưng lúc ấy em lại chưa phải là người yêu của anh ý
    Cảm giác nghi ngờ cũng khó chịu và mệt mỏi lắm các bác ạ. Em có đề cập đến vấn đề bao giờ đưa em về quê? Thì anh ý ngồi 1 lúc nghĩ nghĩ... xong hỏi em bây giờ là tháng mấy nhỉ? Đến mùa sim chín... nọ kia, có ý là bao giờ đến cái mùa gì đấy, anh đưa em về ăn luôn một thể
    Rồi lúc đến nhà em, anh ý nói chuyện với bố mẹ em như sắp làm rể ý, hít hít... em sợ cả thầy u em cũng bị mắc lưới

Chia sẻ trang này