1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để check một người đã có vợ hay chưa?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Miss_Thuha, 01/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Miss_Thuha

    Miss_Thuha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Ôi sao em post bài cứ không được thế này? Giờ thử 1 phát đã !
  2. Miss_Thuha

    Miss_Thuha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Ui cáu thật, quất mấy phát mà không được, lại gõ lại vậy
    Vâng, chính xác là anh ý ở trọ, còn em thì ở cùng gia đình, em cũng nghi có vợ ở quê cơ. Vì em có nhìn thấy 1 vài điều bất thường thế này, nên em mới thắc mắc:
    + Em nhìn thấy có ảnh của 1 chú rể, đứng 1 mình thôi, và em nhận ra rõ ràng là anh ý, và anh ý cũng công nhận, đó là anh. Sau đó, anh ta giải thích với em rằng, đó là 1 lần cưới hụt!
    + Trong túi đựng laptop và máy ảnh số của anh ý, em thấy có ảnh của 1 người phụ nữ và 1 thằng ku, mà thằng ku này lại giống anh ý thế chứ lị, càng đáng nghi ngờ. Và em nhận được câu trả lời là cháu và chị gái anh, chị này là con cùng cha khác mẹ của anh, chị ý đi nước ngoài, chồng đã mất, và con trai thì ở cùng mẹ anh ý. Em nghe cũng hơi bị vô lý, vì mẹ anh ý lại chấp nhận nuôi cháu... như thế sao?
    + Ngày mới quen nhau, thứ 7 và CN nào anh ý cũng về quê, em hỏi có việc j mà anh về quê nhiều thế? Anh về thăm vợ thăm con à??? Thì anh ý đưa ra rất nhiều lý do công việc gia đình mà phải về. Kể cả bây giờ yêu nhau rồi, anh ý vẫn về, lúc nào em bảo anh ý không về, ở lại với em thì anh ý ở lại, em k bảo ở lại với em thì anh ý lại về. Khoản này em nghi ngờ là về thăm con trai, vì vợ đi nước ngoài . Chẳng biết có đúng không?
    - Trong điện thoại, anh ý lưu tên của em là "My love", nhưng nhiều tin nhắn của em anh ý cũng xoá đi.
    - Còn vấn đề abc, vì cũng mới yêu nhau nên có lẽ cũng k thấy dám ngo ngoe j cả, nhưng với những biểu hiện bây giờ, có khi yêu nhau lâu dài em nghĩ anh ta sẽ đòi hỏi.
    Ôi đến bây giờ, tất cả với em là sự nghi ngờ, vì cũng mới yêu thôi, nên em có nhiều thắc mắc lắm. Em cũng mới đến cơ quan của anh ý có 1 lần, gặp khá nhiều đồng nghiệp của anh ý, nhưng lúc ấy em lại chưa phải là người yêu của anh ý
    Em cũng có để ý đến ngón tay đeo nhẫn, nhưng cũng không thấy dấu hiệu gì lạ thường là trắng ở phần ngón đeo nhẫn cả. Mà những hôm về quê, anh ý hay gọi cho em vào buổi tối lắm, thi thoảng em cứ đá đẩm mấy câu, gọi thế này k sợ vợ hỏi thăm à? Thì anh ý bảo "anh hỏi em, nếu có vợ mà giờ này vẫn gọi được cho em à, hay nhỉ?"
    Cảm giác nghi ngờ cũng khó chịu và mệt mỏi lắm các bác ạ. Em có đề cập đến vấn đề bao giờ đưa em về quê? Thì anh ý ngồi 1 lúc nghĩ nghĩ... xong hỏi em bây giờ là tháng mấy nhỉ? Đến mùa sim chín... nọ kia, có ý là bao giờ đến cái mùa gì đấy, anh đưa em về ăn luôn một thể
    Rồi lúc đến nhà em, anh ý nói chuyện với bố mẹ em như sắp làm rể ý, hít hít... em sợ cả thầy u em cũng bị mắc lưới
  3. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Em cũng tinh tế phết đấy!
    Với những biểu hiện như em nói thì nếu là chị., chị cũng nghi ngờ, nóng ruột đến phát điên lên rồi.
    Quê anh ấy có gần không em? nếu tầm 20-30km thì 1 tuần về một lần đã là nhiều, nhưng vẫn bt , còn nếu cỡ 70-100km thì đúng là rất đáng nghi. Chị hỏi em nhé: Anh ấy đã nhiều tuổi, nếu chưa vợ con, và đang có người yêu, mỗi quan tâm lớn nhất của anh ấy lúc này sẽ đám cưới hay chí ít cũng là sự nhớ nhung với người yêu. Em đang đi học cũng có thể đã đi làm, bận cả tuần rồi. Tối thứ 7 hay cuối tuần là ngày dành cho những đôi tình nhân, những người yêu nhau. Anh ấy yêu em, sẽ phải nghĩ đến dành khỏang thời gian này cho em để vun đắp tình yêu 2 người. Đàn ông họ cũng có cảm xúc, cũng yêu mãnh liệt và muốn ở bên người mình yêu lắm chứ.
    Vậy động lực gì làm anh ấy tuần nào cũng muốn về quê mà không muốn ở lại để đưa em đi chơi? Vì hiện nay anh ấy ko phụ thuộc vào kinh tế bố mẹ nữa, ko phải cần về nhà để xin tiền, mà về quê chán chết, có hai ông bà già chứ ai .
    Có 2 lí giải:
    1. Đúng như em nói, anh ấy về thăm con, đưa tiền cho bà, để bà nuôi con. Bù đắp tình cảm cho đứa bé. Vì tình yêu lớn ấy anh ấy sẵn sàng hy sinh tình cảm với em, để về với đứa con, vì thương con.
    2. Có người yêu ở quê. ( khả năng này ko cao bằng) vì nếu tuần nào cũng về thì phải rất yêu cô ta, nhưng hiện đã có em mới thay thế, nên khả năng này rất ít.
    Nếu đúng như những gì em suy đoán về ng vợ của anh ấy thì cơ quan hiện thời của anh ấy mọi ng cũng ko thể biết được anh ấy có vợ hay chưa, vì anh ấy là tỉnh xa lên làm ăn. Nhưng vẫn còn 1 cách, cách này khả năng thành công không cao lắm nhưng nếu khéo chút vẫn điều tra ra.
    Anh ấy đi xin việc chắc chắn sẽ phải nộp 1 bộ hồ sơ xin việc, nếu thông thường ko cố tình có ý đồ giấu giếm thì trong bộ hồ sơ anh ấy sẽ khai là đã từng có vợ, hay chí ít cũng phải khai tên con anh ấy để đi công chứng. Em hoàn toàn có thể âm thầm điều tra số điện thoại cơ quan, số máy lẻ phòng tổ chức nhân sự ( hành chính ấy ), em gọi đến để hỏi. cái này phụ thuộc sự thông minh của em để có thể tạo ra 1 câu chuyện hỏi người ta. Đây là thông tin bí mật nên cũng khó để tiết lộ , nhưng có lẽ nếu cố tìm cách thì vẫn có cách moi được tin tức.
    Hạ sách cuối cùng, chỉ còn cách cuối tuần em đi với đưa bạn, theo dõi ông ấy , biết làng xóm nhà ông ấy, bịt mặt lại rồi điều tra mấy bà quán nước vỉa hè, cho bà ấy ít tiền. Nếu là chị thì chị sẽ làm như thế và chị tin chỉ 1 ngày thôi, mất sức tí nhưng rõ ràng trắng đen ngay. Chứ cứ để thế này mệt mỏi lắm, mà mình vào tròng lúc nào ko biết, ko rút chân ra được đâu.
    À mà còn 1 cách, có thể em mượn điện thoại của anh ấy âm thầm lục tìm sđt nhà ở quê, nhờ thằng bạn zai gọi về đó, giả làm bạn anh ấy hồi cấp 3 lâu ngaỳ ko gặp, gọi hỏi tin tức anh ấy, hỏi luôn câu thế vợ con nó dạo này sao rồi bác. Đảm bảo bà già tô tô kể ngay. Em cứ thử đi. Chị tin là điều tra ko khó đâu, chỉ cần mình linh hoạt tí thôi, thông minh tí thôi, ra ngay ấy mà. Mà chị nói thật nhé, có khi ông ấy chưa hẳn đã là bỏ vợ đâu, còn lưu ảnh thế là còn yêu vợ đấy, nếu ko ông ấy chỉ lưu ảnh đứa con thôi. Có khi vợ ông ấy đi xuất khẩu lao động hay làm ăn xa 1 thời gian, rồi có khi hai vợ chồng tạm thời tức nhau về chuyện vợ đi làm ăn xa thì sao.... có nhiều khả năg lắm. lắm ông yêu vợ nhưng tức vợ hay hai người có chuyện rạn nứt ở xa nhau thế là cua gái yêu đương như gì ấy. Vào VN epress với ngoisao.net đọc bao nhiêu trường hợp rồi. Em phải thật cẩn thận. Đừng tin người quá. Nhất là dân tỉnh lẻ ra thành phố lập nghiệp. Mình không nghĩ xấu về họ nhưng có trời mới biết thực ra họ nghĩ gì. Mình vẫn nên đề phòng.
    Em điều tra đi nhé. Có gì lên đây up date thông tin nha!
  4. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    À chị kể cho em nghe thêm câu chuyện của chị nữa. Ngày xưa hồi chị với chồng chị bây giờ đang yêu nhau, lúc đó đang còn là ng yêu thôi.
    Ngày Valentine anh ấy đưa chị đi chơi, hai ng rất hạnh phúc. Hôm đó là 14/2 thì 3 ngày sau là 17/2 tức ngày 30Tết Âm lịch. Chị hy vọng đêm 30 tết anh ấy cũng đưa chị đi chơi, nhưng chiều hôm đó anh ấy đến nhà chị, đưa chị đi chơi và nói là "tối nay mình không đi nhé, anh hơi mệt em àh" . Anh ấy đưa chị đi chơi rồi mua mía lộc cho nhà chị. Sau đó anh ấy vội vã về. Chị rất nghi ngờ và đặt câu hỏi " Hay là anh ta đang bắt cá hai tay, hôm 14/2 đã lỡ hẹn với 1 cô gái nào đó và hứa với cô ta là : 14/2 anh bận việc ( vì đã đưa chị đi chơi) , anh hứa đêm 30 sẽ bù đắp cho em " - chẳng hạn thế. Chị nghĩ thế mặc dù anh ấy chăm lo vun vén cho TY hai người từng tí một, nhưng vẫn nghi.
    Tối hôm ấy chị rất sốt ruột và đến 9h tối, chắc mẩm giờ này nếu con gà đi với cô nàg kia thì đã khởi hành rồi. Và chị gọi điện đến máy điện thoại bàn nhà anh ấy, đầu kia alô là bà mẹ ( chưa biết chị là ai, chưa gặp và anh chưa giới thiệu về nhà) . Đây là lần đầu tiên chị gọi đến máy nhà.
    Chị: Alô, Cháu chào bác ạ. bác ơi cho cháu gặp anh XYZ ( tên người yêu)
    Đầu dây điện thoại có tiếng láo nháo rất đông người , đêm 30gì mà đông ng ầm ĩ thế?
    Mẹ: À cháu ơi cháu đợi anh tí nhé, anh ấy đang bận chút việc....
    Chờ đợi mãi ko thấy chàng nghe máy chị cúp máy . 10 phút sau khoảng 9h10, anh ấy goị lại vào máy chị = điện thoại bàn và tiếp đó hơn 20 cuộc gọi nhỡ nữa kéo dài từ liên tục từ lúc 9h hơn đến 12h đêm.( ví máy cả hai nhà đều hiện số gọi đến mà)
    Sau 12 h đêm chị mới thèm nghe máy( cho bõ tức làm ng ta tưởng đi với gái nào khác cơ).
    ANh giải thích: đêm 30 cúng lễ lạt, nhà có 1 mình bà mẹ già, các chị em gái đi lấy chồng hết rồi, bố anh ấy thì mất sớm, nhà thì có cái cửa hàng của đứa em gái ở đấy , bà mẹ bán cho đứa em, anh ấy ở nhà lo làm cơm gà, phụ mẹ bán hàng.
    Chị đoán ra " à, anh ấy hy sinh thú vui đi chơi với mình vì thương bà mẹ già ở nhà đêm 30đón Tết 1 mình, một mình cơm cúng, 1 mình xoay xở hàng quán, anh ấy thương mẹ, vì có 1 TY lớn hơn ở nhà nên anh ấy đã dành cả buổi chiều để đưa chị đi chơi"
    Mình nghi ngờ , phải điều tra thì tâm lí mới thoải mái, ko loại trừ việc mình bị lừa thật. Nhưng qua sự việc đó chị cũng muốn nói với em là " phải có 1 TY lớn hơn thì anh ấy mới hy sinh tất cả các ngaỳ thứ 7, Cn để ko ở lại với em mà về quê". Vậy Ty lớn đó là gì? em phải tự tìm hiểu? Trong chuyện này chị không tin đó là bà mẹ đâu. Em cứ phải thật tỉnh táo nhé!
  5. fek

    fek Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Chỉ còn cách này thôi:
    Chờ khi nào ông ấy về quê, thì mình cũng về theo, ko để ông ấy biết.
    Về đến nơi rút máy gọi ông ấy ra đón. Lúc đấy ông ấy mà không ra hoặc ra rồi mà kiếm lý do ko đưa về gặp gia đình hàng xóm là biết nhau ngay.
    Với mấy biểu hiện em kể trên thì cũng đáng nghi ngờ lắm.
  6. hip2410

    hip2410 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    ôi đàn bà ...
    @chủ topic :
    Vàng 1 : Trường hợp này có thể xảy ra : 25%.
    Vàng 2 : trường hợp này ít có thể xảy ra : 5%.
    Trường hợp 3: Gia đình zai nhà em bố mẹ ốm yếu thì sao? Đàn ông nhiều khi cũng không muốn kể lể chuyện hoàn cảnh gia đình mình như vậy đâu: 30%.
    Trường hợp 4: Vợ zai ghen khủng khiếp tuần nào cũng phải về điểm danh, nhưng được cái zai ngoài 30 cũng đủ kinh nghiệm để có thể qua mặt : 30%.
    Trường hợp 5: Bao gồm các trường hợp khác ngoài 4 trường hợp trên : 10%.
    Anh thấy cái cách về quê theo kiểu thám tử là khả thi và chuẩn ko cần chỉnh ! =)
  7. friends_forever64

    friends_forever64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    nhanh nhất và đơn giản nhất là đến hỏi người đó:"anh/chị đã có gai đình chưa?"
  8. Miss_Thuha

    Miss_Thuha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Quê của anh ý cũng cách khoảng 80km bác ạ, tuần nào cũng về. Hôm vừa rồi em bảo là ở lại, thì ở lại thứ 7, CN lại mò về nói rằng ở quê có việc. Em cũng chẳng muốn nghi ngờ, kệ luôn. Còn tuần này nữa, k bis anh ý có định về nữa k, em đang xem xét xem thế nào. Zai nhà em sinh năm 80 so với em là hơn khá nhiều tuổi Thằng ku con trong ảnh kia thì khoảng 6 tuổi rồi, k bis zai nhà em có lấy vợ sớm thế k
    Em cũng đã nói chuyện thẳng thắn với zai nhà em, em nói rằng "bây giờ thật sự anh vẫn làm cho em nghi ngờ, em mong rằng chính anh sẽ là người làm cho em tin tưởng. Bây giờ dù anh có vợ rồi đi chăng nữa, em cũng đã yêu anh rùi... " Em cũng hơi văn vẻ 1 tẹo, thật thà 1 tí, xem zai nhà em có tự nhận không, nhưng thấy k xi nhê j, vẫn thanh minh và "xin hãy tin anh"
    Nhưng có khi đầu tiên em sẽ làm theo cách gọi điện, hỏi thăm bà cụ ở quê, zả vờ là bạn cũ, hỏi thăm 1 tẹo. Em sẽ tìm cách hỏi thăm sđt cố định ở nhà. Em sợ nhất là cụ bà nhà zai dùng di động ... Vì em ở cùng gđ nên cũng k thể đi qua đêm đc, em chỉ có đi trong ngày thui, mà em lại chưa bis nhà anh ý.
    Ok em sẽ cố gắng tìm kiếm thêm thông tin. Các bác cổ vũ cho em với nhá
  9. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Lúc thì ở trọ, lúc lại ở cùng gia đình là sao? Hay là cả nhà em đều thuê trọ???
  10. boyofvn

    boyofvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Công nhận cái này hơi mâu thuẫn nha

Chia sẻ trang này