1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để check một người đã có vợ hay chưa?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Miss_Thuha, 01/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. luck198

    luck198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Nếu chủ top hay thức khuya thì tầm 12h gọi điện thoại bàn, giọng nữ thì nhầm số dập máy, giọng bác ấy thì nói chuyện tý chút rồi ngủ. 1 tuần như vậy nếu thấy số dt nhà cắt thì chắc là có vợ rồi
  2. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Check đàn ông còn tờ-rinh hay không khó nhờ pà kon nhờ...
    Em hỏi check phụ nữ đã có chồng hay chưa có phải dễ hơn không???
    Được iemlahunter sửa chữa / chuyển vào 15:53 ngày 03/08/2008
  3. Miss_Thuha

    Miss_Thuha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Các bác đọc thế nào mà lại lộn hết cả tùng phèo lên thế ạ??
    Zai nhà em thì ở trọ, còn em thì ở cùng gia đình, chỉ có em là không đi qua đêm được thôi, còn zai, thì nó thích đi lúc nào chửng được Em ở cùng gia đình, lại là con gái vẫn còn nhớn, em đi wa đêm chưa cần bis có làm sao, có vấn đề j hay k, các cụ nhà em cũng cạo đầu bôi vôi luôn
  4. Miss_Thuha

    Miss_Thuha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    [blue] Báo cáo các bác, tuần này zai nhà em k về quê nữa, mà ở lại HN, tuy rằng k được gặp em nhiều (chỉ có 1 chút buổi chiều và buổi tối), nhưng cũng tí tót nhăn tin và gọi điện cho em, mặc dù không được em nhắn tin giả nhời
    Đến giờ thì em đã có sđt nhà mama của gà nhà em, có lẽ mai em sẽ nhờ bạn gọi điện thử xem thế nào. Đến thời điểm này em còn muốn bắt bài, thử xem thế nào. Ví dụ như giờ này mà gà có gọi cho em thì em sẽ bù lu bù loa lên rằng "sao anh nỡ nói dối em, em vừa gọi điện về nhà, mẹ anh đã kể hết với em rồi, rằng vợ anh đi Đài làm ăn và con trai anh thì đang ở cùng bà nội là mẹ của anh "
    Ẹc, nghĩ đến đây thui, em đau "nòng" lắm các bác ạ[
    Ah, còn vấn đề này, gà dám đến nhà em chơi và nói chuyện với bố mẹ em... như đúng rùi ý, điều này em cũng phải hơi nhấn mạnh một chút, để các bác lưu ý, còn tư vấn giúp cho em Cảm ơn các bác nhìu, hẹn gặp lại các bác sau
    /blue]

  5. dauyeuus

    dauyeuus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Đến nhà chơi và nói chuyện với ông bà già em cũng là một chiêu lấy lòng gái đấy em ạ. Nhiều thằng mỗi tháng còn dẫn một em về nhà nó chơi làm như sắp cưới đến nơi rồi, em nào cũng thấy tin tưởng hết thảy. Mà sao em lấy được sđt của bà già nó thế? Ktra kỹ phải mẹ nó thật không nhá. Gọi về mẹ nó xem thế nào đã chứ đừng bắt bài vội, nếu nó bị oan thật thì sẽ lu loa là em không tin tưởng, mệt phết.
  6. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Sao giống mình thế ko bít? Hic hic
  7. Girl_PA

    Girl_PA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    tớ thì tự check được nhé: Con cáo đó tên Trần Võ Quốc Sơn, làm ở Vietnam Brewery Ltd. Tớ tự dò ra được nhà hắn, gọi đến thì giọng một em bé trẻ con vang lên cự kỳ dễ thương, lần hai thì gặp giọng một cô khoảng 25 tuổi, làn 3 thì nghe đúng giọng cáo ... không tin tớ đưa điện thoại bàn ở Sài Gòn này ..
  8. haha_chetchua

    haha_chetchua Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    1.388
    Đã được thích:
    0
    bám đuôi về nhà xem là biết, thuê thám tử là biết, đơn giản mà
  9. Miss_Thuha

    Miss_Thuha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Sự thật đau "nòng" lắm các bác ơi
    Em có sđt nhà gà rùi, nhưng lại nhầm là nhà vợ gà mới đau chứ . Dò la trong điện thoại mãi, em hỏi gà thì gà nói là số nhà mẹ gà, gà gọi điện về hỏi thăm nói chuyện với mẹ, chứ chẳng nhẽ lại bảo là số nhà vợ anh à ? Rùi em lặng lẽ... âm thầm lưu sđt đó vào đt của em mà gà k hề hay bis. Sáng hôm sau, em phải đi Thái Bình có việc thì gà đòi đi cùng (vì cv của gà là KD, thích làm lúc nao cũng đc, nếu như k hẹn với khách hàng). Và buổi sáng, em đã gọi điện vào sđt mà gà nó là nhà của gà, thì có 1 phụ nữ trung tuổi nghe máy:
    - Alô
    - Alô, cháu chào bác, bác cho cháu gặp ......
    - Ai đấy - bác ý hỏi.
    - Dạ, cháu là bạn học cũ của nó, lâu rồi bọn cháu k gặp nhau, cháu gọi điện hỏi thăm tình hình nó thế nào?
    - Ừ, tuần này nó k về cháu ạ!
    - Thế bác có sdđ của nó k hả bác?
    - Bác k có
    - Thế vợ con nó dạo này thế nào rùi hả bác?
    - Vẫn bình thường...
    - Thế ạ, vâng, thế thì lần sau nó về cháu gọi lại cho nó sau ạ, cháu chào bác... crụp
    Huhu, đau lòng nhắm, nhưng em vẫn phải cố gắng, vì lúc ấy chuẩn bị lên đường đi Thái Bình, và quyết định của em là k cho gà đi Thái Bình cùng. Em bấm bụng định đi mịa nó 1 tuần, xem phản ứng của gà như thế nào, thì gà cuống cà kê lên, giận dỗi, bảo là em hành anh những 1 tuần cơ à? Rồi em cứ giả vờ là đi thật, nhưng lúc tối em có wa nhà Gà, vừa gọi điện vừa đi trên đường, nói rằng 1 tuần nữa em về gà lại k ngờ rằng em đang đứng ở ngay cửa cổng nhà gà rùi
    Vào nhà em rất phình phường, nói chuyện như không có chuyện j xảy ra, nhưng gà nhìn gà bis là em có chuyện, có lẽ gà cũng đoán ra 1 phần nào đó, vì trước khi về em bảo rằng "1 tuần nữa em về em hỏi tội anh" . Trầm ngâm, nhâm nhi mấy quả nhãn, em bắt đầu vào chuyện. E chỉ nói vu vơ là ..."tại sao lại là em?" Anh ta bắt đầu nhíu mày, cơ mặt căng ra, và vào chuyện hỏi em:
    - Em nói linh tinh cái j thế?
    - Đến bây giờ anh vẫn còn muốn giấu em à? - em hỏi anh ta
    .... im lặng
    - Anh vẫn chưa biết em đang nói đến chuyện j sao?
    ....
    - Hay anh k muốn nói chuyện thì em về?
    - Có vấn đề j thì em nói thẳng đi, đừng hỏi anh như thế, làm sao anh biết đc?
    - Có lẽ anh vẫn muốn giấu em mọi chuyện. Cái điều mà em nghi ngờ bấy lâu... ... ... Với em, trong tình yêu cần sự thành thật, anh yêu em, em vẫn rất tin, còn việc anh đã có gia đình mà không nói với em, em còn cảm thấy mất lòng tin ở anh nhiều hơn.
    ... lại là 1 sự im lặng đau đến não nề...thật sự lúc đó em muốn anh ta thành minh, rằng anh chưa hề có vợ, nhưng anh ta lại quay sang 1 hướng khác - với em là như vậy, mà k biết mọi người sẽ nghĩ như thế nào?.
    - Anh xin lỗi, vì anh đã giấu em, đúng là anh đã có gia đình, nhưng bọn anh đã li dị . Giờ đây anh k bị giàn buộc bởi cái j, anh yêu em và đến với em rất chân thành. Điều sai lầm của anh đó là đã k nói rõ với em ngay từ đầu, rất nhiều lần anh muốn nói với em, nhưng anh đã k dám nói, bây giờ anh có nói j em cũng sẽ không tin đâu, nhưng thật sự anh yêu em rất nhiều
    Em cũng k tin rằng anh ta đã li hôn, vì mới hôm thứ 7 vừa qua anh ta còn gọi sang bên kia cho vợ. Anh ý xin em hãy tin anh ý, và "nếu k tin, em có thể về nhà anh nói chuyện với mẹ anh, lúc đó em sẽ hiểu." Bọn em cũng đã nói chuyện với nhau rất nhiều, anh ý cũng kể với em khá nhiều chuyện... nhưng bây giờ tất cả những lời nói của anh ý đều làm em phải nhíu mày nghi ngờ.
    À còn về việc người phụ nữ trung tuổi kia nghe máy, em hỏi lại thì hoá ra là mẹ vợ của anh ý, mà bác ý cũng lại nói là "vợ con nó vẫn bình thường" thì cũng khó hiểu quá nhỉ? K biết có đúng là đã li hôn không?
    Em đã nói với anh ý rằng, cho em time để em suy nghĩ về mối quan hệ này, em sẽ trả lời anh ý sau.
    Ôi.. bây giờ em sẽ làm j tiếp theo đây? Em có nên tiếp tục mối quan hệ này k hả các bác?
  10. manhtuan8660

    manhtuan8660 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    826
    Đã được thích:
    0
    Hỏi thế này lúc nữa các bác ấy ném cho vỡ đầu bạn ạ
    Nếu bạn cần tiền+******** thì cứ tiếp tục thôi
    Được manhtuan8660 sửa chữa / chuyển vào 09:25 ngày 05/08/2008
    Được manhtuan8660 sửa chữa / chuyển vào 09:27 ngày 05/08/2008

Chia sẻ trang này