1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để chia tay một cô gái

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi money_money_money, 18/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hydra2010

    Hydra2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Tình hình này mà ko khéo ... vớ vẩn có án mạng ...
  2. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    còn nhiều cái để khám phá lắm, chuyển tư thế động tác khác !!!
  3. November_rain_gt

    November_rain_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    1
    Nếu bác nào đặt *** lên đầu làm vương miện thì đúng là "have ***" rồi thì chả còn gì khám phá nữa, vì các bác đã đặt mục tiêu và lấy đó làm mục đích.
    Một con người là cả một cá thể, gắn với cả một cuộc đời, nếu đôi mắt và trí óc được dán kín bằng cái thứ kia thì làm sao người ta còn nhìn ra được tính nết, sự yêu thương, niềm đam mê trong cuộc sống, còn đâu để thấy thế nào là Nhân thế nào là Đức.
    Yêu người là yêu khi nhìn thấy người ta bụi bậm dọn dẹp nhà cửa, lúc người ta xinh xắn cùng đi xem phim hay bận rộn chạy ngược chạy xuôi khi làm việc, muốn ở bên lúc người ta buồn, muốn nhìn thấy nụ cười khi người ta vui, là yêu cả những lúc ngớ ngẩn và chững trạc nhất của người ta, những điều đó sẽ khiến bạn thấy thật sự sợ nếu một ngày không còn gặp người ta nữa. Chẳng lẽ *** xong là hết cái để yêu à?
    Vẫn biết *** cũng là một yếu tố quan trọng trong tình cảm, nếu ko hòa hợp về *** cũng sẽ là một vấn đề lớn, con trai hay con gái cũng thế thôi, tôi quan niệm cũ kỹ những tôi cũng rất coi trọng chuyện này, vì tôi thấy nó là nguyên nhân gây ra kha khá cái sự đổ vỡ của các gia đình với lý do không hòa hợp gây căng thẳng rồi vụng trộm...
    Trở lại chuyện của bác chủ topic, cá nhân tôi khuyên bác thực lòng nói chuyện rõ ràng với chị ấy, tôi cá là khi ốm các bác ăn sẽ chẳng thấy ngon đâu, chưa nói chuyện muốn ói, và nếu như bác vì tình thương, sự năn nỉ của người ta mà nhắm mắt làm liều thì bác sẽ như kẻ ốm cả đời và chị ấy còn khổ hơn khi thấy mình đang ép người ốm ăn.
    Hôn nhân nên xây dựng từ tình cảm, theo tôi, tình yêu tự nó trong đó bao gồm cả tình thương, nếu bác chủ topic đã hết yêu thì thẳng thắn và dứt khoát, nói chuyện, giải thích xong, nếu người ta gọi điện hãy lạnh lùng ko nghe, nhắn tin ko nhắn lại, rồi người ta sẽ vượt qua được, tôi thấy như thế sẽ là tàn nhẫn nhưng còn hơn trói nhau cả đời để cuối cùng hậu quả còn khó lường hơn khi người con gái đã mang tiếng một đời chồng.
  4. hieplan

    hieplan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Nếu chỉ yêu đương tình yêu trong sáng thì không ai giữ chân bác khi bác nói hết yêu đâu bác ạ. Nhưng khi đã qúa thân thiết thì bác nên cố gắng vui đắp F5 lại tình cảm xem,miệng đàn ông nói là trinh trắng không quan trọng nhưng nó là gần 1 nửa lớn của sự quyết định cho hp sau này của con gái nhà người ta đấy.
    2 Ng thử ngồi thẳng thắn tìm ra lí do xem, thử cố gắng cùng nhau giữ gìn tình cảm và làm đẹp trong mắt nhau. Không nên buông xuôi sớm thế, 3 năm rồi ngoài cái tình còn cái nghĩa nữa.
    Đàn ông cứ nói hết yêu là ra đi thế thì có gì mà phải hỏi nữa đâu. Hay bác sau này sinh con gái đi rồi e xử e nó kiểu như bác bây giờ xem nhá!
    Bác thử giúp bác gái cách làm đẹp hơn, đáng yêu hơn trong mắt bác đi ...cần thiết thì dừng chuyện kia lại 1 thời gian xem .
  5. bebibibom

    bebibibom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    hix, có phải con trai cứ have *** xong la` cha''n, đòi chia tay ng yêu luôn hả các anh zai?
  6. linh_0983243404

    linh_0983243404 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    K đến nỗi đó đâu em,chưa thực hiện đc hành vi jao fối thì chúng còn đeo bám em.
  7. bebibibom

    bebibibom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    hix, khóc là phải rồi, tình nghĩa ba năm, cứ ngỡ như đã an bài, chỉ chờ đám cưới. Nghĩ mình đã trao thân cho ng ta, thì cung mong ng ta thương mình, hiều mình và cố gắng vun vén cố gắng phấn đấu vì cả 2. tự dưng đùng cái đòi chia tay. nghĩ sao chẳng tủi hờn, bẽ bàng, chị í khóc vì lẽ đó nhiều hơn vì anh hết yêu chị í ấy chứ
    khổ thân, thương quá''
  8. hieplan

    hieplan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Ôi , đàn ông
    Yêu nhau bao lâu đôi lúc vẫn giật mình tự hỏi : " thật ra anh là người như thế nào ? "
    @ chủ topic: Cố lên bác, thử cố gắng nghĩ thoáng ra đi
    Chắc gì sau này bác đã gặp được ai đó làm cho bác yêu, bác là đàn ông đừng có ích kỉ cho cảm xúc của chính mình quá. H ra đi bác tớn hớn nhưng em nó chỉ có nước nhảy lẩu thôi
    Thì em nó mất hết cho bác rồi còn gì : thân xác, tình nghĩa, niềm tin, tình yêu, hi vọng,..mất trắng .
    Yêu là hi sinh, bác phải hi sinh bác mới yêu được. thử hi sinh cảm xúc của bác vì người yêu.... trước h bác toàn nhận thế bác chán là phải...h bác học cách cho đi bác sẽ thấy sợ mất người ta y như bác gái bây h ý, sợ mất bác vì đã cho bác quá nhiều !
    Cố lên bác nhá, đừng để anh chị em trong này thất vọng ( trừ mấy đứa trẻ con ra em không tính toán )
  9. click_letter

    click_letter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    Khuyên ông na?y la?m gi?, một khi đaf có ý định đấy ru?i thi? có ơ? lại cufng như không, ma? không khéo co?n phuf pha?ng hơn ấy chứ...........
  10. hdts

    hdts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Đọc mấy topic kiểu này nhiều đâm oải, nhưng vẫn up lên cho nhiều em đọc mà rút knghiệm .

Chia sẻ trang này