1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LÀM SAO ĐỂ CHIA TAY NGỌT NGÀO ???

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi tanit, 15/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    LÀM SAO ĐỂ CHIA TAY NGỌT NGÀO ???

    Một đề tài có lẽ hơi buồn. Nhưng nó vẫn thường xảy ra. Vậy làm sao để chia tay người mình yêu đỡ đau nhất.
    Tôi đang đau, vì ko biết phải nói cái gì, phải làm cái gì. Qua điên thoại thì nói ko được. Gặp nhau thì nói ko nổi. Mail thì viết , nhưng rồi xoá.
    Tại sao, sau khi yêu một thời gian, người ta lại cảm thấy chán nhau nhỉ. Dù 2 bên đã cố gắng hoà hợp, thông cảm.
    THẬT RA, CHẲNG CÓ SỰ CHIA TAY NÀO LÀ NGỌT NGÀO, PHẢI KO CÁC BẠN ?


    Billdoors
  2. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ cái chính là phải thành thật và tôn trọng lẫn nhau. Và quan trọng nhất là Tỉnh táo để suy nghĩ, để biết rằng chia tay là tất yếu k0 thể tránh khỏi.
    Tôi đã có 1 cái chia tay k0 nước mắt, k0 đau đớn vật vã (ặc ặc.. nghe ghê quá ), nói chuyện rất thẳng thắn với nhau. Và kết quả: bây giờ tiếp tục làm bạn như ban đầu, k0 e ngại, k0 giả tạo. Tôi vẫn quý người ấy như 1 người bạn. Và người ấy cũng thế (nghe người ấy nói thế, và tôi tin là người ấy nói thật )
    Nói thì có vẻ lý thuyết, nhưng tôi thấy đúng: đang cảm thấy chán thì nên ngưng k0 gặp 1thời gian, hoặc tìm cách thay đổi k0 khí giữa 2 người. Nếu sau thời gian k0 gặp mặt mà tiếp tục k0 có nhu cầu gặp thì nên nói thẳng cho xong. Nếu cảm thấy gặp mặt k0 thể nói được thì tại sao bạn k0 viết 1 lá thư, nhưng thay vì gửi bưu điện thì bạn hãy hẹn gặp mặt rồi đưa thư cho người ấy đọc ngay trước mặt bạn. Sau đó chắc chắn k0 thể trì hoãn cuộc nói chuyện cần phải có giữa 2 người.
    Tôi chẳng nghĩ ra được cách nào khác cả.
    Chúc bạn nhanh chóng tìm được hướng giải quyết ổn thoả.
    Mắt em to
    K0, mắt anh to
    K0 tin 2 đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?
  3. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Cái này k0 phải là kâu bài nha, tại tui mới vừa thấy xong tức thì nên gửi lên cho mọi người
    http://news.ttvnol.com/ttvnnews/topic/196029
    Mắt em to
    K0, mắt anh to
    K0 tin 2 đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?
  4. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    thật ra hẳng có cuộc chia tay nào gọi là ngọt ngào cả .... chỉ có hỏi là cuộc chia tay nào xứng đáng để ta có thể buồn vì nó hay ko mà thui ..........

    đừng bao giờ bỏ cuộc nếu anh vẫn có thể tiếp tục,đừng bao giờ nói ko còn yêu nữa nếu như nước mắt em vẫn có thể giữ chân anh
  5. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Hổng yêu người này thì yêu người khác, có gì đâu mà chua chát với ngọt ngào. Nhất là trong khi mình yêu 5,7 người một lượt..hehehe...cái nào cũng "suy tư" như huynh tanit chắc là bị đau tim chết sớm.
    Tuỳ theo bị chia tay hay chia tay mà ...ngồi nghe hay nói. Nếu mà chia tay thì coi ẻm thuôc tuýp nào, tình cảm thế nào. Nếu mà chuyện chia tay chẳng là gì với em (có yêu đâu mà sợ đau, hay trường hợp em ấy mạnh mẽ) thì cứ nói toạc móng heo, thẳng thẳn như gatgu..Hổng khoái nhau nữa thì đường ai nấy đi.Trường hợp khác thì cứ "chửi thẳng" vô mặt...Mấy cô chẳng bao giờ nhớ những người mà trong ý nghĩ họ là xấu xa, lăng nhăng. Họ chỉ nhớ những người làm cho họ cười,chứ làm cho họ khóc thì chẳng bao giờ.
    (nói thiệt là vụ này TL chưa có làm bao giờ, nói là nói vậy thui, chứ bản thân TL khi gặp cái cô mà TL khoái thì cứ như con gà nuốt dây thun..hihi..chẳng còn suy nghĩ được nữa)
    Moonlight and love songs - never out of date
    Hearts full of passion - jealousy and hate
    Woman needs man - and man must have his mate
    That no one can deny
  6. boogiewoogie

    boogiewoogie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Chời... ông Tao_lao nói nghe mạnh thật.. hì , chưa yêu thật thôi, đến lúc zính gùi, thì thấy mọi chuyện hông đơn giản tí nèo.... được bà con bày vẽ đủ cẩm nang thượng sách mà nói vẫn hổng đặng....
    Yêu --> chán là chuyện thường gặp thôi.....Thường do 2 nguyên nhân :
    1/ Bồ của Tanit và cả bạn này nữa, đã thất bại trong việc làm nóng thiên tình sử, nên mới thế....
    2/ Có thể, tình cảm của 2 bạn chưa đến mức sâu đậm nên mới sinh ra tình trạng chán ngán thôi....Chứ tình yêu thật thường kèm với trách nhiệm, không dễ đến dễ đi thế đâu .....
    Yêu là điều tự nhiên , nhưng duy trì tình yêu thì cần có mồ hôi công sức của đôi bên....
    Đến lúc nhận ra hết yêu mà chia tay khó khăn thế vì vẫn còn tình cảm với đối phương..... trừ khi lòng tà đã dứt, không thì khó break-up thành công ( và ngọt ngào ) lắm.....
    Thôi, chưa hết yêu người ta thì cứ yêu tiếp đi... đến lúc thấy thực sự sạch sành sanh chữ tình với nàng rồi thì đảm bảo anh bạn tự động biết chia tay cách nào .... ( và yên tâm, tình trạng "tình cũ không rủ cũng đến" chẳng bao giờ diễn ra ).....Nếu nàng có đau đớn thì.. fải chịu vậy.... thà đau 1 lần còn hơn ....

    Why do birds, suddenly appear, everytime I am near...
  7. gamongco

    gamongco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Nói yêu thì khó chứ nói chia tay thì quá dễ,mai mốt ai có nhu cầu chia tay thì liên hệ với tui gamongco@ he he,giảm giá nếu dặt số lượng nhiều

    http://gasaigon.tk

  8. No.17

    No.17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng muốn làm được như vậy!
  9. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình cứ thế, càng ngày càng rắc rối hơn.
    Nếu yêu nhau mà mang đến sự đau khổ, mệt mỏi thì yêu làm chi. Nhưng khổ một cái, nếu như người ta ko yêu, thì sẽ ko có cảm giác như thế. Không lẽ, yêu thì phải chịu được.
    Tôi đồng ý với gatgu, thẳng thắn.
    Có lẽ thẳng thắn là cách tốt hơn để có nên đi tiếp hay dừng lại.
    Nhưng liệu có trở lại thành những người bạn ko?
    Có ai nói rằng, tình yêu xuất phát từ tình bạn. nhưng nếu tình yêu tan vỡ, thì nó chưa chắc quay lại tình bạn. Nó phụ thuộc, bạn có xây dựng tình yêu từ tình bạn hay ko? Thực ra, liệu có tình yêu nào xuất phát ko từ tình bạn. Một tình yêu trong sách và chân thật đấy.
    Billdoors
  10. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu không thành thì làm bạn vẫn được nhưng ngày nay hình như con trai luôn trọng sĩ diện. Tình yêu tan vỡ thì tình bạn không còn. Christy chỉ nói theo những gì mình gặp còn những nam nhi chi chí tốt .....bụng thì nghe xong bỏ qua hen nhưng chắc hỏng có ai đâu

Chia sẻ trang này