1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để chia tay người yêu? Mong được giúp đỡ ....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 1234567654321, 25/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. narita11188

    narita11188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2010
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Yêu mới khó , chứ bỏ thì dễ :)
    Tao không yêu mày như tao nói đâu , Ôm tao lần cuối nhé , Ok , Chúc bạn may mắn lần sau , Cảm ơn chương trình :)
    Dứt khoát , không lằng nhằng , đấy là lời khuyên của mình
  2. haanh888

    haanh888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2010
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    hãy nói rõ lý do chia tay,,,,,
  3. congaihanoi2

    congaihanoi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    đúng rồi, nói rõ ra, k lắt léo, k nói dối, nói thật lòng mình, kể cả sự thật có phũ phàng mấy thì cô gái sẽ thấy nhẹ lòng, k lưu luyến
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Bất cứ ai dấn thân vào một mqh cũng đều phải hiểu rằng mình có khả năng sẽ bị tổn thương, thế nên đâm đầu vào thì đến khi ngã ngửa ra thì cấm được trách ai.

    ==> hơi bị phũ đấy!
    con trai tán thì con gái mới đổ chứ, nó có tán ông trước quái đâu. nhưng đứa con gái mạnh bạo mà tán zai thì nó đã có nghị lực để vượt qua những cú shock ntn. còn yếu đuối thì là vết thương khắc sâu.[-(
  4. KidBum

    KidBum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2009
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    thẳg thắn - thật thà ^^
  5. kinhvu01

    kinhvu01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Nếu chỉ để cho lòng mình được thanh thản bạn hãy ngồi nói chuyện với cô ấy và tìm cách cãi nhau với cô ta 1 vài lần như thế là có lý do để chia tay thôi :D
  6. 1234567654321

    1234567654321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Chính tớ cũng không hiểu được vì sao mình lại muốn chia tay cô ấy... Nhưng ở đây tớ đang mong có ai đó chỉ giúp tớ là giờ tớ phải chia tay cô ấy như thế nào cho hợp lý thôi. Tớ không thể láng chánh dần dần, như thế mỗi lần giáp mặt nhau thì khó xử lắm. Tớ cũng không thể nói thẳng là "Tôi không yêu em nữa" như thế tớ không thể trả lời câu hỏi "Tại sao?" của cô ấy. Và, tớ cũng không thể nói rằng "Tôi chán em rồi", ví như tớ có đủ can đảm nói câu ấy thì... mà tớ cũng không đành lòng nói thế đâu - là con người với nhau ... Vẫn biết là nếu không muốn lãnh hậu quả thì tốt nhất là đừng có làm, nhưng mà tớ không thể ngăn cản tình cảm (bồng bột và nhanh chóng) của mình với những cô gái tớ quen, nhưng mà tớ lại mau chán... chả hiểu sao. Có lẽ tớ không tìm được người mình thật sự yêu, nhưng mà cứ tán tỉnh lăng nhăng thế này ... haizzz
  7. kiepluhanhad

    kiepluhanhad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy có 2 người rất yêu nhau, nhưng vì một quả RẮM mà chia tay đó bạn.
    Hay thử xem sao, chúc may mắn ! àh nhớ tìm chỗ thích hợp nhé>:)
  8. koala83

    koala83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    A chán e lắm rồi
  9. vuanhgl

    vuanhgl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    2
    Chẳng lo cho cô gái kia. Chỉ lo cho bạn trai này một lúc nào đó thấy tình yêu sao mà khó tìm, sao mà khó bền.
  10. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Ờ, đúng đó, chuyện gì mà ko có xảy ra
    Biết sai mà vẫn làm, làm rồi chán muốn bỏ nhưng thương hại
    tiếp tục ko đc nữa thì phải chấp nhận ÁC để từ chối
    bị rũ bỏ với hối hận vì sai, 1 cái đang hướng về THIỆN, 1 cái đang hướng về ÁC: bình thường trong vũ trụ, hòa hợp trong xhội

Chia sẻ trang này