1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm sao để chia tay trong hạnh phúc !!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thuanginola, 03/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Rất khó để có 1 cuộc chia tay hạnh phúc . Nước mắt sẽ có trong mỗi cuộc chia tay . Và người đau đớn nhất , bao giờ cũng là các cô gái . Con gái mềm lòng mà !
  2. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    cám ơn các bạn !
    mình thấy nhiều người có cùng suy nghĩ giống mình , mình cũng mong muốn cô ấy sẽ nói lời chia tay , nhưng hiện tại thì chắc là kô thể , mình cảm thấy cô ấy yêu mình thật sự , vì vậy mình càng thấy khó mà đối diện với cô ấy đc...
    sao các bạn kô cho mình 1 cách cụ thể , dù gì cũng phải nói , nhưng nói ntn ? bằng cách nào ? là tốt nhất .Mình chỉ thấy có bạn hunken511 cho mình 1 cách cụ thể ( đã tiếp thu)
    thank
  3. hahaha2222

    hahaha2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    nguoi moi day! tuy chua kinh nghiem nhung tui co y kien
    ua chia tay thi gui dia chi nay cho nguoi ay ( chac se hieu thui)
  4. latrommi_suineg

    latrommi_suineg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    ặc, em nghĩ là có các cuộc chia tay trong hạnh phúc chứ
    về mặt lý thuyết thì có chứ ạ
    có các cuộc chia tay trong đau khổ,
    có các cuộc chia tay ko đau mà cũng chẳng hạnh phúc,
    thì còn lại là các cuộc chia tay trong hạnh phúc roài,
    chúc bác chia tay hạnh phúc nhá
  5. chung_nguyen

    chung_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Chia tay tron hạnh phúc???
    Mình cũng mới bị bạn trai say good bye, thẳng thu`ng:
    - Anh xin lỗi nhung vì anh ko yêu em

    - E ko phải người con gái anh mơ ước.
    Mình biết, con trai thì ko thể khéo léo nhu con gái, đã dut'' điểm là muón cho xong, nên khuyên bạn:
    1. Nếu co'' ko yêu cô ấy nữa thì cũng đừng say good bye theo kiểu mình đã "đc". shock và bị tổn thương kinh khủng. Nên dù bạn ko yêu cô ấy, nhưng hãy nhớ rằng cô ất yêu bạn và xứng đáng đươc tôn trọng.
    2. Khi chia tay, hãy để cô ấy hiểu, bạn trân trọng cô ấy, đừng đập bộp "e ko phải cô gái anh mơ ước hay phù hợp với anh". PN họ ko hiểu đâu, họ sẽ nghĩ là họ ko tốt, hay họ làm gì sai. chống chỉ định kịch liệt nhé.
    3. Phải xem lại:
    3.1 Cái gọi là ko yêu ấy, nó mới xuất hiện và bạn cảm thấy thế hay thật sự từ lâu rồi? Bạn có chắc là bạn ko còn yêu ko? Đôi khi con trai cảm thấy mệt mỏi và muốn chui vào 1 cái hang, và phụ nu~ lại ko hiểu==> mệt mỏi. Và bạn muốn dứt điểm. nên neu'' chưa chắc chắn là hết thật hay còn thì hãy từ từ... Hạn chế gặp nhau, và nói với cô ấy; "Tại sao mình ko bắt đầu lại", và 1 tuần gặp nhau 2 lần, cu xu nhu 1 người bạn... Mình biết là rất khó, nhưng mình đã thủ và thấy kha'' hiệu quả, cô ấy sẽ quen dần và....Hoàn toàn phụ thuộc vào tc của bạ với cô ấy. Nhung nho'' là đừng vội. Vì đôi nào yêu nhau cũng co'' những giai đoạn khủng hoảng cần phải vượt qua, nếu lần này bạn chia tay cô ấy khi khủng hoảng, thì sau này bạn cũng sẽ chia tay người sau đó khi va phải những vấn đề tương tự. Liệu bạn có thể kiên nhẫn hơn?
    3.2 nếu thật su ko yêu nũa ==> chia tay. thì nhớ, thật tôn trọng. và, tớ nghĩ, con gái đủ nhạy cảm đe^? nhận ra, nhưng hãy cho cô ấy 1 thời gian để tự hiểu bạn ko còn yêu. Để khi chia tay, ko shock...hãy lảng dần cô ấy ra.
    3.3 Chia tay là cắt hẳn luôn, đừng bao giờ liên lạc hay hỏi han "e đã quên anh chưa?"; "e có khoẻ ko...?" Thì mọi thứ vất hết. Hãy để cho cô ấy đủ thời gian quên bạn. Thời gian đầu sẽ khá vật vã đấy. Nhưng hãy nhớ, bạn làm thế là tốt cho cô ấy. Sau khỏang 3 thang'', cô ấy khá ok rồi thì có thể làm bạn....
    Nhưng nhớ. tôn trọng và tôn trọng hơn nhé!
    Viết dài quá, phù

  6. xautrai_ngheo

    xautrai_ngheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ bạn nên tạo ra một vài tình huống làm cô ấy bực, để cô ấy dần dần hiểu ra hoặc ít nhất thì cũng thích nghi dần với khái niệm chia tay.
    Sau đó, bạn nói thẳng với người ta. Đúng là nói thẳng như vậy thật khó cho bạn, nhưng dù sao thì bạn cũng là người dũng cảm khi dám nói lên tình cảm thật của mình.
    Mình thấy con gái còn đau hơn khi bị lừa dối, bị phản bội. Nhưng nếu chính bạn nói ra, cô ấy sẽ hiểu.
  7. vnremote

    vnremote Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    3
    Bạn nói lời yêu trước hay cô ấy nói lời yêu trước với bạn???
    Nếu cô ấy nói lời yêu trước với bạn thì hãy làm theo cách của tac_ke ấy!
    kiếm cho em ấy 1 chú khác hơn mình một số mặt & mình thì rút lui một cách từ từ. hồi xưa tui cũng bị mấy em thích & tui cũng áp dụng cách này, kết quả là thành công.
    Nói chung là không có sự chia tay trong hạnh phúc đâu.
    Có thể sau này bạn sẽ cảm thấy tiếng đó!
    Tốt nhất là hãy suy nghĩ thật chín chắn vào.
  8. trandung984

    trandung984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    1.077
    Đã được thích:
    0
    Làm gì có cách gì để chia tay trong hạnh phúc trừ khi bạn và nàng đều chán nhau thì lúc đó mới có chia tay trong hạnh phúc được (vì cả hay "thoát" được nhau).
    Theo mình bạn nên gặp trực tiếp cô ây để nói.Ko yêu thì phải nói ko yêu đừng lằng nhằng quá
  9. coco13

    coco13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Thử cố gắng yêu cô ấy đi ... chia tay trong hạnh fúc là chuyện viễn tưởng đó

Chia sẻ trang này