1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm sao để chia tay?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi China2008, 12/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. China2008

    China2008 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    làm sao để chia tay?

    em và anh ý iu nhau được hơn 2 năm rùi.nói chung anh ý là con nhà cơ bản,học hành tử tế,chăm chỉ làm ăn và rất yêu e,chiều em nữa.lúc đầu quen nhau thì thật sự cũng là do nước chảy đá mòn,em cảm động vì anh ý kiên trì,đi theo em hàng tháng trời...nhưng mà qua thời gian thì em thấy càng ngày càng o hợp nhau,vì anh ý là con nhà cơ bản,cố mẹ giáo viên ,anh ý lại là con trưởng nên tính tình cũng hơi già một chút(so với em).còn em lại là con nhà kinh doanh nên tính có lẽ là trẻ hơn nhiều.
    nhiều lần em nói chia tay rùi,nhưng anh ý o chịu,lucd nào cũng tìm cách năn nỉ...để e quay lại.e thì dễ mủi lòng
    nhưng đến bi h thì thực sự em o còn 1 chút tình cảm nào nữa với anh ý,mà e o thể chịu đựng được hơn nữa.em nói chia tay,anh ý lại o chịu,lại fone,đòi gặp,nhắn tin liên tục năn nỉ,mong em quay lại,rằng rất yêu em,thề sẽ làm mọi cách để giữ em.
    nhưng lần này em quyết tâm lắm rùi,vì thực sự e thấy rất mệt mỏi
    các cao thủ khuyên em nên làm thế nào để có thể chia tay,để anh ý quên em,o níu kéo,năn nỉ em quay lại nữa.anh ý làm thế khiến em o thể tập trung được việc gì?
  2. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    tắt máy hoặc thay cái sim khác,gọi máy bàn ko gặp,đến nhà k tiếp,chắc sau 1 t/g là nản thôi
  3. ahabanhbao

    ahabanhbao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2008
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    0
    thay sim đê.có khuyến mãi lớn lắm
  4. nambeo0115

    nambeo0115 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Em này dẫy hàng đây mà . Tội nghiệp cho con Gà kia. Anh chỉ cho em một cách này đảm bảo nó sợ ngay
    Em ra phòng khám tư nhân chuyên về phụ khoa nào đấy, đút cho nó ít tiền rồi lấy chứng nhận em bị lậu hay giang mai ... gì đấy cho thằng này xem. Anh đảm bảo chú kia không buông tha cho em mới là lạ
  5. database

    database Administrator

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.918
    Đã được thích:
    2
    Bạn sỷ nhục anh chàng kia đi .
    1. Giai kia không chịu được nhục, bỏ bạn.
    2. Giai kia cố nhịn nhục: giai quá hèn, xứng đáng bỏ, nói toẹt lý do vào mặt.
    Còn làm thế nào để sỷ nhục được một người con trai
    thì quá đơn giản, nhưng không hợp với topic và với box này!!!
  6. atoxet

    atoxet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Kiếm một chú người yêu tạm thời, cố tình cho "anh ý" thấy, giới thiệu với cả "anh ý" nữa, nói đại khái là "em chỉ quý anh, cảm động trước tình cảm của anh thôi, chứ em không yêu anh, ko rung động"
    Nếu ko kiếm được thì PM cho anh, anh cũng đang tìm người đi xem phim, uống cafe tối thứ 7 đây (bắt đầu từ tuần sau thì cafe bóng đá nhé); đảm bảo xem phim trong sáng, uống cafe trong sáng, đi với nhau chỉ cầm tay là kịch kim (cầm tay để loè thiên hạ thôi)
  7. vqc

    vqc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Bạn chắc cũng khó xử , không yêu nữa nhưng chắc vẫn tôn trọng và nể anh này nhiều. Vì vậy mà mấy lần chia tay không thành.

    Lần này nếu thực sự muốn thì bạn phải dứt khoát thôi, nói rõ cho anh ý hiểu cũng được, có lẽ anh ta sẽ shock và căm tức bạn đó, chuẩn bị tinh thần nha
  8. ahabanhbao

    ahabanhbao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2008
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    0
    án mạng đêm giao thừa ,người yêu cũ em A do ghen tuông mù quáng đã đâm chết anh atoxet chết tức tười ven đường,công an hiện đang điều tra làm rõ
  9. China2008

    China2008 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    cám ơn các bác đã tư vấn cho em
    đổi số fone thì em cũng nghĩ đến rùi,dưng mờ em bít thể nào anh ý cũng tìm đến nhà em,trên đường em đi học..v.v.vmấy lần rùi toàn chặn đường o cho em đi,bắt em nghe giải thik,năn nỉ,cầu xin..v.v
    còn sỉ nhục thì em lại o dám lun,vì em có dám sỉ nhục ai bao h đâu
    em cũng chỉ mún chia tay sao cho êm đẹp,o thể là bạn thì cũng đừng thù tức nhau gì cả,em đã giải thik hết lời với anh ý rùi,nào là em phải tập trung học,(em năm cuối rùi mờ),nào là mình o hợp nhau về tát cả lỗi sống và cách suy nghĩ,nào là mẹ em o thik anh.....nhưng anh ý o nghe,o chịu hiểu,lúc nào cũng bảo a cố gắng dc,vì em anh o ngại gì cảkể cả em bảo tốt nghiệp xong,em sẽ đi du học tiếp 4 năm mới về,anh ý vẫn bảo o sao,anh đợi em
    em thực sự o biết phải làm thế nào
    @nambeo:cách của anh làm em chít cười,dưng mờ em chịu thui
  10. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    mặc dù tài liệu của bác quacker là dành cho anh em ! nhưng khuyên bạn nên tham khảo "nghệ thuật giãy hàng" của bác ý ! biết đâu có ích

Chia sẻ trang này