1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm sao để chia tay?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi China2008, 12/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. znhanu

    znhanu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2008
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Điều quan trọng là bạn cần dứt khoát, tìm mọi cách tránh mọi sự liên lạc với anh ta. Giai đoạn quyết định cần ở bạn lập trường vững vàng, ko được mủi lòng thương hại. Tôi tin bạn sẽ làm được nếu.........bạn thực sự ko còn yêu người ta nữa.
  2. esc_force

    esc_force Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2007
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Cách này quá chuẩn, nếu mà chứng nhận bị "ết" nữa thì nó bỏ bạn ngay, ko lằng nhằng.
  3. atoxet

    atoxet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn cu cậu kia lại sướng quá: "thế thì mình quá hợp nhau rồi, ko cần dùng BCS rồi, anh cũng bị em ạ, may quá!"
  4. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    1. Anh ơi em bị bệnh,...
    2.Kể mấy chuyện ko hay ho gì, mang nặng âm khí cho thằng gà nghe
    3....trò này hơi nặng, chưa cần thiết lắm.
  5. caytung07

    caytung07 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Dù gì cũng phải dứt khoát , tránh làm đau người ta . Chân thật nhất là đến gặp trực tiếp người ta . nói là em không yêu anh ,thế thôi . Đừng để sự thương hại làm lu mờ trái tim . Tình yêu không có ,nếu ko dứt ra được thì chính bạn mới là người không hạnh phúc .
    Chúc bạn hạnh phúc
  6. trungnhut

    trungnhut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    146
    Thế này không được, thế kia cũng không xong...Thôi anh chỉ cho em cách này nhé, chắc chắn như em là được nếu em chịu nói.
    Tóm lại là cô bạn chỉ muốn không bị hắn làm phiền nữa thôi chứ gì? Đơn giản quá.
    Hẹn gặp hắn và nói:
    - Gái: "Anh có yêu em không?"
    - Hắn: "Có, anh yêu em vãi đái luôn, yêu chảy nước miếng nước mũi :D" (Đại loại là thế)
    - Gái: "Vậy anh có thể chờ em ít nhất là 5 năm không?"
    - Hắn: "100 năm cũng được" (Lúc đó chết mẹ hết rồi còn đâu :D)
    - Gái: "Vậy anh hứa với em 1 việc nha"
    - Hắn: "OK, việc gì anh cũng hứa"
    - Gái: "Em đang rất quyết tâm cho việc học, sắp tới còn phải đi du học..Nếu anh chờ em được thì chờ"
    - Hắn: "Nhất định anh chờ đc"
    - Gái: "Nhưng trong thời gian đó em muốn thật sự tập trung cho việc học nên anh đừng nt hay đt hay cố tìm gặp em, như thế em sẽ không thể nào tập trung học được..Nếu anh yêu em và lo cho tương lai của em thì hãy hiểu cho em".
    Xong câu này xảy ra 2 trường hợp:
    1. Hắn đồng ý (Nhiệm vụ đã hoàn thành).
    2. Hắn phản đối và nói nhiều câu đại loại ko gặp em nhớ em sẽ chết chẳng hạn.
    Giải quyết trường hợp 2: "Anh luôn miệng nói yêu em mà chỉ có 5 năm thôi anh chịu đựng cũng không nổi...Thằng X con bà 8 hàng xóm chờ người yêu những 8 năm rồi họ lấy nhau đấy thôi :D..Anh chỉ được cái miệng nói yêu em nhưng bấy nhiêu mong mỏi của em anh cũng không làm được, em thật sự thất vọng về anh..Em không cần người như anh"...
    Đứng dậy đập ly nước & đá đổ bàn ghế (nếu hẹn trong quán caffe) rồi đi về 1 mạch...Trong lúc hắn bận bồi thường thiệt hại bàn ghế cho quán tranh thủ ra ngoài ngoắc xe ôm về.
    Có thể sau vụ đấy hắn sẽ tìm bạn nữa, nhưng sẽ tìm để chấp nhận yêu cầu chờ 5 năm. Còn nếu tìm để vài vĩn van xin nữa thì thằng này không đáng mặt đàn ông rùi, thuê giang hồ chém mẹ nó cho rảnh nợ.
    Thời gian sẽ làm phai nhoà tất cả, đi du học về nhớ dắt chồng và baby mới sanh theo...Tuy có hơi tàn nhẫn nhưng với những người như này phải cho nó bài học như vậy, chí ít cũng giúp nó đã thông mạch "dai như đĩa".
  7. China2008

    China2008 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    oài,em thik cách của bac trungnhut quá,em phải thử ngay mới dc.thx bác ^^
  8. girlgangster

    girlgangster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1: Thực hiện được điều trên là rất khó, trừ fi bạn là Cáo thực sự. Tư vấn là một chuyện nhưng quan trọng là năng khiếu của bạn có đủ "diễn" hay không?
    Bạn nhận lời vì bạn cả nể, jờ bạn hêt yêu mà vẫn mong anh ấy không ghét bạn, chia tay êm đẹp, liệu có tham lam quá không?
    ^^ Đối với người kiên trì thì mình cũng nhẫn nại thôi. Gọi điện không nghe, đến nhà không gặp, chặn đường thì lúc ấy cầm sẵn kái headphone nhét vào tai, vừa đạp xe, vừa nghe nhạc. Quan trọng là phải biết tỉnh táo và lạnh lùng.
    Thương hại anh ấy là tàn nhẫn với chính mình đấy.
    Vàng 2: Reply anh ấy một câu thôi -"Anh cứ chờ đi!". Kái thói đời là thế, mồm cứ xoen xoét là anh sẽ chờ rồi nọ kia. Thực tế luôn chứng minh điều ngược lại.
    Phải tàn nhẫn. "Nhân gian tối độc phụ nhân tâm"
    Được Girlgangster sửa chữa / chuyển vào 14:41 ngày 13/08/2008
  9. luck198

    luck198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Thay Sim là cách tốt nhất, thấy bạn có vẻ không quyết tâm, chia tay với người còn iu mình thế thì để sim cũ nó nt cả ngày, lại còn đủ lý do này nọ fone gặp mặt. Đi học về nó có chặn xe lại thì đeo fone vào chăm chú nghe nhạc (nhớ đi xe gần lề đường, qua đường phải trông trước nhìn sau khéo tai nạn) anh í có nói gì thì " mặc kệ người ta nói ". Song song lúc đó tranh thủ tìm 1 con gà nào khác mà thịt, tìm được gà rồi thì bảo nó đèo đi học. Chàng kia thấy thì cũng làm jì được bạn đâu nào. Đến nhà miễn tiếp.
    Nặng hơn nữa thì xin cái giấy khám thai, đưa cho anh í " xin lỗi anh, e đã ko tự chủ được mình trong một đêm mưa gió bão bùng, trong ngưòi chút men và thế là có vỏ để anh đổ nè "
    Chỉ cần bạn quyết tâm thì làm jì chẳng được, có 1001 cách bạn có thể tự nghĩ ra
  10. lovelace254

    lovelace254 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    cứ nói : mày có cút khuất mắt tao ko tao chém chết là xong

Chia sẻ trang này