1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm sao để chia tay?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi China2008, 12/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Firmy86

    Firmy86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    1.843
    Đã được thích:
    3
    cách giời nào thì cũng phải nói 2 chữ "chia tay" nên tốt nhất là nói thẳng... nói xong đứng dậy bỏ đi... nhẹ nhàng thế thôi, nài nỉ với níu kéo cũng bỏ ngoài tai là xong chị ak
  2. phamdung87

    phamdung87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    giả vờ có vấn đề về giới tính => ko chạy chắc chỉ có thằng thiểu năng
  3. ngoisaoli

    ngoisaoli Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    ko nên giả bệnh , cũng ko nên giả có ng yêu đương gì cả , dứt khoát , bạn phải cứng rắn lên , tình yêu chứ ko phải tình thương , mình cũng đã từng dứt khoát như thế ...
  4. LionKingz

    LionKingz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Ko cần sỉ nhục chi em.
    Một khi đã không còn yêu nữa thì em sẽ có 1 độ "bơ" nhất định.Gặp vài lần,sau đó em biến mất,anh ta sẽ quên thôi.Đừng nói chia tay,cứ thờ ơ như một hòn đá.Tự anh ta sẽ nhận ra và ko quấy rối em nữa.
    Em càng chạy thì anh ta càng đuổi,em thể hiện chút cả nể thì anh ta lại hy vọng.Cứ đứng lại mà thờ ơ.Cảm giác đó đáng sợ lắm .Nó sẽ ko làm anh ta cảm thấy đau vì bị từ chối.Nên nhớ chạy trốn thì anh ta sẽ càng điên lên vì yêu.Cứ đứng lại,nhưng vô tình.
    Qua chuyện của em anh lại thấy em chỉ đang chán anh ta thôi.Vì anh ta quá chiều chuộng và quá yêu em.Gửi anh ta bí kíp bác Quark để anh ý nhận ra là nên đi làm,nên ăn nhậu để em nhớ thay vì suốt ngày bu theo em.
    Anh chỉ sợ giờ em giẫy nhưng sau này em lại tiếc vì có 1 người đã từng "chết lên chết xuống" vì em đó.Ko bít sao đọc bài của em anh lại bênh anh ta nhỉ,ít ra thì anh ta có vẻ chân thành,tuy hơi yếu đuối vì chưa đọc tư vấn trên TVTY.Mà em thì chưa dứt khoát được,em có biết là người ta khi cạn tình cạn nghĩa thì dứt khoát,lạnh lùng lắm ko
  5. China2008

    China2008 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    thực sự là từ đầu với em cũng o hẳn là tình yêu mà chỉ là sự chấp nhận tình cảm,nhưng đến bi h thì ngoài chán ra,em o còn chút tình cảm nào nữa.từ hum nói lời chia tay với anh ý đến nay,em cảm thấy thực sự thoải mái hơn dù liên tục bị làm fiền.em chỉ muốn làm thế nào chấm dứt nhanh để thoát khỏi cảm giác mệt mỏi này thôi,và chắc chắn là o bao h hối tiếc vì em đã suy nghĩ từ rất lâu rùi
    đọc bài của các bác em thấy mình cũng có tội dẫn đến sự dai dẳng của anh ý là o dứt khoát,vì tính em o đủ kiên nhẫn để chịu đựng sự đeo bám của anh ý,nên nhiều lần chia tay,em lại nghĩ,thôi quay lại cho xong chuyện
    nhưng lần này thì em cực kì quyết tâm rùi,em thấy cách lờ đi của bác rất hay
  6. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Quan trọng là bạn chỉ hết yêu thôi, hay có sự can thiệp gì của người thứ 3 vào dây không ?
    còn thực sự chỉ là hết yêu, thì bạn chỉ cần dứt khoát 1 chút thì mọi chuyện rồi cũng sẽ qua cả thôi, nếu gặp thì bạn cũng chỉ cần im lặng, và nói những câu đại loại như " em ko còn yêu anh nữa , hay chúng mình chia tay rồi anh ko nên như vậy nữa,.."
    ko nên tắt máy vì như thế chỉ kích thích anh kia tìm bạn ma thôi, cứ để anh ta nhắn, gọi nhưng ko trả lời gì hết , rốt cuộc sẽ xong thôi , còn nhanh hay chậm thì còn tuỳ sự cố chấp của anh ta chứ bạn ko thể quyết định được .
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Câu hỏi là bạn làm cách nào để quên anh chàng đó, chứ không phải là để anh ta quên bạn. Vì lời nói của bạn chỏi nhau lắm: Hai lần nói là anh ta ảnh hưởng bạn và một lần nói là bạn không còn tình cảm với anh ta.
    Bạn đọc lại chính bài của bạn đi để hiểu là bạn thật sự còn tình cảm với anh ta (dù là tình thương hại đi nữa.)
    Chia tay thì rất dễ. Anh ta yêu cầu gặp, bạn không gặp, lịch sự từ chối. Anh ta gọi, bạn không trả lời, filter số lại. Anh ta nhắn tin, bạn không trả lời. Anh ta đến nhà tìm, bạn nhờ người nhà tiếp chuyện và thẳng thắn nói là bạn không muốn gặp.
    Khi đã không còn THƯƠNG HẠI nữa thì người ta tất không gặp nhau. Chẳng qua là bạn CÒN THƯƠNG HẠI nên cứ gặp mãi thôi.
  8. new_world_for_me

    new_world_for_me Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    0
    Nói em đã không còn trong trắng nữa; sau đó kiếm thằng bạn thân nào đó bảo nó thỉnh thoảng đến nhà chơi; ông kia nhìn thấy chán ngay mà
  9. loveisblue7

    loveisblue7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2008
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Bước 1 bạn hãy lờ anh ấy = cách ko pm hay trả lời dt thường .........tạo cảm giác chán nản ................nhưng nhớ chỉ 90 % để đối tượng ko nghi là mình có ý định chia tay ................
    Bước 2 khi đi chơi ...hay đòi về sớm ..lí do mệt ...bận học ...có việc .........
    Bước 3 ...từ đó đến h anh ấy yêu bạn ở điểm gì ..hãy làm ngược lại .....nhưng cũng chỉ 90 % thôi .............
    Bước 4 ấn định ......nói với anh ta : Nếu anh yêu em , anh có thể vì em làm mọi thứ hay ko ?
    Dĩ nhiên là anh ta bảo có ..........Bạn hãy nói : Em muốn tập trung vào việc học ...khi tương lai ổn định rồi ..lúc ấy mình bên nhau hạnh phúc...........................em sợ khi có anh ...em ko tập trung dc ...vì thế mình hạn chế gặp nhau ...anh nhé ..............
    Có thể thời gian đầu ...anh ấy sẽ quan tâm và dò hỏi ....nhưng sức người có hạn ........nước chảy đá mòn ......khi nào chịu hết nổi sẽ tự rút lui ..............đối với anh ấy của bạn chỉ có thể chia tay từ từ ...ko dứt điểm ngay dc................
    Được loveisblue7 sửa chữa / chuyển vào 10:48 ngày 24/08/2008
  10. neko1602

    neko1602 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2008
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Dứt khoát đi, kẻo lại giống tớ, tớ nhân nhượng quá rồi cuối cùng, khi k thể chịu đc thì đâm ra bắt đầu to tiếng với nhau, thậm chí tớ mạt sát hắn, và hắn cũng làm vài hành động hơi "bẩn", dù sau đấy lại khóc lóc năn nỉ vì quá yêu, quá nóng giận
    Cuối cùng tớ chán, tớ công khai đi tìm hiểu ng khác, nhưng hắn k dám phản ứng thái quá, 1 time sau thì tớ yêu zai nhà hiện h, hắn cũng đành lượn sau một vài hành động cuối cùng,
    H tớ nhìn hắn, trông bỉ cực, mặc dù tớ vẫn k phủ nhận rằng hắn đã từng yêu tớ hơn ai hết
    Buồn

Chia sẻ trang này