1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để chiến thắng chính mình?

Chủ đề trong 'Học thuật' bởi thuy102, 09/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhthuongcochu

    anhthuongcochu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Chiến thắng bản thân hử, "dể ẹt mà ", nhưng ... chiến thắng bản thân không giống với chiến thắng những cái gì liên quan đến bản thân ,

    Và nắng sẽ mang đi tất cả
    Những mẩu thuốc tàn nằm dưới đất thờ ơ
  2. anhthuongcochu

    anhthuongcochu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Thiệt tình thì bản thân chẳng có gì phải chiến đấu với nó cả - Tội nó chứ ,
    Chỉ cần đánh dấu " = " và dấu " # " vào thì...thì sẽ có rất nhiều ngôn ngữ để diễn tả bản tính từ khẩu của các thi sĩ -
    Ngũ giác = vô ngũ giác - Ngũ giác # vô ngũ giác ,

    Và nắng sẽ mang đi tất cả
    Những mẩu thuốc tàn nằm dưới đất thờ ơ
  3. anhthuongcochu

    anhthuongcochu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Thiệt tình thì bản thân chẳng có gì phải chiến đấu với nó cả - Tội nó chứ ,
    Chỉ cần đánh dấu " = " và dấu " # " vào thì...thì sẽ có rất nhiều ngôn ngữ để diễn tả bản tính từ khẩu của các thi sĩ -
    Ngũ giác = vô ngũ giác - Ngũ giác # vô ngũ giác ,

    Và nắng sẽ mang đi tất cả
    Những mẩu thuốc tàn nằm dưới đất thờ ơ
  4. chutichh2o

    chutichh2o Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    nhung van de la doi khi tự hỏi viec nay la sai, thói này là xấu hay ko nhi?,n lúc khác lại bảo, đó là bản chất của mình,nếu thay đổi thì ko còn là mình nữa,.. và khó là tìm được con dế lương tâm mách bảo sai và đúng,còn khi chắc chắn là ko tốt thì dễ dàng hơn rồi.
    Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một chốc
    Nào ngờ ở mãi đến hôm nay
  5. chutichh2o

    chutichh2o Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    nhung van de la doi khi tự hỏi viec nay la sai, thói này là xấu hay ko nhi?,n lúc khác lại bảo, đó là bản chất của mình,nếu thay đổi thì ko còn là mình nữa,.. và khó là tìm được con dế lương tâm mách bảo sai và đúng,còn khi chắc chắn là ko tốt thì dễ dàng hơn rồi.
    Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một chốc
    Nào ngờ ở mãi đến hôm nay
  6. anhthuongcochu

    anhthuongcochu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Chưa hẳn như vậy đâu bạn à -
    Cha mẹ sinh con, trời sinh tính - Chữ trời này nó dễ thương vô cùng mà cũng dễ ghét vô cùng -
    Người xưa nói " Nhân tri sơ tính bản thiện " không sai một tí nào đâu - Ngồi mà ngẫm nghĩ cho cùng thì, những ai đi theo " thiên hạ " mới là đáng trách, dù có đi theo Thánh đi nữa cũng vậy ,
    Ngồi ở đây mà nói thì chỉ có đào non lấp biển - Chỉ nhớ nổi một câu ấy - Nhân tri sơ tính bản thiện - Nếu không được thì đúng là...nói hoài không hết, diễn hoài không xong ,
    Oh, mà có khi...khi đề cập đến những vấn đề này, chỉ cần một chữ " người " là đủ để ăn dài dài ,

    Và nắng sẽ mang đi tất cả
    Những mẩu thuốc tàn nằm dưới đất thờ ơ
  7. anhthuongcochu

    anhthuongcochu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Chưa hẳn như vậy đâu bạn à -
    Cha mẹ sinh con, trời sinh tính - Chữ trời này nó dễ thương vô cùng mà cũng dễ ghét vô cùng -
    Người xưa nói " Nhân tri sơ tính bản thiện " không sai một tí nào đâu - Ngồi mà ngẫm nghĩ cho cùng thì, những ai đi theo " thiên hạ " mới là đáng trách, dù có đi theo Thánh đi nữa cũng vậy ,
    Ngồi ở đây mà nói thì chỉ có đào non lấp biển - Chỉ nhớ nổi một câu ấy - Nhân tri sơ tính bản thiện - Nếu không được thì đúng là...nói hoài không hết, diễn hoài không xong ,
    Oh, mà có khi...khi đề cập đến những vấn đề này, chỉ cần một chữ " người " là đủ để ăn dài dài ,

    Và nắng sẽ mang đi tất cả
    Những mẩu thuốc tàn nằm dưới đất thờ ơ
  8. minh_neu

    minh_neu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    Để chiến thắng bản thân ah? Có gì đâu. Nói nghe thì khó. Mà thực ra cũng khó thật. Nhưng cũng ko phải là quá khó... hehe... nghe rắc rối nhểy!!! Theo tui thì để chiến thắng bản thân chẳng có gì dễ hơn bằng cách sống bằng chính ý chí của mình. Con người có một phần là tình cảm, 1 phần là lý trí. Tuỳ từng người mà cách sống khác nhau. Nhưng, để có thể thắng đươc mình thì cái đấy chắc chắn phải dùng lý trí rùi. Song, có nhiều điều, dù muốn dùng lý trí cũng không thể... đó là những chuyện về tình cảm. Còn những chuyện khác... chẳng có vấn đề gì cả. Hãy dũng cảm đối mặt với sự thật. Và rồi thì dùng cái lý trí của mình để mà chi phối hành động của bản thân. Có thể có một lúc nào đấy sẽ cảm thấy đau khổ, có thể buồn khóc... song, cũng sẽ có một lúc nào đó, bạn sẽ cảm thấy vui vì đã chiến thắng được chính bản thân, có thể sống theo cách mình muốn. Nhưng, dù dùng lý trí thì cũng đừng quên một điều. Bạn hãy là chính mình, sống thoải mái là mình. Cuộc sống này tuy phải đôi chút tính toán, đôi chút thực dụng, nhưng hãy sống là chính mình, thật thoải mái. Như vậy cũng là bạn đã chiến thắng bản thân rồi đấy....
    I and you - we can build a new road for a better tomorrow. Let's try our best...
  9. minh_neu

    minh_neu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    Để chiến thắng bản thân ah? Có gì đâu. Nói nghe thì khó. Mà thực ra cũng khó thật. Nhưng cũng ko phải là quá khó... hehe... nghe rắc rối nhểy!!! Theo tui thì để chiến thắng bản thân chẳng có gì dễ hơn bằng cách sống bằng chính ý chí của mình. Con người có một phần là tình cảm, 1 phần là lý trí. Tuỳ từng người mà cách sống khác nhau. Nhưng, để có thể thắng đươc mình thì cái đấy chắc chắn phải dùng lý trí rùi. Song, có nhiều điều, dù muốn dùng lý trí cũng không thể... đó là những chuyện về tình cảm. Còn những chuyện khác... chẳng có vấn đề gì cả. Hãy dũng cảm đối mặt với sự thật. Và rồi thì dùng cái lý trí của mình để mà chi phối hành động của bản thân. Có thể có một lúc nào đấy sẽ cảm thấy đau khổ, có thể buồn khóc... song, cũng sẽ có một lúc nào đó, bạn sẽ cảm thấy vui vì đã chiến thắng được chính bản thân, có thể sống theo cách mình muốn. Nhưng, dù dùng lý trí thì cũng đừng quên một điều. Bạn hãy là chính mình, sống thoải mái là mình. Cuộc sống này tuy phải đôi chút tính toán, đôi chút thực dụng, nhưng hãy sống là chính mình, thật thoải mái. Như vậy cũng là bạn đã chiến thắng bản thân rồi đấy....
    I and you - we can build a new road for a better tomorrow. Let's try our best...
  10. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Ý kiến của bạn minh_neu rất chính xác. Theo kinh nghiệm của tôi, cái khó nhất để chiến đấu với chính bản thân chính là sự tự giác và tính kiên trì. Về lí thuyết mình có thể biết rất nhiều điều hay, lẽ phải, nhưng từ đó đến khi hiện thực hoá được thì là cả một chặng đường rất gian nan đấy.
    Chỉ có kết quả của công việc mới là thước đo tốt nhất để đánh giá con người. Tôi thường đặt mình vào những tình thế có áp lực để thúc đẩy tính tự giác của chính mình. Ngày xưa người ta thường gọi đó là kế ?oQua sông đốt thuyền?. Để có được sự kiên trì thì đôi khi phải lãng mạn một chút, dùng những khích lệ tinh thần theo kiểu AQ, để tránh bỏ cuộc giữa chừng.
    Nhưng trên tất cả, chúng ta cần phải thực sự bắt tay vào làm. Hãy làm việc để chứng minh những điều hay ho đẹp đẽ đó không phải là những lời dối trá.
    "Những việc cần làm ngay"

Chia sẻ trang này